Xôn xao tin đồn quanh vụ tự tử của trưởng đài truyền thanh xã

Người dân kể rằng, một hôm ông Nam cũng đi soi cá vào ban đêm như thường lệ thì trong người ông bỗng nghe ớn lạnh xương sống. Một lúc sau, ông gặp một người cao lớn ôm chặt lấy mình, giãy giụa một lúc mới thoát ra được. Từ đó, ông thường xuyên bị đau ốm.

Xôn xao tin đồn quanh vụ tự tử của trưởng đài truyền thanh xã

>>Trưởng đài truyền thanh thắt cổ tự tử trong ngôi nhà hoang

Tự tử trong ngôi nhà hoang

Những ngày này về nơi miền quê nghèo xã lạc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An đâu đâu cũng nghe xôn xao về cái chết của ông Đinh Văn Nam, là trưởng đài truyền thanh, kiêm luôn chức Phó chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Ban Thanh tra xã Lạc Sơn.

Những người dân nơi đây thực sự rất bàng hoàng trước cái chết của người cán bộ xã năng nổ, nhiệt tình, tận tụy với công việc này.

Như đã thông tin trước đó, vào khoảng 13h ngày 16/12, người dân địa phương phát hiện ông Nam đã chết trong tư thế treo cổ tại khu vực trường THCS Lạc Sơn cũ, hiện đã bỏ hoang không còn sử dụng.

Sau đám tang của ông, chúng tôi đã về tận nơi để tìm hiểu sự việc thì được nghe người dân kể rất nhiều câu chuyện lạ xung quanh cái chết của nạn nhân.

Xôn xao tin đồn trưởng đài truyền thanh xã tự tử vì… ma ám
Ngôi trường hoang nơi xảy ra vụ treo cổ tự tử.

Ông Phan Công Triều, nhà ở gần ngôi trường bỏ hoang, là người đầu tiên phát hiện ông Nam tự tử cho biết, vào buổi gần trưa hôm đó ông đi chặt lá cho đàn dê thì thấy ông Nam đang quanh quẩn trong ngôi trường. Ông Triều đứng lại hỏi thì ông Nam nói là đang xem cái cột thu lôi của ngôi trường này còn dùng được không để mua lại nó vì trường này cũng sắp đập đi rồi.

Tưởng ông Nam nói thật nên ông Triều đã bỏ đi mà không mảy may nghi ngờ già cả. Thậm chí ông Nam còn vào nhà ông để mượn thang ra để trèo xem cột thu lôi. Ai ngờ đến khoảng 13h, ông ra xem ông Nam làm gì mà chưa thấy trả thang thì bỗng giật mình phát hiện ông Nam đã treo cổ tự tử trước đó.

Được biết, sáng ngày hôm đó, ông Nam còn đi ăn phở và đi mua một sợi dây thừng. Nhiều người thấy ông Nam cầm đoạn dây thừng trên tay nên gặng hỏi làm gì, ông chỉ trả lời “mua cái dây mới buộc trâu chứ dây cũ đã hỏng”. Ai ngờ đó lại là sợi dây ông dùng để thắt cổ tự tử.

Xôn xao tin đồn trưởng đài truyền thanh xã tự tử vì… ma ám
Thi thể ông Nam được người dân phát hiện

Theo chính quyền địa phương, ngôi trường này đã bỏ hoang gần hai năm nay. Khi trường THCS Đà Sơn sáp nhập với trường THCS Lạc Sơn thành trường THCS Đà Lạc thì ngôi trường này không có học sinh học ở đây nữa. Địa phương cũng đang dự định ra năm cho thanh lý ngôi trường để lấy mặt bằng cho thuê.

Ông Nam vốn không phải là người gốc ở địa phương. Bố ông vốn là người miền Nam, tập kết ra Bắc vào những năm 54 rồi lập gia đình và ở đây luôn. Ông Nam đi bộ đội rồi lập gia đình và sinh được hai người con trai. Cả hai con trai đều ngoan ngoãn, học giỏi.

Gia đình ông vốn là gia đình có văn hóa, sống mẫu mực và quan hệ làng xóm hòa đồng. Bởi vậy, khi nghe tin ông Nam tự tử, ai ai cũng không khỏi ngạc nhiên.

Xôn xao tin đồn trưởng đài truyền thanh xã tự tử vì… ma ám
Ngôi nhà ông Nam mấy ngày nay luôn ảm đạm buồn sau sự ra đi đột ngột của ông.

Hàng xóm của gia đình ông Nam cho biết, vợ chồng nhà ông sống thật không mất lòng ai, hòa thuận. Người dân nơi đây còn nhớ, có những hôm mất điện, để bà còn nắm bắt thông tin, chính sách của Đảng nên ông đã đạp xe đi từng xóm để truyền đạt… Thế là từ nay, bà con trong xóm không còn nghe thấy tiếng của ông Nam phát ra từ loa phóng thanh của xã nữa.

Ông Trần Doãn Cẩn, xóm trưởng xóm 5, xã Lạc Sơn cho hay: “Ông Nam là một người cán bộ tuyệt vời, ông mất đi cả cái xã này mất nhờ chứ không phải là anh em trong xóm chúng tôi. Ông vốn làm trưởng đài phát thanh xã từ những năm 80.

Gần đây, ông là công tác dân vận tư tưởng rất tốt nên người ta đã bầu ông làm phó Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, kiêm trưởng ban thanh tra xã. Nếu nói về nghiệp vụ phát thanh, bây giờ cả xã này tìm không ra người có giọng đọc và năng lực tốt như ông ấy. Ông Nam từng đạt giải Nhì toàn huyện về cuộc thi các phát thanh viên xã. Người dân địa phương rất tín nhiệm bởi nhiều lần ông đã đứng lên đấu tranh chống tham nhũng, đòi quyền lợi cho bà con".

Xôn xao chuyện tự tử vì bị … ma ám

Chúng tôi được người dân nơi đây kể cho nghe về câu chuyện ông Nam tự tử là do bị ma, quỷ dẫn đường vào trong ngôi trường hoang đó.

Ngôi trường bỏ hoang này cách đây 20 năm trước từng có một thầy giáo thắt cổ tự tử. Đó là thầy Đặng Công Tạo, vốn đã có vợ con nhưng do vợ mất sớm, ông đã quyết tâm đi thêm bước nữa.

Tuy nhiên, các con của thầy đã ngăn cấm và thề nếu lấy thêm vợ nữa sẽ bỏ hẳn cha không đi lại nữa. Quá buồn phiền vì chuyện gia đình, con cái thầy giáo đã tử tử thắt cổ ngay trong phòng học. Vì vậy, đã mấy chục năm nay lời đồn về ngôi trường có ma vẫn được người dân truyền nhắc. Buổi tối không có ai ra gần khu trường bỏ hoang này.

Xôn xao tin đồn trưởng đài truyền thanh xã tự tử vì… ma ám
Ông Trần Doãn Cẩn, xóm trưởng xóm 5 cho biết: Ông Nam ra đi là một thiệt thòi cho cả xã này.

Theo bà Quý, một cao niên và cũng là hàng xóm của ông Nam kể lại, ông Nam vốn là một con người siêng năng cần cù, đêm nào ông cũng rọi đèn đi bắt cua, ếch, lươn, cá… . "Cách hôm ông chết khoảng 10 ngày, ông Namkể với tôi rằng ông cũng đi soi như thường lệ thì trong người ông bỗng thấy ớn lạnh xương sống. Khi về đến nhà, ông kể với mọi người là có một bóng người cao lớn, ôm chặt lấy mình, phải giãy giụa mãi mới thoát ra được.

Từ hôm đó, ông thường xuyên bị đau ốm, trong người mệt mỏi. Gia đình đã đưa ông Nam đi khắp nơi tìm cách chữa bệnh. Thậm chí, có ông thầy bói còn phán: “Ông Nam đang bị ma ám!?”".

Xôn xao tin đồn trưởng đài truyền thanh xã tự tử vì… ma ám

Bà Quý.

Những ngày sau đó người ta thấy ông Nam thường ngồi thẫn thờ một mình, vẻ mặt buồn rầu không vui vẻ như trước. Ông thường có những biểu hiện khác trước khiến gia đình rất lo lắng, nhưng khi được hỏi thì ông nói là không có chuyện gì cả.

Phía người thân gia đình nạn nhân cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc ông Nam tự tử có thể là do trước đó ông Nam đi khám ở bệnh viện và phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo, không muốn làm khổ con cháu nên có lẽ ông đã chọn cái chết đẻ giải thoát cho mình.

Đạm Thu

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !