“Xóm chạy thận” đón Tết

Đây là cái tết thứ 6, vợ chồng anh Quang phải ăn Tết ở “xóm chạy thận”. Cùng với gia đình anh Quang, còn 13 bệnh nhân suy thận nặng quê ở xa và là những người cô đơn, không có gia đình phải đón tết ở “xóm chạy thận”.

“Xóm chạy thận” đón Tết

Những ngày cuối tháng chạp năm 2011, trời lạnh tê tái, ngoài đường dòng người đang nô nức đi sắm tết thì tại “xóm chạy thận” và Khoa thận nhân tạo bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ vẫn đang cùng bệnh nhân “chiến đấu” với căn bệnh quái ác.

Đồng cảnh

Nằm sâu trong ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị, Hà Nội là xóm Cột Cờ - khu vực đối diện Bệnh Viện Bạch Mai, nơi có hơn 100 bệnh nhân đến đây từ nhiều vùng quê khác nhau nhưng cùng chung cảnh nhà nghèo, bệnh nặng.

“Xóm chạy thận” đón Tết

Vợ chồng anh Quang Chị Dung. Ảnh LD

Anh Bùi Văn Quang, quê Cao Bằng, đã có thâm niên chạy thận ở bệnh viện Bạch Mai. Anh công tác ở tỉnh đoàn Cao Bằng. Bị suy thận 13 năm nay, tuy mới 49 tuổi nhưng anh Quang trông như ông cụ 69. Bệnh loãng xương khiến anh không đi lại được.

Mỗi tháng, riêng tiền thuốc cho anh Quang đã mất 2-3 triệu đồng, chưa kể tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại... Nguồn sống của cả gia đình trông vào chiếc máy khâu và đôi bàn tay của chị Dung – vợ anh Quang. Vốn có tay nghề, lên Hà Nội cùng chồng, chị nhận lại hàng may từ các cửa hiệu trên phố.

“Xóm chạy thận” đón Tết

Không đi lại được, anh Quang phải đến BV bằng xe ôm. Ảnh LD

Trong căn nhà nhỏ chị Dung nhớ lại ngày ngày đầu cùng cực bước chân lên Hà Nội. Cách đây 13 năm, anh Quang bị sỏi thận, đến bệnh viện tỉnh Cao Bằng khám, sau 1 tuần chạy thận ở bệnh viện tỉnh, anh được chuyển về bệnh viện Bạch Mai để điều trị tiếp, những tưởng chỉ điều trị một thời gian là khỏi nhưng khi nghe bác sĩ kết luận, anh Quang bị suy thận giai đoạn cuối, 2 vợ chồng choáng váng, không biết tính sao.

Từ lúc đó, anh Quang phải vĩnh viễn ở lại Hà Nội để chữa bệnh!

Thế là bao nhiêu dự định còn dang dở. Hai con còn nhỏ, đứa lớn học lớp 1, đứa thứ mới 6 tháng tuổi, bố mẹ già ở quê... Vợ chồng anh suy tính mãi và cuối cùng cũng quyết định chuyển cả gia đình lên Hà Nội thuê nhà, chữa bệnh.

“Xóm chạy thận” đón Tết

Bệnh nhân trong xóm chạy thận làm may tại nhà chị Dung - anh Quang. Ảnh LD

Gia đình ông Mã, 62 tuổi (quê ở Thạch thất, Hà Nội) còn có ba bố con đều bị bệnh suy thận, mỗi tháng phải thuê nhà ở xóm chạy thận. Tiền lương hưu và nguồn thu nhập ít ỏi làm thuê, ba bố con rau cháo, thuốc thang cầm cự qua ngày.

“Xóm chạy thận” đón Tết

Bữa trưa đạm bạc của bệnh nhân

Năm ngoái căn bệnh quái ác đã cướp đi người con thứ hai khi em mới hơn 20 tuổi. Một thời gian sau, ông Mã cũng theo con trai về với tiên tổ, nay chỉ còn lại người con trai lớn 38 tuổi - anh Mai Văn Học đã chạy thận hơn 10 năm, sức khỏe giảm sút vẫn đang phải ngày ngày chống chọi với căn bệnh quái ác.

Chiều về, bữa cơm đạm bạc của cư dân trong xóm cũng được dọn ra. Chỉ có rau xanh, vài con cá khô và lạc rang, vài miếng đậu kho. Lại càng thấy không khí ảm đạm, u buồn vẫn còn bao trùm lên những phận nghèo.

Lo Tết cho bệnh nhân nghèo

Cùng với việc chữa trị cho bệnh nhân, các bác sĩ trong khoa cũng đang tìm mọi cách lo cho bệnh nhân có được một cái tết đầm ấm. PGS- TS Mai Trọng Khoa, Phó giám đốc BV Bạch Mai chia sẻ: Lo tết cho bệnh nhân nghèo lâu nay là truyền thống của bệnh viện, không những bệnh nhân khoa thận mà những bệnh nhân nghèo ở khoa khác cũng đều được bệnh viện tặng quà tết.

“Xóm chạy thận” đón Tết

Rất đông bệnh nhân chạy thận phải ăn tết tại bệnh viện. Ảnh LD

Những ngày giáp tết, khoa thận còn nhận được nhiều tấm lòng hảo tâm. BS Nguyễn Hữu Dũng, trưởng khoa thận nhân tạo nói, trong số nhiều tổ chức cá nhân đến tặng quà người bệnh, có một cựu quân nhân về hưu. Ông không cho biết tên, nhưng tháng nào ông cũng trích từ quỹ lương ít ỏi của mình ra 300.000 đồng dành tặng cho các bệnh nhân.

Từ những tấm lòng hảo tâm, bệnh viện Bạch Mai đã dành tặng “xóm chạy thận” 40 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng mua sắm tết.

“Xóm chạy thận” có hơn 100 bệnh nhân trọ, tết năm nay một số bệnh nhân ở xa không về quê ăn tết được. Trong xóm có ông Nguyễn Văn Tấn, một giáo viên về hưu quê Bắc Giang là tổ trưởng. Tuy đã ở tuổi gần 70, phải chạy thận 6 năm nhưng ông Tấn rất nhiệt tình, giúp đỡ các bệnh nhân trong xóm. Nhờ có ông Tấn, mọi người ở xóm trọ cũng vui vẻ hơn, gắn kết với nhau hơn.

Cư dân “xóm chạy thận” thỉnh thoàng cũng được các nhà chùa tài trợ cho đi chùa cầu an, đi giao lưu với sinh viên, thanh niên các trường Đại học.

“Xóm chạy thận” đón Tết

Bác sỹ cũng sẽ đón giao thừa cùng bệnh nhân chạy thận. Ảnh LD

Khó khăn, vất vả nhưng bệnh nhân luôn coi “xóm chạy thận” là quê hương thứ hai của họ. Cái tết dẫu không hoa đào quất, không sung túc nhưng họ vẫn thấy, vì mỗi giây phút họ đang sống đều trở nên quý giá vô ngần…

Ra về, tôi vẫn cứ nghĩ mãi đến câu nói của ông Tấn:" Tôi chi mong, sang năm mới những bệnh nhân nghèo được nhà nước miễn toàn bộ viện phí, các nhà hảo tâm, tổ chức và cá nhân quan tâm hơn nữa đến hoàn cảnh của những con người nghèo khó”.

Tết này, BV Bạch Mai dự kiến sẽ có khoảng 1.000 bệnh nhân phải đón tết trong BV..Ngoài việc tổ chức các đội cấp cứu ngoài viện và dịch bệnh truyền nhiễm, chuẩn bị đầy đủ hóa chất, thuốc men phục vụ điều trị, tăng cường bác sĩ, y tá trực, phía BV đã lên kế hoạch chăm lo đời sống cho bệnh nhân ăn tết tại BV. Hiện nay BV đã chuẩn bị chế độ ăn uống hợp lý cho bệnh nhân.

Từ ngày 29 âm lịch đến hết mùng 4 tết, bệnh nhân sẽ được miễn phí ăn uống. Giống như mọi năm, BV đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ BV hoặc hỗ trợ trực tiếp các bệnh nhân nghèo đón tết trong BV.

Tâm Đức

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !