Xe ô tô "cày" nát Tỉnh lộ 35 vì né trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài

Đường Tỉnh lộ 35 nằm giáp địa phận huyện Mê Linh và Sóc Sơn đang ở trong tình trạng bị cày nát bởi hàng trăm lượt xe tải, xe container chạy qua mỗi ngày do các lái xe né trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài.

Theo phản ánh của người dân thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, đường Quang Minh đã xuống cấp nhiều năm gần đây do cánh tài xế thường xuyên lái xe tải, xe container trọng tải lớn đi vào đường Quang Minh rồi ra Tỉnh lộ 35 để tránh trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài.

Theo anh Trần Tiến Vũ (Mê Linh, Hà Nội) cho biết, sở dĩ Tỉnh lộ 35 trở thành tuyến đường "ruột" của cánh lái xe vì đoạn đường này tuy chỉ dài khoảng 3km nhưngcó thể né được 2 trạm thu phí. Theo đó,xe ô tô muốn né trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài sẽ đi vào đường trong nội bộ của KCN Quang Minh hoặc đường Quang Minh, rẽ phải ra Tỉnh lộ 35 rồi cắt qua QL2 ở ngã 3 Kim Anh (Sóc Sơn).

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử Infonet tại hiện trường, toàn bộ mặt đường khu vực này đã bị xuống cấp nghiêm trọng, bề mặt đường nhựa đã bị bong tróc, lồi lõm, nhiều đoạn xuất hiện những ổ gà, ổ voi gây nguy hiểm cho người đi đường.

Được biết, thời gian hoạt động của các xe này thường vào buổi trưa từ 12-13h30, hoặc sau 10h đêm, đây là thời điểm lực lượng chức năng ít tăng cường quân số tuần tra kiểm soát nên các tài xế hiên ngang đi lại như đường làng.

Người dân sinh sống tại khu vực này cho biết, trước đây, đoạn đường này có biển cấm xe có tải trọng trên 3,5 tấn lưu thông. Tuy nhiên, biển cấm nhiều lần vừa dựng lên đã bị xô đổ, hoặc phun sơn xóa mờ.

Mặc dù đường rất nhỏ, nhưng hàng ngày con đường này phải gánh hàng trăm lượt xe tải có trọng lớn, xe container đi qua để né trạm thu phí BOT BắcThăng Long - Nội Bài.

Cô Nguyễn Thị Hà (Mê Linh, Hà Nội) cho biết: "Trước đây đường được trải nhựa sạch đẹp, người dân vẫn thường đi bộ hoặc đi xe đạp qua đây. Chỉ mới vài năm gần đây, cánh tài xế đột nhiên phát hiện ra con đường này có thể rút ngắn khoảng cách lại vừa tránh được trạm thu phí nên họ thản nhiên đi qua lại hàng ngày. Giờ con đường bị cày nát không khác gì đường làng".

Theo tìm hiểu, đoạn đường xuống cấp của Tỉnh lộ 35 từ ngã 3 Quang Minh đến cầu Thống Nhất có chiều dài khoảng 200m nằm trong khu vực quy hoạch của dự án khu đô thị mới Chi Đông.

Trước hiện trạng con đường bị "cày nát", người dân thị trấn Chi Đông đã nhiều lầnkiến nghị lên chính quyền địa phương mong xử lý và làm lại đường cho người dân đi lại nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Hàng trăm lượt xe tải trọng lớn đi qua "cày nát" tuyến đường mỗi ngày gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người tham gia giao thông hàng ngày qua khu vực này.

Ông Đặng Văn Minh - Đội trưởng đội Thanh tra Giao thông huyện Mê Linh cho biết, tuyến đường trên đã xuống cấp từ lâu, xe né trạm thu phí thường hoạt động vào các khung giờ vắng bóng lực lượng chức năng.

Được biết, từ khi nhận tin phản ánh của người dân, các lực lượng đã tăng cường xử lý phương tiện né trạm thu phí vượt tải trọng quy định. Hiện tình trạng xe qua khu vực này đã giảm đi. Ông Minh cho biết thêm, hiện biển cấm đã được dựng lại và xử lý bằng cách giao cho chính quyền địa phương quản lý nhằm tránh tình trạng bị xô đổ hay phun sơn che chữ như trước đây.


Huy Phạm

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !