Xe máy lao vào xe rác đậu không đèn báo, 1 người chết
Do màu xanh sậm của xe chở rác rất khó phát hiện, cộng thêm không có biển báo hay đèn báo, nên người điều khiển xe máy đã đâm mạnh vào đuôi xe chở rác.
Tối 24/9, trên đường thu gom rác từ huyện Cái Nước về TP Cà Mau, đến đoạn Quốc lộ 1, thuộc ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, xe chở rác biển số kiểm soát 69C-008.08 của Công ty TNHH Công Lý (Nhà máy Xử lý rác TP Cà Mau) do tài xế Lê Vũ Linh, sinh năm 1992, thường trú ấp 2, xã An Xuyên, TP Cà Mau điều khiển bị sự cố kỹ thuật nên tài xế Linh dừng xe và đậu lại tại đó (xe quay đầu về hướng TP Cà Mau) và bỏ về nhà, đợi sáng sửa.
Do màu xanh sậm của xe chở rác rất khó phát hiện, cộng thêm không có biển báo hay đèn báo, nên đến khoảng 22 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Việt Quang, sinh năm 1972, thường trú khóm 4, phường 4, TP Cà Mau điều khiển xe mô-tô 69C1-249.69 chạy từ hướng Cái Nước về TP Cà Mau đã đâm mạnh vào phần sau của xe chở rác. Vụ tai nạn trên đã làm cho anh Quang bị thương nặng phải cấp cứu tại Bệnh viện Ða khoa tỉnh.
Vụ tai nạn đã được nhiều người dân báo về Ðội Cảnh sát giao thông Công an huyện Cái Nước để yêu cầu xử lý nhưng không ai xuống hiện trường.
Ðến khoảng 4 giờ ngày 25/9, cũng từ hướng Cái Nước ra TP Cà Mau, anh Tiết Trung Hậu, sinh năm 1994, thường trú khóm 1, thị trấn Năm Căn điều khiển xe mô-tô biển số 69M1-033.81 đã lao mạnh vào đuôi xe chở rác và tử vong tại chỗ. Nhiều người dân cho biết, khi hay biết sự vụ, anh Hậu và phương tiện vẫn bị mắc ở phần đuôi xe, nạn nhân chết trong tư thế còn ngồi trên xe mô-tô.
Ðến khoảng 7 giờ sáng ngày 25/9, hiện trường vụ tai nạn và khám nghiệm tử thi mới được xử lý và tiến hành xong. Kết quả cho thấy, anh Tiết Trung Hậu tử vong do bể lồng ngực, tim bị chấn thương. Hiện tại vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ./.
Theo Cà Mau online
![]() |
Xe rác gây tai nạn đang được các công nhân của Nhà máy xử lý rác TP Cà Mau vệ sinh tại hiện trường và chờ sửa chửa |
Do màu xanh sậm của xe chở rác rất khó phát hiện, cộng thêm không có biển báo hay đèn báo, nên đến khoảng 22 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Việt Quang, sinh năm 1972, thường trú khóm 4, phường 4, TP Cà Mau điều khiển xe mô-tô 69C1-249.69 chạy từ hướng Cái Nước về TP Cà Mau đã đâm mạnh vào phần sau của xe chở rác. Vụ tai nạn trên đã làm cho anh Quang bị thương nặng phải cấp cứu tại Bệnh viện Ða khoa tỉnh.
Vụ tai nạn đã được nhiều người dân báo về Ðội Cảnh sát giao thông Công an huyện Cái Nước để yêu cầu xử lý nhưng không ai xuống hiện trường.
Ðến khoảng 4 giờ ngày 25/9, cũng từ hướng Cái Nước ra TP Cà Mau, anh Tiết Trung Hậu, sinh năm 1994, thường trú khóm 1, thị trấn Năm Căn điều khiển xe mô-tô biển số 69M1-033.81 đã lao mạnh vào đuôi xe chở rác và tử vong tại chỗ. Nhiều người dân cho biết, khi hay biết sự vụ, anh Hậu và phương tiện vẫn bị mắc ở phần đuôi xe, nạn nhân chết trong tư thế còn ngồi trên xe mô-tô.
Ðến khoảng 7 giờ sáng ngày 25/9, hiện trường vụ tai nạn và khám nghiệm tử thi mới được xử lý và tiến hành xong. Kết quả cho thấy, anh Tiết Trung Hậu tử vong do bể lồng ngực, tim bị chấn thương. Hiện tại vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ./.
Theo Cà Mau online
Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
