Xe buýt chẹt gãy đùi cụ ông 70 tuổi
Xe buýt chẹt gãy đùi cụ ông 70 tuổi
> Xe buýt kẹp chân, hất ngã cụ bà 70 tuổi
Gây tai nạn, lái xe chạy mất
14h ngày 28/10, ông Phiệt đến đón xe buýt tuyến số 36 từ nhà ở số 9 phố Hàng Trống đến bệnh viện Thanh Nhàn. Tại điểm dừng xe Lê Thái Tổ, khi ông chưa kịp lên thì cửa xe đóng sập lại. Do bị kẹp chân nên ông Phiệt bị ngã xuống đường, gẫy xương đùi và xây xát hết chân tay.
![]() |
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ xe buýt số 20 của xe buýt 10.10 cán nát bàn chân một sinh viên trên phố. Ảnh: Tiến Dũng |
Trao đổi với Phóng viên Infonet, chị Nguyễn Bảo Thúy – con gái ông Nguyễn Thế Phiệt, cho biết, khi tuyến xe buýt số 36 đến điểm đỗ Lê Thái Tổ, lái xe đã không mở cửa trước nên ông cụ đành lên xe bằng cửa sau. Khi đó có một vài học sinh, sinh viên lên trước, bố chị lên sau cùng, khi ông mới kịp bước một chân lên xe thì cửa xe đóng sập lại, khiến ông ngã vật xuống đường, thấy vậy những người dân xung quanh hét lên gọi xe dừng lại nhưng chiếc xe vẫn rồ máy chạy.
“Từ trường hợp của bố tôi, tôi thấy khiếp sợ và cảnh báo cho mọi người tình trạng xe buýt hiện nay đi quá ẩu, gây tai nạn cho hành khách khi tham gia giao thông. Khi khách chưa kịp xuống hay lên hết thì xe đã đóng cửa, gây tai nạn nhiều vụ tai nạn...”, chị Thúy bức xúc.
Gãy xương đùi, xe buýt đền 500 nghìn đồng?
Chị Thúy cho biết, chị đã nhiều lần gọi điện đến quản lý tuyến xe buýt số 36. Sau nhiều lần liên lạc, chị Thúy mới gặp được người có thẩm quyền, sáng 29/10 đại diện quản lý tuyến xe buýt số 36 đã đến gặp và trao cho gia đình phong bì trong đó có 500.000 đồng. Gia đình chị đã yêu cầu quản lý tuyến này tìm ra chiếc xe đã gây tai nạn nhưng câu trả lời mà gia đình chị nhận được là trong khoảng thời gian đó có tới 3 - 4 chiếc xe dừng tại điểm đỗ Lê Thái Tổ. Hiện cơ quan này đang tìm hiểu và xác minh xem đó là chiếc xe buýt nào.
Trao đổi với chúng tôi, chị Thúy cho biết thêm, bố chị vẫn minh mẫn, hàng ngày vẫn đi xe buýt đi thăm bạn bè, họ hàng. Rất bức xúc với trường hợp xảy ra với gia đình mình và câu trả lời thờ ơ từ phía các cơ quan chức năng trong ngành vận tải xe buýt, chị Thúy và gia đình mong muốn có được câu trả lời chính xác và thỏa đáng về tai nạn trên.
Đây không phải là trường hợp đầu tiên tại Hà Nội người dân gặp tai nạn khi tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng xe buýt, VnExpress cũng đã phản ánh trường hợp bà Lê Phương Thảo (70 tuổi) tại Hà Nội gặp tai nạn khi bắt xe buýt tuyến xe buýt số 18 từ nhà ở phố Lương Định Của đến nhà họ hàng ở Nguyễn Chí Thanh. Khi xuống điểm dừng xe trên phố này, do bị kẹp một chân ở cửa sau nên bà bị ngã đập đầu xuống đường.
Nguyễn Quỳnh