Xác ướp có lưỡi vàng bí ẩn trong ngôi mộ cổ ở Ai Cập

Phát hiện xác ướp lưỡi vàng hiếm thấy trong ngôi mộ cổ ở Qewaisna, Ai Cập. Người ta cho rằng lưỡi vàng giúp người đã khuất nói chuyện với vị thần Osiris cai quản địa ngục ở thế giới bên kia.

Các nhà khảo cổ học Ai Cập đã phát hiện ra những ngôi mộ cổ chứa các xác ướp với chiếc lưỡi vàng trong miệng. Họ cho biết một số xác ướp đã được tìm thấy tại nghĩa địa Qewaisna, khu chôn cất ở Ai Cập với hàng trăm ngôi mộ từ các thời kỳ khác nhau trong lịch sử.

Người ta cho rằng lưỡi thật của người đã chết sẽ bị cắt bỏ trong quá trình ướp xác và thay thế bằng vật làm từ vàng để người quá cố có thể nói chuyện với Osiris ở thế giới bên kia.

Trong thần thoại Ai Cập, Osiris là 'Chúa tể của Địa ngục', cai trị thế giới ngầm và sẽ phán xét linh hồn của những người đã chết. Đây cũng là một trong những vị thần quan trọng nhất của Ai Cập cổ đại. Theo truyền thuyết, Osiris đã bị giết và chặt thành nhiều mảnh rải khắp Ai Cập.

Người ta tin rằng với chiếc lưỡi vàng trong miệng, người chết sẽ nói chuyện, thuyết phục Osiris thương xót linh hồn họ.

Theo Tiến sĩ Mustafa Waziri, tổng thư ký Hội đồng khảo cổ học, các xác ướp đang trong tình trạng bảo quản kém. Một số xác ướp có chiếc lưỡi vàng trong miệng, trong khi những người khác chỉ có tấm vàng mỏng đặt trong quan tài bằng gỗ.

Ngoài ra còn có những mảnh vụn vàng tạo hình theo hình con gián và hoa sen, cùng một số đồ trang trí tang lễ, cối đá và đồ gốm dùng để ướp xác.

Vào tháng 2 năm ngoái, các nhà nghiên cứu phát hiện ra một xác ướp lưỡi vàng tại Taposiris Magna, một khu chôn cất 2.000 năm tuổi ở Ai Cập.

Taposiris Magna có nghĩa là 'ngôi mộ vĩ đại của Osiris', nằm gần thành phố Alexandria, Ai Cập. Đây cũng là địa điểm nghi ngờ có chôn cất xác Cleopatra, pharaoh cuối cùng của Ai Cập và là một trong những nữ hoàng nổi tiếng nhất trong lịch sử. 

Tháng trước, các nhà khảo cổ phát hiện ra một đường hầm dưới lòng đất bên dưới ngôi đền có khả năng dẫn đến ngôi mộ đã thất lạc từ lâu của nữ hoàng.

Hoàng Dung (lược dịch)

Lễ hội Rồng hứa hẹn khuấy đảo Hạ Long dịp lễ 30/4

Từ ngày 27/4 - 1/5, du khách đến với Sun World Ha Long sẽ được thưởng thức những màn tranh tài Lân Sư Rồng mãn nhãn, trải nghiệm show khủng long kỳ thú hay check-in Vườn Rồng trong Lễ hội Rồng.

Trồng 4 cây này giữa nhà, người đàn ông ở TP.HCM có 'máy điều hòa' suốt 30 năm

Trồng 4 cây dừa xiêm giữa căn nhà tuềnh toàng, người đàn ông ở TP.HCM có nơi tránh nóng, chống bão suốt 30 năm qua.

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Đang cập nhật dữ liệu !