Xác định nguyên nhân tử vong của 4 người trong taxi lao xuống hồ ở Lạng Sơn

Chiếc xe taxi lao xuống hồ khiến 4 người tử vong xảy ra trên địa bàn TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn vào rạng sáng 18/4, cơ quan công an TP Lạng Sơn bước đầu xác định là do lái xe khi vào cua đã không làm chủ được phương tiện.

Thượng tá Đoàn Văn Tôn – Phó Trưởng Công an TP Lạng Sơn (Công tỉnh Lạng Sơn) vừa cho biết: “Vào thời điểm chiếc xe gặp nạn, trời có mưa, đoạn đường khu vực đó khá nhỏ, đèn đường không được sáng, tài xế cho xe vào cua bên trái không làm chủ được phương tiện dẫn đến chiếc xe bị văng sang bên phải và lao thẳng xuống hồ Lao Ly”.

Xác định nguyên nhân tử vong của 4 người trong taxi lao xuống hồ ở Lạng Sơn - ảnh 1

Khu vực hiện trường vụ tai nạn (Nguồn ảnh báo Lạng Sơn).

“Người tài xế trong làng đi ra khu đô thị mới nên có lẽ không quen đường. Chúng tôi đã tiến hành các bước khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy các mẫu trên cơ thể đem đi xét nghiệm để xem có chất ma túy, có nồng độ cồn… hay không. Các mẫu phẩm này đang được đem đi giám định chưa có kết quả ngay thời điểm này”.

Theo, thượng tá Đoàn Văn Tôn, bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc nói trên là do tài xế xe taxi khi vào khúc cua đã không làm chủ được phương tiện dẫn đến chiếc xe lao thẳng xuống hồ Lao Ly (không phải hồ Phú Lộc như thông tin người dân cung cấp trước đó) thuộc khu đô thị Phú Lộc 4, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Danh tính 4 nạn nhân trong vụ tai nạn nói trên đã được cơ quan công an xác định gồm: ông Đàm Hồng Quang (SN 1976, Phó chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa nhỏ tỉnh Lạng Sơn), Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1981, lái xe taxi), Linh Trần Khánh (SN 1982, cán bộ Viễn thông VNPT Lạng Sơn), Vy Văn Tám (SN 1982, cán bộ Phòng giáo dục huyện Cao Lộc). Cả 4 nạn nhân này là hàng xóm của nhau, đều trú tại xóm Núi Đầu, khối 5, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc.

Do các nạn nhân đều đã tử vong nên cơ quan điều tra không tiến hành các bước xử lý hình sự, đồng thời báo cáo, tham mưu cho Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn.

Còn Ông Bùi Văn Côi – Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) cho biết: “Vào sáng 19/4, lãnh đạo UBND TP Lạng Sơn cùng với đại diện Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn đã đến động viên, thăm hỏi các gia đình có nạn nhân tử vong và hỗ trợ 1 triệu đồng/nạn nhân”.

Trước đó, khoảng 0h rạng sáng 18/4, chiếc taxi mang BKS: 12A - 034.93 đang chở 3 hành khách đã bất ngờ lao thẳng xuống hồ Lao Ly (Khu đô thị Phú Lộc 4, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) khiến 4 người ngồi trong xe (gồm 1 tài xế và 3 hành khách) đã tử vong tại chỗ.

Hải Ngọc

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.