Xả súng vào nhà vợ, 'tình địch' rồi tự sát

Nghi ngờ vợ có tình nhân, Vinh dùng khẩu súng bắn bị thương nhạc phụ, vợ cùng người nghi là tình nhân của vợ. Sau khi gây án, Vinh dùng dao tự đâm mình và uống thuốc sâu tự tử.

Ngày 27/6, công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) chuyển hồ sơ cùng tang vật vụ xả súng bắn 3 người bị thương xảy ra ở khu phố Tân Phước 2 (P.Tân Bình, thị xã Dĩ An) do Đỗ Quang Vinh (SN 1971, quê Tuyên Quang) gây ra.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 19/6, giữa Vinh và vợ là chị Trần Thị Kim Yến (39 tuổi, ngụ khu phố Tân Phú) xảy ra mâu thuẫn cãi nhau vì nghi ngờ vợ có tình nhân. Sau khi cãi nhau một lúc, Vinh bất ngờ gọi điện cho bạn đồng hương là Vũ Đức Dũng (SN 1967, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nói lớn: “Mày sang mượn tiền mẹ vợ tao rồi lăm le cướp luôn vợ của tao nữa hả?”.

Nghe bạn nói vậy, sáng hôm sau anh Dũng vội vã lấy xe máy chay qua nhà của Vinh với mục đích giải thích để khỏi bị hiểu lầm. Lúc này trong nhà có vợ chồng Vinh và ông Trần Văn Năm (SN 1937, bố vợ của Vinh). Biết Vinh đang nghi ngờ mình thậm thụt với vợ anh ta nên anh Dũng nhẹ nhàng giải thích. Tuy nhiên anh này vừa nói được vài câu thì Vinh rút khẩu súng ngắn tự chế chĩa thẳng vào ngực của “tình địch” rồi bắn 2 phát liên tiếp.

giet nguoi

Đỗ Quang Vinh.

Bị trúng đạn, anh Dũng ôm ngực chạy ra ngoài đường kêu cứu. Nghe tiếng nổ, chị Yến từ trong nhà chạy ra thì bị Vinh túm lấy tóc, gí súng vào đầu lạnh lùng bóp cò khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thấy vậy, ông Nam từ trong nhà định bỏ chạy liền bị con rể chĩa súng nhằm đầu để bắn. Theo phản xạ, ông Năm giơ tay lên... đỡ và viên đạn găm vào mu bàn tay. Dù bị thương, ông Năm vẫn cố gắng chạy ra ngoài đường kêu cứu, đồng thời nhờ người dân báo công an địa phương.

Sau khi truy sát 3 người, Vinh tự bắn vào ngực mình, nhưng viên đạn không nổ. Thấy vậy, anh ta lấy dao tự đâm vào ngực trái của mình và lấy 1 gói thuốc trừ sâu đổ vào miệng rồi nuốt.

Sau khi lực lượng công an có mặt đã đưa hung thủ cùng các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên Vinh cùng vợ là chị Kim Yến đã được chuyển bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), còn anh Dũng được cấp cứu tại bệnh viện Đồng Nai. Riêng ông Năm bị bắn trúng bàn tay, sau khi được các bác sĩ mổ gắp đầu đạn ra thì xuất viện.

Kể về người con rể mất nhân tính, ông Trần Văn Năm cho biết, Vinh và gia đình vốn cùng quê với nhau vào Bình Dương mưu sinh lập nghiệp. Gần 20 năm trước Vinh làm nghề bỏ mối heo sữa cho nhà ông. Từ đó, giữa thanh niên buôn heo và con út của ông Năm nảy sinh tình cảm với nhau. Năm 2002, hai người tổ chức đám cưới. Vì nhà ông Năm có 3 người con gái, 2 chị của Yến cũng lập gia đình và ra ở riêng nên sau sau khi cưới xong, Vinh về ở rể. Tuy nhiên lấy nhau đã nhiều năm nhưng vợ chồng Vinh không có con khiến cuộc sống không được trọn vẹn.

giet nguoi

Căn nhà ông Năm - nơi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng.

Năm 2005, bị thua lỗ nên Vinh bỏ nghề buôn heo, chuyển sang làm cò đất, đồng thời chạy xe ôm kiếm sống. Từ lúc này Vinh bén duyên với heroin. Thời gian sau, Vinh bị bắt khi đang chích ma túy. Trong trại Phước Long (Bình Phước), Vinh nuốt dao lam để được đi cấp cứu ở bệnh viện rồi trốn về Tuyên Quang, rồi cai nghiện ở quê nhà nhưng bất thành.

Đến 2007, Vinh vào Bình Dương và vẫn ở với bố mẹ vợ. Trong thời gian này, Vinh vẫn làm đủ nghề cò đất, xe ôm, nhưng số tiền kiếm được không đủ thỏa mãn cơn nghiện. Từ đây 2 vợ chồng bắt đầu mâu thuẫn. Khoảng 1 năm trở lại đây, Vinh nghi ngờ vợ có tình cảm với người khác nên suốt ngày ghen tuông, chửi bới vợ và bố mẹ vợ.

Khoảng 2 tháng trở lại đây, thấy chồng nghiện ngập lại ghen mù quáng, chị Yến cảm thấy chán chường nên đã làm đơn ly dị. Lúc này Vinh yêu cầu vợ phải đưa cho mình 50 triệu đồng mới đồng ý chia tay. Để “giải phóng” bản thân, chị Yến đã đồng ý đưa đủ cho người chồng nghiện ngập. Nhưng khi có tiền trong tay, Vinh lại trở mặt không ký vào lá đơn.

Thời gian này Vinh luôn sống trong men say. Mỗi lần như vậy lại chửi bới và dọa sẽ “xử” cả nhà nhạc phụ. Ai cũng nghĩ Vinh nghiện ngập, đầu óc không tỉnh táo dọa chơi nên chẳng mấy để ý. Nhưng rồi trong cơn ghen, Vinh đã dùng súng truy sát vợ, cha vợ và bạn đồng hương.

T. Hoài

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !