Vừa thông tuyến, QL4D lại sạt lở, giao thông từ Lào Cai đi Sa Pa tiếp tục bị tê liệt

Do mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ trong chiều 26/6, đến khoảng 21h 30’, tại Km 126 + 150 Quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, đã xảy ra sạt lở lớn khiến giao thông từ thành phố Lào Cai đi Sa Pa bị tê liệt hoàn toàn.

Do mưa lớn, Quốc lộ 4D bị sát lở khiến giao thông từ Lào Cai đi Lai Châu bị ách tắc hoàn toàn từ sáng 24/6 và vừa được thông tuyến vào sáng 26/6. Tuy nhiên, đến tối hôm qua (26/6), Quốc lộ 4D lại tiếp tục bị sạt lở tại Km 126 + 150 Quốc lộ 4D khiến giao thông từ TP Lào Cai đi Sa Pa tiếp tục bị tê liệt.

Sau hơn 2 ngày chịu ảnh hưởng của mưa lũ, vào lúc 21h30’ ngày 26/6, tại Km 126 + 150, Quốc lộ 4D (đoạn từ thành phố Lào Cai đi Sa Pa) bị sạt lở ta luy dương gây ách tắc giao thông hoàn toàn trên tuyến.

Theo thông tin từ Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai, do mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ trong chiều 26/6, đến khoảng 21h 30’, tại Km 126 + 150 Quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, đã xảy ra sạt lở lớn. Hơn 3.000 m3 đất, đá sạt lở xuống đường khiến giao thông từ thành phố Lào Cai đi Sa Pa bị tê liệt hoàn toàn, một số phương tiện bị dồn ứ.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải cho biết, hiện ngành đã điều động máy xúc và nhân lực đến điểm sạt lở để tổ chức san gạt đất, đá nhằm thông tuyến nhanh nhất. Tuy nhiên, do có một khối đá lớn hàng trăm m3 sạt xuống, chặn ngang lòng đường, nên có thể phải sử dụng mìn để phá đá, vì thế thời gian thông tuyến sẽ kéo dài.

Được biết, ngay sau khi xảy ra sạt lở, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) đã điều động lực lượng dừng các phương tiện lưu thông hướng từ thành phố Lào Cai đi Sa Pa và ngược lại; đồng thời, thông báo cho các doanh nghiệp vận tải hành khách, doanh nghiệp lữ hành không để các phương tiện chở khách lưu thông trên tuyến cho đến khi đường thông trở lại.

Trước đó, từ sáng 24/6, tuyến Quốc lộ 4D (từ Km75 đến Km184) và Quốc lộ 279 (Km 155 + 900) từ Lào Cai đi Lai Châu bị sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt giao thông hoàn toàn do mưa lũ.

Do mưa lớn, từ sáng 24/6, Quốc lộ 279 từ Văn Bàn (Lào Cai) đi Than Uyên (Lai Châu) bị sạt lở khiến giao thông qua địa bàn này bị tê liệt hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở các tuyến đường, ngành giao thông vận tải Lào Cai phối hợp các địa phương có tuyến đường đi qua tổ chức huy động các phương tiện, nhân lực để khắc phục, sửa chữa những điểm sạt lở gây ách tắc. Theo đó, tại các vị trí đứt đường, phương án xử lý được thống nhất là đào lấn vào ta luy dương hoặc đắp hoàn trả nền mặt đường; lắp đặt cống thoát nước bị hư hỏng và bổ sung cống tại vị trí thoát nước không kịp. Tại các vị trí sụt ta luy âm thì kè rọ thép xếp đá hộc; đắp hoàn trả nền, mặt đường.

Đến sáng ngày 26/6,Quốc lộ 4D (đoạn Lào Cai - Lai Châu) đã được thông tuyến tạm thời.

Đến rạng sáng 26/6, các đơn vị sửa chữa đường đã cho thông tạm tuyến Quốc lộ 4D từ Sa Pa (Lào Cai) đi Tam Đường (Lai Châu) để giải phóng các phương tiện bị ách tắc. Tuy đã thông tuyến tạm thời nhưng khu vực sạt lở vẫn còn đất đá lổn nhổn trên mặt đường, cộng ảnh hưởng do cốt nền còn yếu nên di chuyển trên tuyến Quốc lộ này đối với xe gầm thấp và xe tải trọng lớn rất khó khăn. Còn tại Quốc lộ 279 (Km 155 + 900) đoạn qua huyện Văn Bàn, mặc dù các điểm sạt lở phía Lào Cai đã được khắc phục thông tuyến nhưng phía Lai Châu vẫn chưa thể thông tuyến, dự kiến đầu giờ chiều 26/6 mới có thể thông tuyến tạm thời - ông Thuấn cho biết thêm.

Nguồn: Báo LCO

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !