Vụ xe điên đâm liên hoàn phố Bà Triệu: Vẫn chưa xác định thủ phạm thực sự?

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh (mẹ nạn nhân may mắn thoát nạn) cho biết, người gây ra sự cố thản nhiên bỏ đi và vẫn chưa liên lạc lại với gia đình sau gần 1 tuần.

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trên phố Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào ngày 22/6 vừa qua, theo quan điểm của chị Nguyễn Thị Kim Oanh, (mẹ nạn nhân Nguyễn Thị Yến Chi), thì bản thân người gây ra sự cố đã từ chối nhận sự thông cảm của chị và gia đình khi đã thản nhiên nhờ cậy các mối quan hệ để xử lý sự cố và thản nhiên bỏ đi, hoàn toàn không có liên lạc lại với gia đình chị cũng như các gia đình bị nạn.

Vụ xe điên đâm liên hoàn phố Bà Triệu: Vẫn chưa xác định thủ phạm thực sự? - ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên phố Bà Triệu vào chiều 22/6 vừa qua

Theo Infonet đưa tin trước đó, vào ngày 22/6 vừa qua tại đường Bà Triệu đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn hết sức nghiêm trọng. Trong lúc nhiều người đang đứng chờ đèn đỏ thì xe bán tải màu trắng mang nhãn hiệu Ford Ranger đi từ phía sau đã đâm thẳng lên, cuốn một xe đạp điện và một xe máy khác vào gầm.

Chiếc Ford Ranger màu trắng mang BKS: 29C - 938.87 đang lưu thông theo hướng Bà Triệu - Đại Cồ Việt bất ngờ mất lái lao vào 1 xe máy mang BKS 36 P6 - 3409 và 1 xe đạp điện, ngay sau đó chiếc xe còn đâm đẩy tiếp các phương tiện này đâm vào xe taxi mang BKS 30A - 025.57 và chỉ dừng lại khi va chạm vào xe ô tô 16 chỗ. Theo thông tin đã đưa thêm, nạn nhân tên Nam (sinh năm 1972 đã tử vong).

Chia sẻ cùng PV Infonet, Chị Oanh (mẹ của nạn nhân Nguyễn Thị Yến Chi - lớp 11, trường Trung học Phổ thông Thăng Long) và gia đình mong muốn cơ quan có trách nhiệm cần làm rõ hành vi, sai tới đâu phải xử lý tới đó theo đúng pháp luật.

Phóng viên Infonet đã liên lạc với chị Oanh vào trưa ngày 26/6. Chị Oanh vẫn còn mệt mỏi và chưa hết bàng hoàng sau khi xảy ra sự cố. Chị cho biết, cho đến hiện tại, cháu Chi vẫn còn rất đau và chưa thể tự mình đi lại được. Chị Oanh cũng thông tin thêm, Mọi sinh hoạt của Chi vẫn phải được mọi người hỗ trợ, kể cả việc đi vệ sinh. Điều đáng nói hơn, tinh thần của cô bé vẫn chưa ổn định, thường xuyên khóc.

“Có những đêm cháu không ngủ được, gia đình nghĩ là cháu đau nhức khó ngủ nhưng cháu nói rằng vẫn còn cảm thấy sợ khi nghĩ lại sự cố xảy ra ngày hôm ấy. Cháu hiện nay chưa ăn được cơm, chỉ uống được sữa, nước hoa quả; cũng chưa tự đứng dậy, ngồi dậy được” – Chị Oanh chia sẻ.

Chị Oanh cho biết thêm, ngay sau đó 1 ngày thì cơ quan điều tra đã đến gặp gia đình để lấy lời khai và tiến hành điều tra. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thêm thông tin gì mới.

Theo quan điểm của chị Nguyễn Thị Kim Oanh, chị cho rằng, hành vi phạm tội của lái xe đã rất rõ ràng, khi tất cả các phương tiện đang dừng đèn đỏ chứ không phải đang lưu thông. Đáng nói hơn, khi gây ra tai nạn, lái xe cũng không hề có động thái cứu trợ nạn nhân mà lại bỏ trốn, một người trong xe lại ra gọi điện để nhờ cậy các mối quan hệ. Chị Oanh cho biết thêm, ngay bản thân cháu Chi cũng mong chỉ mong muốn người gây ra sự cố phạm tội tới đâu phải xử lý tới đó.

 “Lúc gây ra sự cố, nhiều người làm nhân chứng cho biết người điều khiển xe là đàn ông nhưng lại có một người phụ nữ đứng ra nhận tội. Chúng tôi cũng hoàn toàn thông cảm cho các cơ quan điều tra trong thời điểm hiện tại khi rất khó để có thể xác minh đúng danh tính người gây tai nạn. Tội thì đã rõ rồi, nhưng người thì vẫn chưa rõ. Tôi mong các cơ quan điều tra hãy cố gắng để có thể xử lý đúng người đúng tội, sai tới đâu xử lý tới đó” – chị Oanh thông tin thêm.

Infonet sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Huy Phạm

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !