Vụ xe chở gia đình đi đám giỗ bị lật, nạn nhân thứ 3 tử vong

Sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, mặc dù đã được các bác sỹ nỗ lực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên anh Ngô Sỹ H. (SN 1971, trú ở xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã tử vong.
Vụ xe chở gia đình đi đám giỗ bị lật, nạn nhân thứ 3 tử vong - ảnh 1

Hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của 3 người trong một gia đình.

Ngày 5/6, theo thông tin từ Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nghệ An cho biết, thêm một nạn nhân tử vong trong vụ lật xe chở 5 người trong một gia đình trên đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn) vào rạng sáng ngày 3/6.

Theo đó, nạn nhân mới tử vong được xác định là anh Ngô Sỹ H. (SN 1971, trú ở xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Nạn nhân H. là anh trai của chị Ngô Thị A. (SN 1974, quê Diễn Châu).

Hiện, còn chồng của chị A. là anh Đặng Văn T. (SN 1984, trú ở xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) và một người con trai vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Như Báo điện tử Infonet đã đưa tin, vào khoảng 3h30’ ngày 3/6, xe ô tô 5 chỗ mang BKS 19A-062.25 lưu thông trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng Bắc - Nam, khi đi đến địa phận xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) thì bất ngờ mất lái rồi đâm vào cột mốc bên phải đường.

Sau đó, chiếc xe lộn nhiều vòng trước khi nằm lật ngửa bên đường, trên xe lúc này có 5 người trong một gia đình.

Vụ việc khiến cháu Đặng Thị L. (8 tuổi) và bà Ngô Thị A. (43 tuổi, mẹ cháu L.), trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang tử vong.

3 người còn lại gồm em trai của L. và ông Ngô Sỹ H. (47 tuổi, anh trai mẹ cháu L.) và một người khác chưa rõ danh tính bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe nằm phơi bụng bên đường, toàn bộ phần đầu nát bét, phần kính xe vỡ nát tung tóe khắp nơi.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An, nạn nhân Ngô Sỹ H. cũng tiên lượng rất xấu. Sau khi được cấp cứu, các nạn nhân tiếp tục được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục chữa trị.

Được biết, cả gia đình trên đường từ Tuyên Quang về huyện Diễn Châu (Nghệ An) để làm đám giỗ người thân thì gặp tai nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Việt Hòa

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !