Vụ xã nghèo dùng tiền chi thăm hỏi: Cán bộ xã mang tiền ngân sách gửi tiết kiệm?

Sau khi thu tiền phí và lệ phí chứng thực gần 50 triệu đồng, cán bộ xã Quảng Châu (Quảng Trạch, Quảng Bình) đã không nộp vào ngân sách theo quy định mà mang gửi vào tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng.

Ngày 28/11, Báo điện tử Infonet đăng bài viết: “Xã nghèo dùng gần 50 triệu tiền ngân sách cho cán bộ thăm hỏi” phản ánh về việc UBND xã Quảng Châu (huyện Quảng Trạch) tự đặt ra những khoản thu trái quy định như: Thu tiền hồ sơ người nghèo và tiền hồ sơ chi trả môi trường. Ngoài việc tự đặt ra các khoản thu, cán bộ Văn phòng UBND xã Quảng Châu đã dùng phiếu thu không đúng quy định. Số tiền thu từ phí, lệ phí cán bộ xã không nộp đủ vào ngân sách mà dùng vào việc chi mừng cưới, thăm hỏi… khiến nhân dân phát hiện ra và rất bất bình.

UBND xã Quảng Châu đã đặt ra những khoản thu sai pháp luật khiến người dân bất bình.

Theo Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 09/09/2017 của UBND xã Quảng Châu về Tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân trong việc thu, chi ngân sách trên địa bàn xã Quảng Châu, lệ phí chứng thực theo quy định pháp luật thu được 96.539.000 đồng, đã nộp vào ngân sách năm 2016 số tiền 46.685.000 đồng, số tiền còn lại 49.854.000 đồng. Số tiền này công chức Văn phòng - Thống kê mượn chi một số công việc đột xuất của UBND xã. Sau khi hoàn thiện chứng từ mượn chi đã nộp ngân sách xã năm 2017 (tháng 9/2017) với số tiền 47.000.000 đồng, số còn lại 2.854.000 đồng do thất thu nên không nộp.

Ông Đàm Xuân Vinh - Chủ tịch UBND xã giải thích “việc dùng phiếu thu nội bộ chứ không phải hóa đơn có mã số thuế như quy định là bởi trong quá trình chứng thực hết hóa đơn, anh em lên huyện mấy lần mua không được nên đã dùng phiếu thu nội bộ. Phiếu thu nội bộ có đóng dấu của UBND xã phía trên rồi. Còn số tiền 49.854.000 đồng thu phí, lệ phí chứng thực xã Quảng Châu là công chức Văn phòng - Thống kê “mượn” và đã hoàn trả vào 9/2017”.

Tiền thu phí và lệ phí chứng thực cán bộ đưa đi nộp tiền gửi tiết kiệm, không được nộp vào ngân sách theo quy định.

Tuy nhiên, tại 3 giấy nộp tiền vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Quảng Bình thể hiện người nộp tiền là Nguyễn Thị Loan (cán bộ Văn phòng xã Quảng Châu), khách hàng nhận tiền là Ủy ban nhân dân xã Quảng Châu, nội dung là nộp phí chứng thực năm 2016 với tổng số tiền của 3 giấy gửi tiền này là 49.910.000 đồng.

Ông Đoàn Ngọc Anh - Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Quảng Trạch khẳng định “Các khoản thu của xã liên quan đến thu phí thì nhận hóa đơn tại đây, cơ quan thuế sẽ cung cấp tất cả các loại hóa đơn. Còn việc lên cơ quan thuế ở đây mua hóa đơn luôn có người trực ban chứ không bao giờ có việc mà địa phương lên đây mua hóa đơn nhưng không có”.

“Liên quan đến nội dung thu phí và lệ phí ở xã Quảng Châu, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã lấy ý kiến nội dung này, chúng tôi cũng đã có công văn trả lời rồi. Việc sử dụng như thế là không đúng. Nguyên tắc là phải dùng hóa đơn do cơ quan Nhà nước phát hành, không thể thu "tầm bậy" như thế được.

Vấn đề là số tiền đó thu để làm cái gì, đã đưa vào ngân sách hay chưa, hay là một nhóm người thu rồi tự chi tiêu. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, nguyên tắc thuế là phải kê khai hàng tháng cho cơ quan thuế theo quy định pháp luật” - ông Đoàn Ngọc Anh khẳng định.

Chủ tịch UBND xã Quảng Châu lý giải "trong quá trình chứng thực hết hóa đơn, anh em lên huyện mấy lần mua không được nên đã dùng phiếu thu nội bộ".

Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Quảng Trạch, ông Lê Ngọc Ban thông tin: “Các khoản thu theo quy định là từ 5-7 ngày là phải nộp, và phải nộp hết vào cuối tháng 12 hàng năm. Việc nộp chậm như vậy là không đúng, tiền nộp vào ngân hàng theo số tài khoản của xã Quảng Châu như vậy cũng không đúng. Đây là tài khoản gửi của UBND xã Quảng Châu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Họ có tài khoản mở ở Kho bạc, nếu là tiền ngân sách thì phải gửi vào tài khoản này. Gửi tiền ngân sách ở ngân hàng sẽ phát sinh lãi, vậy thì lãi đó ai dùng?”.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Tiến Sỹ - Chánh văn phòng Huyện ủy Quảng Trạch cho biết: “Những nội dung báo phản ánh, hiện nay Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã vào cuộc kiểm tra. Khi nào có kết quả, Huyện ủy sẽ thông báo để phóng viên liên hệ làm việc với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy”.

Thanh Hà-Bình Tĩnh

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !