Vụ thua bạc tiền tỷ: "Bổ nhiệm giám đốc Sở có ai hỏi Bộ đâu?"

Liên quan đến việc hai "quan" thuộc ngành GTVT đánh cờ tiền tỷ, ông Nguyễn Văn Công - người phát ngôn, Chánh Văn phòng Bộ GTVT khẳng định: Bộ chỉ quản lý về mặt Nhà nước chứ không quản lý về con người.

Vụ thua bạc tiền tỷ: "Bổ nhiệm giám đốc Sở có ai hỏi Bộ đâu?"

Về việc ông Nguyễn Thanh Lèo, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng và ông Trần Văn Tân, Giám đốc Trung tâm Sát hạch và Cấp phép lái xe hạng 3 đã từng đánh cờ tướng ăn tiền với nhau từ năm 2009. Mỗi ván cờ tướng được hai “đại gia” này cược với số tiền từ 1 – 5 tỷ đồng. Sau nhiều lần thua lỗ triền miên, ông Lèo đã nợ ông Tân với số tiền 22 tỷ đồng.

Sợ bị xã hội đen hành xử, ông Lèo đã chủ động đến cơ quan công an khai báo hành vi đánh bạc bằng cờ tướng của mình.

Trao đổi với PV báo điện tử infonet, Chánh Văn phòng Bộ GTVT chia sẻ, nếu xảy ra những sai trái liên quan đến chuyên môn của Bộ thì Bộ sẽ có ý kiến. Đối với trường hợp đánh bạc của một số quan chức tỉnh Sóc Trăng, Bộ GTVT không có ý kiến gì, vì đó không phải thuộc lĩnh vực Bộ quản lý. Lĩnh vực này thuộc thẩm quyền của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng.

“Bộ GTVT thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực GTVT. Còn vấn đề con người thì Bộ GTVT không quản một tý nào. Ngay cả khi bổ nhiệm lãnh đạo Sở Giao thông, cũng không ai hỏi ý kiến Bộ cả. Vì thế phía Bộ không đưa ra ý kiến gì về vấn đề này” – ông Nguyễn Văn Công cho biết.

Vụ thua bạc tiền tỷ: `Bổ nhiệm giám đốc sở có ai hỏi Bộ đâu`

Sở GTVT Sóc Trăng, nơi Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Lèo làm việc. Ảnh VNE

Theo ông Nguyễn Văn Công, đánh bạc, hay đánh cờ “ăn” tiền là chuyện riêng, thuộc tư cách cá nhân của mỗi người. Người nào sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Phía Bộ GTVT cũng mong muốn cơ quan chức năng có thể xử lý một cách nghiêm minh.

Đây không phải lần đầu tiên người ta nghe thấy cán bộ ngành GTVT đánh bạc. Trước đó, ông Bùi Tiến Dũng, Tổng Giám đốc PMU 18 – một đơn vị trực thuộc Bộ GTVT được gọi là "con bạc triệu đô". Và mới đây lại xuất hiện hai lãnh đạo ngành GTVT đánh cờ tiền tỷ.

Giải thích về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Công cho biết: “PMU là đơn vị trực thuộc Bộ, lãnh đạo PMU cũng do Bộ bổ nhiệm. Vì thế PMU thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ GTVT. Còn đối với trường hợp Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng, cũng như các sở GTVT khác, Bộ không quản lý về mặt con người. Chúng tôi chỉ quản lý về lĩnh vực chuyên môn thôi”.

Chiều 26/12, cơ quan công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố, bắt tạm giam hai tháng đối với hai quan chức đánh cờ tiền tỷ này.

Nguyễn Dũng

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !