Vụ thai nhi chết thương tâm: Bệnh viện FV sẽ chọn ai nếu nhiều người cấp cứu?

“Hiện tại gia đình chúng tôi chưa muốn gặp bên bệnh viện vì sức khỏe của Mai Chi hiện vẫn chưa ổn định. Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với kết luận của Bệnh viện FV và chỉ muốn làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé”, anh Lê Ngọc Thắng, chồng sản phụ Phạm Mai Chi nói.
Tóm tắt vụ việc:
- Sản phụ Mai Chi mang thai 9 tháng, suốt thai kỳ Bệnh viện FV không phát hiện có dấu hiệu bất thường.
- Ngày 3/11, sản phụ đến Bệnh viện FV sinh, được bác sĩ khám rồi cho về.
- Tối 3/11, sản phụ vào viện vì lên cơn đau bụng. Trong lúc nguy cấp nhưng đón bệnh nhân chỉ có y tá. Dù y tá gọi nhưng bác sĩ Bệnh viện FV đã không có mặt ngay.
- Tối cùng ngày, khi bác sĩ đến hỗ trợ sản phụ sinh thì thai đã chết lưu...
Bà Võ Thị Bạch Tuyết, bác của sản phụ Phạm Mai Chi cũng khẳng định lại một lần nữa: Trong hai lần nhập viện vào buổi sáng và buổi chiều ngày 3/11/2013, sản phụ không hề được bác sĩ thăm khám. Chỉ duy nhất vào buổi sáng ngày 3/11, bác sĩ Huỳnh Thị Hiếu có tới khám cho bệnh nhân nhưng chỉ cho tay vào khám cổ tử cung chứ không siêu âm và đo nhịp tim thai rồi bảo gia đình có thể ở lại theo dõi hoặc về cũng được. 

“Chúng tôi đã gọi cho bác sĩ Hùng là người theo dõi cho Mai Chi ngay từ đầu thai kì và nhận được câu trả lời cho về cho thoải mái vì ở lại cũng không có bác sĩ khám đâu”, bà Tuyết nói.

Vẫn theo bà Tuyết, đến khi sản phụ quay lại bệnh viện vào lúc 20h cùng ngày vì lên cơn đau bụng nhưng tiếp nhận bệnh nhân chỉ có nữ hộ sinh. Trong giấy bàn giao của điều dưỡng ngày 3/11/2013 cũng ghi rõ, 21h50, bệnh nhân được chuyển đến phòng sanh từ phòng cấp cứu với tình trạng cơn gò tử cung đau nhiều, cổ tử cung mở 2cm… chuyển bệnh nhân vào phòng sanh. Đến 21h57 đặt máy monitoring không thấy tim thai, gọi lại cho bác sĩ trực là bác sĩ Đạt, chuẩn bị máy siêu âm, gọi bác sĩ Nhi khám lại cổ tử cung mở 4 – 5cm, đầu bé lọt thấp. Đến 22h10 bác sĩ Đạt cùng bác sĩ Hùng, bác sĩ Huyền có mặt ở phòng sanh. Lúc này, bác sĩ Đạt siêu âm thấy em bé chết lưu trong bụng…

Tuy nhiên trong biên bản họp của FV ngày 4/11/2013 lại ghi: 21h26 bệnh nhân được hộ lý của khoa cấp cứu đẩy xe lăn lên phòng sanh. 21h27 phút, sản phụ được đưa vào phòng sản. 21h42 bệnh viện gọi cho bác sĩ Hùng, 22h10 phút bác sĩ Đạt và bác sĩ Hùng cùng tới phòng sinh.

Vụ thai nhi chết thương tâm: Bệnh viện FV sẽ chọn ai nếu nhiều người cấp cứu? - ảnh 1
Ảnh chụp màn hình website Bệnh viện FV


Bà Tuyết cho rằng: “Những thời gian mà điều dưỡng ghi, quy trình họ làm thế nào thì họ mới viết ra, mình không thể tự viết ra được. Còn phía bệnh viện có nói cho xem hệ thống camera nhưng thực tế, chúng tôi chỉ xem được thời gian bắt đầu vào thang máy còn khi vào trong phòng cấp cứu thì hoàn toàn không có gắn camera”.

Bên cạnh đó, gia đình sản phụ cũng bức xúc trước những kết luận của hội đồng chuyên môn. Trong đó có một nội dung ghi: “Gần 100% nguyên nhân tử vong của thai nhi là do nhau bong non” là không thể chấp nhận được. Bởi, nhau bong non là cả một quá trình, trong khi đó gia đình đã đưa sản phụ đến để thăm khám. “Chúng tôi đi từ sáng sớm thì trách nhiệm của bệnh viện là phải theo dõi, dự báo. Nếu có bác sĩ cấp cứu kịp thời thì trường hợp này có xảy ra không?”, bà Tuyết đặt nghi vấn.

Bên cạnh đó, một trong những kết luận của hội đồng chuyên môn ghi: “Không may là bác sĩ trực sản đang thực hiện ca sinh mổ cấp cứu vào thời điểm này được gọi nên không có mặt ngay lúc nhập viện để sản phụ và gia đình yên tâm”.

“Đúng là không may cho gia đình tôi vì bác sĩ trực phải mổ ca cấp cứu nên phải hy sinh cháu tôi? Trong một kíp trực, bác sĩ không thể nói được có 1 hay 2 bệnh nhân sanh. Nếu 2, 3 bệnh nhân vào cùng một lúc thì bệnh viện FV sẽ hy sinh ai để cứu ai đây? Kết quả dẫn đến trường hợp con chúng tôi bị tử vong. Bệnh FV cũng nói là bệnh lý nhau bong non cũng rất nguy hiểm cho người mẹ nếu không lấy đứa con ngay ra. Vậy lúc đó cũng không có bác sĩ trực thì phải làm sao? May mắn là Mai Chi thoát chết chứ không biết sẽ thế nào”,  bà Tuyết bức xúc nói.

Hơn nữa, trong quá trình, gia đình không cho mổ tử thi nhưng vẫn yêu cầu niêm phong lại bánh nhau để xét nghiệm nguyên nhân tử vong nhưng bệnh viện đã đơn phương gửi mẫu nhau đi Băng Cốc – Thái Lan mà không thông báo cho gia đình.

“Làm sao chúng tôi biết kết quả bánh nhau đó có phải là của cháu chúng tôi? Tại sao không gửi đến các bệnh viện sản phụ trong nước mà phải gửi tận sang nước ngoài?”, bà Tuyết nói.

Anh Lê Ngọc Thắng nhấn mạnh: “Chúng tôi vào bệnh viện để tìm chuyên môn giỏi chứ không phải nhận được điều đau lòng là con tôi mất”.

Cũng theo anh Thắng, lẽ ra phía bệnh viện cũng nên kiểm điểm lại kíp trực ca sản phụ Mai Chi vào ngày 3/11. Bởi theo anh Thắng, "giả dụ, dù kíp trực hôm đó có đúng quy trình đi chăng nữa thì bệnh viện cũng phải xử lý kíp trực để rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, họ chỉ tìm mọi cách vin vào cớ nhau bong non để lẩn tránh việc làm tắc trách của mình".

Infonet sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến của vụ việc này...

Thúy Ngà

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.