Vụ thai nhi chết: Phản hồi từ Bệnh viện FV

"Nguyên nhân tử vong gần như 100% là do nhau bong non…”, BS Jean – Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV giải thích về trường hợp sản phụ Phạm Mai Chi tố cáo Bệnh viện tắc trách dẫn đến cái chết thương tâm cho thai nhi là một bé gái nặng nặng gần 3,2kg.

Sau khi đăng bài "Một thai nhi chết thương tâm tại Bệnh viện FV", phản ánh về sản phụ Mai Chi bị mất con khi sinh tại Bệnh viện FV, Báo điện tử Infonet đã nhận được phản hồi của đại diện bệnh viện này qua email.

Để đảm bảo có thông tin khách quan, đa chiều về vụ việc này, trong buổi làm việc với Bệnh viện FV, chúng tôi yêu cầu gặp một trong những kíp trực ca sản phụ Phạm Mai Chi ngày 3/11 nhưng theo bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Giám đốc Tiếp thị và Phát triển kinh doanh Bệnh viện FV thì: “Chúng tôi chỉ cho gặp một người để thông tin thống nhất. Mọi thông tin này, chúng tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm”.

Vụ thai nhi chết: Phản hồi từ Bệnh viện FV - ảnh 1
Ảnh chụp màn hình website Bệnh viện FV

Người trả lời phóng viên Infonet là BS. Jean – Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV. Ông Jean – Marcel Guillon cho rằng, mọi quy trình từ việc chăm sóc, tiếp đón và cấp cứu bệnh nhân là hoàn toàn hợp lý vào buổi sáng cũng như buổi tối.

Ông Jean – Marcel Guillon cũng dẫn chứng kết luận của hội đồng chuyên môn ngày 14/11, nguyên nhân tử vong của thai nhi gần 100% là do nhau bong non. Đồng thời, FV đã cố gắng tìm hiểu nguyên nhân gây tử vong của thai nhi bằng cách xin ý kiến của một chuyên gia nổi tiếng khu vực Đông Nam Á là GS.BS. Biswas Arijit là chuyên gia cao cấp và Trưởng Bộ Môn Thai sản Trưởng khoa Phụ sản thuộc Đại học Quốc gia Singapore và Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore.

“Ông này cũng có kết luận y chang với hội đồng chuyên môn”, ông Jean – Marcel Guillon nói.

Theo Tổng giám đốc FV, 40% ca nhau bong non là em bé bị chết, 10 – 15% là mẹ tử vong luôn và rất khó phát hiện được qua thăm khám thai, diễn tiến vô cùng nhanh, cổ tử cung mở từ 2 – 10cm trong vòng chỉ 40 phút đối với người sinh con so… và sẽ rất nguy hiểm cho người mẹ nếu không cho đứa bé ra khỏi bụng ngay.

Trước những thông tin này, PV đặt câu hỏi: “Vậy trong trường hợp sản phụ đang nguy cấp nhưng không có bác sĩ trực thì sẽ như thế nào?”, ông Jean – Marcel Guillon cho biết: “Bác sĩ trực lúc này đang bận cấp cứu phẫu thuật cho một ca sinh khác ở phòng bên cạnh nên không thể nào bỏ đi ngay được. Hơn nữa, nếu giả dụ có 4 – 5 bác sĩ ở đó đi chăng nữa thì cũng không thể cứu được thai nhi vì thực tế thai nhi đã chết trong bụng mẹ rồi”.

Ông này cho biết thêm, sau ca cấp cứu 10 phút cả bác sĩ trực tên Đạt và bác sĩ Hùng có mặt tại phòng sanh của sản phụ và tiến hành đưa thai nhi ra ngoài bụng mẹ.

“Chúng tôi cũng đã chụp lại ảnh của thai nhi. Dựa vào hình ảnh này, chúng tôi dự đoán thai chết lưu này là ít nhất là 2 tiếng và nhiều nhất là 6 tiếng trước khi được sinh ra, từ 4h – 8h tối ngày hôm đó”, ông Jean – Marcel Guillon nói.

Cũng theo ông này, cũng trong trường hợp nhau bong non, giả dụ thai nhi chưa chết đi chăng nữa nhưng theo quy trình vào bệnh viện cũng phải cấp cứu mất 20 – 25 phút tức là vào cũng phải kiểm tra, theo dõi  và cũng phải chụp, đưa vào phòng mổ chứ không phải 1 – 2 phút làm được liền. Còn khi em bé mất rồi thì sẽ không cấp cứu theo quy trình như thế!

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu cho biết thêm, thời gian ghi trong giấy bàn giao điều dưỡng ngày 3/11 như gia đình thắc mắc ở trên là lỗi do điều dưỡng ghi nhầm thời gian. Bởi bệnh viện có camera theo dõi và đã cho gia đình sản phụ xem.

Bệnh viện FV cho biết thêm, hiện tại phía bệnh viện rất mong muốn được gặp gia đình sản phụ để có thể chia sẻ đau đớn của người mẹ khi mang 9 tháng sinh con ra mà bị mất. Đồng thời muốn gặp bệnh nhân để tư vấn việc mang thai trong tương lai, chăm sóc thai kì trong tương lai. 

Trao đổi với Infonet, đại diện người nhà sản phụ Mai Chi cho biết, gia đình không đồng ý với kết luận của Bệnh viện FV và đặt nhiều nghi vấn xung quanh kết luận này. 
Infonet sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc ý kiến của gia đình sản phụ Mai Chi cũng như diễn biến mới của vụ việc này vào ngày 23/11.

Xem phản hồi của người nhà sản phụ Mai Chi TẠI ĐÂY
Thúy Ngà

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !