Vụ thai nhi chết: Đại diện Bệnh viện FV nói về "làm báo có đạo đức"
Có lẽ nào, việc thông tin một chiều về kết luận của Bệnh viện FV, thờ ơ với nỗi đau mất con và những câu hỏi còn bỏ ngỏ của gia đình sản phụ Mai Chi là “hành nghề báo cho có đạo đức” theo cách hiểu của đại diện Bệnh viện FV?
Sau khi đăng các bài viết phản ánh khiếu nại của gia đình sản phụ có con bị chết khi sinh ở Bệnh viện FV và phản hồi từ phía bệnh viện này, ngày 25/11, chúng tôi nhận được Công văn số 97-2013/FVH-CEO của Bệnh viện FV gửi rất nhiều cá nhân, cơ quan, đơn vị, trong đó có Infonet.
![]() |
| Ảnh chụp màn hình Công văn Bệnh viện FV gửi cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân |
Theo công văn này thì Bệnh viện FV là một "bệnh viện theo chuẩn quốc tế" và “một cơ sở y tế được Bộ Y tế lựa chọn là bệnh viện chuẩn về tiêu chuẩn chất lượng”.
Công văn này cũng nêu: “Trong thời gian 10 ngày nay, có một số báo chí đã đưa thông tin về khiếu nại của sản phụ Phạm Mai Chi và gia đình liên quan đến việc tử vong của thai nhi của sản phụ Phạm Mai Chi tại Bệnh viện FV. Rất nhiều tin bài được đăng tải không đúng sự thật, thông tin và bình luận không khách quan, có nhiều cơ quan báo đài đã không liên lạc với Bệnh viện FV chúng tôi để xác nhận cũng như tìm hiểu thông tin trước khi đăng tin bài. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bệnh viện, có thể dẫn đến hậu quả nặng nề cho hoạt động của bệnh viện và tinh thần của đội ngũ bác sĩ và nhân viên của chúng tôi.
Công văn của Bệnh viện FV cũng ghi: “Dưới đây chúng tôi xin được trình bày sự việc với đề nghị quý báo đài cũng như các cơ quan chức năng xem xét để không cho đăng tải bất cứ thông tin gì về sự việc này hoặc, nếu đã đăng rồi thì (chữ in đậm gạch chân của Bệnh viện FV) tháo gỡ hoặc chỉnh sửa những thông tin sai, phiến diện 1 chiều đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông để tránh gây thiệt hại cho chúng tôi”.
Liên quan đến sự việc này, Infonet đã đăng các bài viết:
“Một thai nhi chết thương tâm tại Bệnh viện FV”, phản ánh khiếu nại của sản phụ Mai Chi và gia đình về cái chết của thai nhi 3,2 kg. Bài báo cũng đã nêu quan điểm của 2 phía, trong đó Bệnh viện FV cho rằng thai nhi chết do bệnh lý rau bong non, tuy nhiên gia đình đặt nhiều nghi vấn và không đồng ý với kết luận này.
Để tiếp tục có thông tin khách quan và đa chiều, phóng viên Infonet đã làm việc với đại diện Bệnh viện FV và thông tin về quan điểm của bệnh viện về nguyên nhân chết của thai nhi, các bước xử lý của bệnh viện qua bài viết: Vụ thai nhi chết: Phản hồi của Bệnh viện FV.
Tuy nhiên, những kết luận của Bệnh viện FV vẫn không được gia đình sản phụ chấp nhận. Gia đình sản phụ tiếp tục lên tiếng phản đối, đặt nghi vấn tại bài viết: Vụ thai nhi chết thương tâm: Bệnh viện FV sẽ chọn ai nếu nhiều người cấp cứu?
Chúng tôi khẳng định, Báo điện tử Infonet đã thông tin đầy đủ quan điểm của cả 2 phía về cùng một sự việc khi chưa có sự thống nhất mà không đưa ra bất kỳ bình luận nào.
Do vậy, việc đề nghị không tiếp tục đăng tải thông tin hoặc gỡ bỏ thông tin của Bệnh viện FV là không có cơ sở.
Trong sự việc này, phía Bệnh viện FV cho rằng mình đã “làm đúng các quy định của pháp luật Việt Nam”, còn gia đình sản phụ đã mất đi một cháu bé nặng 3,2kg sau khi chị Mai Chi mang thai hơn 9 tháng.
Gia đình sản phụ có quyền đặt câu hỏi, vì sao sử dụng dịch vụ của một bệnh viện “theo tiêu chuẩn quốc tế ” nhưng lúc sản phụ lên cơn đau, và rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng thì các bác sĩ đã không có mặt khi bệnh nhân cần (trong Công văn nói trên xác nhận, sản phụ vào viện lúc 21h26 nhưng đến 22h05 bác sĩ mới tới do bận "một ca mổ sinh cấp cứu" khác)?
Gia đình sản phụ cũng có quyền nghi vấn về kết luận của Hội đồng chuyên môn, đặc biệt là việc Bệnh viện tự ý gửi bánh rau ra nước ngoài xét nghiệm khi chưa có sự đồng ý của sản phụ hoặc thân nhân.
Trong một số email gửi đến Infonet, bà Nguyễn Thị Lệ Thu, giám đốc Tiếp thị và Phát triển Kinh doanh của Bệnh viện FV có đặt vấn đề: “Thiết nghĩ người làm ngành y có y đức thì người làm báo cũng phải có đạo đức nghề nghiệp”.
Bà Lệ Thu cũng cho rằng, những thông tin trên Infonet “thực sự là những thông tin được khai thác theo tính chất kém hiểu biết, khiêu khích và có vẻ cố tình gây mất uy tín cho một bệnh viện lớn như bệnh viện FV”.
Bà Lệ Thu cũng cho rằng, những thông tin trên Infonet “thực sự là những thông tin được khai thác theo tính chất kém hiểu biết, khiêu khích và có vẻ cố tình gây mất uy tín cho một bệnh viện lớn như bệnh viện FV”.
Bà Lệ Thu còn gửi thêm đường link không liên quan đến vụ việc này từ một tờ báo khác và diễn giải: “Gửi thêm thông tin liên quan đến việc hành nghề báo như thế nào là có đạo đức để các anh tham khảo”.
Có lẽ nào, việc thông tin một chiều về kết luận của Bệnh viện FV, thờ ơ với nỗi đau mất con và những câu hỏi còn bỏ ngỏ của gia đình sản phụ Mai Chi là “hành nghề báo có đạo đức” theo cách hiểu của giám đốc Tiếp thị và Phát triển Kinh doanh Bệnh viện FV?
Infonet sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin diễn biến của vụ việc này tới độc giả.
Thành Vinh
Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
