Vụ nổ súng ở Thái Bình: Một nạn nhân đã qua nguy kịch
Người nhà anh Vũ Thanh Dương kín kẽ với báo chí, đặc biệt là anh Dương vẫn chưa hết tâm lý hoảng loạn sau vụ xả súng nên anh tỏ ra khó chịu. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Anh –Phó trưởng khoa Chấn thương – Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Dương đã ổn định.
Anh Vũ Thanh Dương, 38 tuổi là một trong 5 nạn nhân trong vụ xả súng ở trụ sở UBDN tỉnh Thái Bình chiều 11/9 đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức cùng với ông Vũ Ngọc Dũng (SN 1962 – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố). Tuy nhiên, ông Dũng đã tử vong. Còn anh Dương được chuyển sang Bệnh viện Mắt Trung ương điều trị.
Tại khoa Chấn thương mắt, anh Dương có vẻ tỉnh táo hơn nhưng anh không tiếp xúc với người ngoài. Khi chúng tôi vào xin được trò chuyện thì anh có vẻ hơi bức xúc tỏ vẻ không muốn tiếp báo chí. Người nhà anh Dương cho rằng anh cần được nghỉ ngơi nên không cho người lạ vào gần anh Dương.
Theo vợ anh Dương, chị cũng không biết vì sao anh Dương lại bị bắn, chỉ biết có thông báo từ cơ quan anh là chồng chị bị đối tượng xả súng vào đầu và được đưa đi cấp cứu còn nguyên nhân của vụ xả súng như thế nào thì chị cũng không rõ. Tuy nhiên, người vợ này cũng không trò chuyện nhiều về công việc hàng ngày của chồng mình.
Những nạn nhân cùng với anh Dương đang cấp cứu ở Thái Bình chị cũng không rõ là ai. "Tâm trí đâu mà để ý tới người ngoài nữa. Mong sao mọi người đều may mắn thoát khỏi cái chết". Khi chúng tôi hỏi bất cứ thông tin gì, người thân của anh Dương đều từ chối cung cấp thông tin. Chị cho rằng chưa biết gì thì không nên nói.
Một người thân khác của anh Dương cho rằng cơ quan vẫn còn điều tra nhưng anh Dương không có mâu thuẫn gì với nghi phạm. Việc anh Dương trở thành nạn nhân của nghi phạm Đặng Ngọc Viết chỉ là ngẫu nhiên. Sau khi được chuyển vào Bệnh viện Mắt, các bác sĩ tại đây đã tiến hành chăm sóc, điều trị khá chu đáo với anh Dương. Hiện tại, người nhà anh Dương cho biết yên tâm hơn về tình hình của anh.
Khi chúng tôi tiếp xúc với anh Dương vào buổi trưa, anh đã bình phục nhiều có thể nói chuyện được nhưng anh vẫn tỏ ra hoang mang sau sự cố trên nên ra hiệu không nói chuyện với người lạ. Các bệnh nhân cùng phòng với anh Dương cũng không rõ tin tức nhiều về gia đình người bệnh nhân đặc biệt này.
Chúng tôi liên hệ tới khoa Chấn thương Bệnh viện Mắt trung ương, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Anh –Phó trưởng khoa Chấn thương – Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Dương đã ổn định.
Theo bác sĩ Quốc Anh, hôm qua trước khi chuyển từ Bệnh viện Việt Đức sang Bệnh viện Mắt TW, bệnh nhân có vẻ hoảng loạn, nói luyên thuyên nhưng đến bây giờ tâm lý đã ổn định hơn.
Hiện tại, các bác sĩ vẫn dùng mọi loại thuốc tốt nhất cố gắng giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe và vết thương. Tuy nhiên, nói đến thương tật bệnh nhân phải chịu đựng về sau thì bác sĩ Quốc Anh chưa khẳng định tỷ lệ thương tật là bao nhiêu: “Bệnh viện sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa cho bệnh nhân”.
Bác sĩ Quốc Anh cho biết hôm nay bệnh nhân tỉnh táo hơn rất nhiều. Tuy nhiên khi người lạ, đặc biệt là phóng viên, nhà báo đến xin nói chuyện bệnh nhân hay cáu gắt và không hợp tác. Có lẽ vì nhiều câu hỏi của nhà báo động chạm quá nên tâm lý bệnh nhân bức xúc.
Nhưng trò chuyện với bác sĩ thì anh Dương lại nói rất nhiều. Tuy không đề cập đến những mâu thuẫn hay nguyên do dự đoán vì sao bị nghi phạm nổ súng tấn công nhưng theo đánh giá của các y bác sĩ trong bệnh viện “anh Dương là người rất vui tính và hay nói”.
![]() |
| Cổng UBND TP Thái Bình, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh NLĐ.COM.VN |
Tại khoa Chấn thương mắt, anh Dương có vẻ tỉnh táo hơn nhưng anh không tiếp xúc với người ngoài. Khi chúng tôi vào xin được trò chuyện thì anh có vẻ hơi bức xúc tỏ vẻ không muốn tiếp báo chí. Người nhà anh Dương cho rằng anh cần được nghỉ ngơi nên không cho người lạ vào gần anh Dương.
Theo vợ anh Dương, chị cũng không biết vì sao anh Dương lại bị bắn, chỉ biết có thông báo từ cơ quan anh là chồng chị bị đối tượng xả súng vào đầu và được đưa đi cấp cứu còn nguyên nhân của vụ xả súng như thế nào thì chị cũng không rõ. Tuy nhiên, người vợ này cũng không trò chuyện nhiều về công việc hàng ngày của chồng mình.
Những nạn nhân cùng với anh Dương đang cấp cứu ở Thái Bình chị cũng không rõ là ai. "Tâm trí đâu mà để ý tới người ngoài nữa. Mong sao mọi người đều may mắn thoát khỏi cái chết". Khi chúng tôi hỏi bất cứ thông tin gì, người thân của anh Dương đều từ chối cung cấp thông tin. Chị cho rằng chưa biết gì thì không nên nói.
Một người thân khác của anh Dương cho rằng cơ quan vẫn còn điều tra nhưng anh Dương không có mâu thuẫn gì với nghi phạm. Việc anh Dương trở thành nạn nhân của nghi phạm Đặng Ngọc Viết chỉ là ngẫu nhiên. Sau khi được chuyển vào Bệnh viện Mắt, các bác sĩ tại đây đã tiến hành chăm sóc, điều trị khá chu đáo với anh Dương. Hiện tại, người nhà anh Dương cho biết yên tâm hơn về tình hình của anh.
![]() |
| Hiện trường vụ tai nạn nổ súng |
Khi chúng tôi tiếp xúc với anh Dương vào buổi trưa, anh đã bình phục nhiều có thể nói chuyện được nhưng anh vẫn tỏ ra hoang mang sau sự cố trên nên ra hiệu không nói chuyện với người lạ. Các bệnh nhân cùng phòng với anh Dương cũng không rõ tin tức nhiều về gia đình người bệnh nhân đặc biệt này.
Chúng tôi liên hệ tới khoa Chấn thương Bệnh viện Mắt trung ương, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Anh –Phó trưởng khoa Chấn thương – Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Dương đã ổn định.
Theo bác sĩ Quốc Anh, hôm qua trước khi chuyển từ Bệnh viện Việt Đức sang Bệnh viện Mắt TW, bệnh nhân có vẻ hoảng loạn, nói luyên thuyên nhưng đến bây giờ tâm lý đã ổn định hơn.
Hiện tại, các bác sĩ vẫn dùng mọi loại thuốc tốt nhất cố gắng giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe và vết thương. Tuy nhiên, nói đến thương tật bệnh nhân phải chịu đựng về sau thì bác sĩ Quốc Anh chưa khẳng định tỷ lệ thương tật là bao nhiêu: “Bệnh viện sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa cho bệnh nhân”.
Bác sĩ Quốc Anh cho biết hôm nay bệnh nhân tỉnh táo hơn rất nhiều. Tuy nhiên khi người lạ, đặc biệt là phóng viên, nhà báo đến xin nói chuyện bệnh nhân hay cáu gắt và không hợp tác. Có lẽ vì nhiều câu hỏi của nhà báo động chạm quá nên tâm lý bệnh nhân bức xúc.
Nhưng trò chuyện với bác sĩ thì anh Dương lại nói rất nhiều. Tuy không đề cập đến những mâu thuẫn hay nguyên do dự đoán vì sao bị nghi phạm nổ súng tấn công nhưng theo đánh giá của các y bác sĩ trong bệnh viện “anh Dương là người rất vui tính và hay nói”.
Phương Linh
Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

