Vụ nổ khí gas ở Lào: Nghẹn ngào đưa các nạn nhân về quê an táng

Chiều tối ngày 29/7, thi thể các nạn nhân tử vong trong vụ nổ khí gas tại một nhà máy thủy điện ở tỉnh Bô-Ly-Khăm-Xay (Lào) đã được đưa về quê để mai táng trong sự đau đớn tột cùng của gia đình và người thân.

Bà Phan Thị Tam (mẹ anh Sáng) ngất lên, ngất xuống khi biết tin con tử nạn.

Sau khi biết được thông tin, không khí tang thương bao trùm ngôi nhà của anh Trần Văn Sáng (SN 1989, trú tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Nhiều người thân và bạn bè đã đến chia sẻ cùng gia đình.

Do sức khỏe yếu, lại đang mang bầu tháng thứ 7, chị Phan Thị Hòa (SN 1991, vợ anh Sáng) không ăn không uống, ngất xỉu khi nghe tin chồng chị mất và phải nhờ đến sự chăm sóc của nhân viên y tế.

Chị Trần Thị Cúc (chị gái anh Sáng) đau xót: “Từ khi nghe thằng Sáng mất, vợ nó ngất lên, ngất xuống. Tội lắm, con còn nhỏ, vợ đang mang bầu tháng thứ 7. Giờ đây mẹ già, vợ trẻ, con thơ biết bấu víu vào ai".

Người thân của nạn nhân không cầm nổi nước mắt.

Nằm gục trên giường, bà Phan Thị Tam (mẹ anh Sáng) vẫn chưa tin người con trai duy nhất đã ra đi mãi mãi, bà nghẹn ngào xót xa: “Nó bảo sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc để dành dụm tiền trả nợ và nuôi các cháu khôn lớn, vậy mà giờ đây nó bỏ chúng tôi đi rồi”.

Đến khoảng gần 19h, không khí tang thương bao trùm khắp cả làng xóm khi chiếc xe chở thi thể đã về tới gia đình. Mọi thứ đã được người thân, họ hàng chuẩn bị sẵn sàng nên công tác làm lễ diễn ra nhanh chóng.

Không khí tang thương bao trùm tại ngôi nhà ông Hà Văn Tân (bố của nạn nhân Hà Cao Kỳ)

Cùng nằm trong địa bàn huyện và cách đó không xa, khi hay tin, nhiều bà con hàng xóm cùng nhau tập trung tại nhà ông Hà Văn Tân (60 tuổi, trú xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương) để chờ đón và chuẩn bị lo mai táng cho anh Hà Cao Kỳ (SN 1991, con trai ông Tân).

Nghe con trai tử nạn, ông Tân vẫn không tin đó là sự thật, đau đớn hơn khi chiếc xe chở thi thể con trai về đến nhà, người đàn ông này vội vã chạy ra, ôm chầm lấy chiếc quan tài gọi tên con trai trong nấc nghẹn.

Ông Hà Văn Tân khóc nghẹn bên linh cửu của con trai.

Từ khi nghe tin con tử nạn, bà Hoàng Thị Thao (mẹ anh Kỳ) đã khóc khản cả tiếng, nhiều lần phải nhờ sự trợ giúp của cán bộ y tế. Thỉnh thoảng người ta lại nghe tiếng khóc hờ của người mẹ già gọi tên con: "Kỳ ơi, sao con nỡ bỏ mẹ mà đi. Ông trời sao bất công với gia đình, với con tôi thế này, nó đã có vợ con gì đâu...".

Nạn nhân Hà Cao Kỳ là con thứ 3 trong gia đình, sau Tết Nguyên đán 2017, anh Kỳ xin phép gia đình qua Lào làm việc để kiếm thêm tiền phụ giúp bố mẹ thì không may gặp nạn.

Nhiều người thân, hàng xóm bàng hoàng trước sự ra đi của anh Kỳ.

Thi thể các nạn nhân tử vong còn lại cũng lần lượt được những chiếc xe cứu thương chở về quê nhà ở huyện Tương Dương, Kỳ Sơn (Nghệ An) và tỉnh Phú Thọ để lo hậu sự trong sự đau đớn tột cùng của gia đình và người thân.

Như Báo điện tử Infonet đã đưa tin, vào khoảng 22h đêm ngày 28/7, một vụ nổ khí gas kinh hoàng xảy ra tại công trường một nhà máy thủy điện tại bản Hạt Dưn, huyện Bô Ly Khăn, tỉnh Bô-Ly-Khăm-Xay (Lào).

Vụ nổ khiến 6 người Việt Nam tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị thương đang được điều trị ở một bệnh viện tại Lào.

Sau khi vụ việc xảy ra, các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường, xác định nguyên nhân vụ việc và đưa các thi thể lao động Việt Nam sớm về nước để mai táng.

* Danh sách 6 người tử vong.

1. Trần Văn Sáng (SN 1989, trú ở Thanh Chương, Nghệ An)

2. Nguyễn Văn Phương (SN 1991, Thanh Chương, Nghệ An).

3. Hà Cao Kỳ (SN 1991, Thanh Chương, Nghệ An).

4. Già Bá Lầu (SN 1985, Tương Dương, Nghệ An).

5. Và Xái Cồ (SN 1983, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

6. Hà Hữu Hai (SN 1992, Đoan Hùng, Phú Thọ).

* 2 người bị thương nặng.

1. Hờ Bá Chênh (SN 1984, Nghệ An).

2. Lỳ Giống Xía (SN 1971, Nghệ An).

Việt Hòa

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !