Vụ nổ ga: Không thể giải cứu các cháu sớm hơn

Khi tin từ bệnh viện đưa về, cháu bé đã tử vong, bố đẻ anh Minh – bác Trần Văn Thành nghe tin dữ đã lảo đảo lùi ra sau vài bước, rồi thốt lên trong sự tuyệt vọng khôn cùng: “Giá như cháu tôi được đưa ra sớm hơn thì đâu đến nỗi”.

Vụ nổ ga: Không thể giải cứu các cháu sớm hơn

Vụ nổ ga: Hai nạn nhân đâu tiên qua cơn nguy kịch
Vụ nổ ga: Không thể cứu các cháu sớm hơn
Vụ nổ ga kinh hoàng: Hai cháu bé tử vong

Lúc đầu các cháu còn kêu cứu?

Những người có mặt tại hiện trường vụ sập nhà cho rằng, nếu được giải cứu sớm hơn rất thì rất có thể cháu bé đã được cứu sống. Nhưng lực lượng chức năng lại cho rằng, không thể làm nhanh hơn được vì có quá nhiều khó khăn khách quan.

Một người hàng xóm kể lại, khi ngôi nhà bị sập, vợ chồng anh Minh, chị Ngân đã thoát ra ngoài. Từ trong đống đổ nát, tiếng kêu cứu tuyệt vọng của hai cháu bé liên tục cất lên rồi lịm dần.

Những người trong xóm trèo lên đống đổ nát, hi vọng đưa hai cháu ra ngoài nhưng đành bất lực.

Khi vụ nổ xảy ra, may mắn vợ chồng anh Minh và chị Ngân đã thoát nạn, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng bỏng nặng. Điều đau lòng là, đến cuối ngày xảy ra vụ việc, hai vợ chồng anh chị vẫn chưa hề biết đã vĩnh viễn mất đi hai đứa con của mình.

Bạn bè, người thân, xóm giềng đến bệnh viên thăm hỏi chia buồn. Gặp ai chị Ngân cũng hỏi tình hình hai con, nhưng không ai đủ dũng cảm nói ra sự thật. Để rồi vợ chồng anh Minh, chị Ngân cứ thấp thỏm tin hai con vẫn còn sống và đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Vụ nổ ga: Không thể giải cứu các cháu sớm hơn

Máy xúc bất lực đứng ngoài hiện trường. Ảnh LD

6 giờ, xe cứu hỏa, cứu thương và rất đông lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường.

Vụ nổ ga: Không thể giải cứu các cháu sớm hơn

Lực lượng cứu hộ phải đào bới bằng tay và một số vật dụng thô sơ. Ảnh LD

Có mặt tại hiện trường, PV chứng kiến việc giải cứu vô cùng khó khăn, địa hình xung quanh căn nhà đổ đã cản bước đội cứu hộ.

Nhưng vì ngôi nhà sập ở sâu phía trong con ngõ nhỏ chỉ khoảng 1,5m, ngay cửa là bốt điện, xung quanh cũng là các ngôi nhà nhỏ, sát tường, nên việc đào bới, giải phóng đống bê tông, tường gạch đổ để tìm kiếm 2 cháu nhỏ không thể nhanh bằng mọi giá được.

Do có nhiều khối bê tông chất đống, việc đào bới bằng tay gặp nhiều khó khăn, lực lượng chức năng đã quyết định phá tường bao, đưa máy xúc vào hỗ trợ.

Không thể giải cứu sớm hơn

Không còn cách nào khác ngoài việc tìm kiếm thủ công. Phải hơn 3 giờ đồng hồ, 20 người làm nhiệm vụ mới đưa được nạn nhân đầu tiên ra. Trên đường đi cứu thương, cháu bé chỉ bị ngạt, vẫn còn khả năng sống sót. Một niềm hi vọng được thắp lên. Khuôn mặt ông Thành đã dãn ra một phần. Hàng trăm người trong hiện trường hi vọng cháu bé sẽ vượt qua cơn nguy kịch.

Vụ nổ ga: Không thể giải cứu các cháu sớm hơn

Các cháu nhỏ được giải cứu sau 6h bị kẹt dưới ngôi nhà sập. Ảnh LD

Nhưng chỉ khoảng nửa tiếng sau, tin từ bệnh viện đưa về, cháu bé đã tử vong. Người thân gia đình nạn nhân bật khóc, rồi ngất xỉu. Bố đẻ anh Minh – bác Trần Văn Thành nghe tin dữ đã lảo đảo lùi ra sau vài bước, rồi thốt lên trong sự tuyệt vọng khôn cùng: “Giá như cháu tôi được đưa ra sớm hơn thì đâu đến nỗi”.

Vụ nổ ga: Không thể giải cứu các cháu sớm hơn

Tận cùng nỗi đau. Ảnh LD

Giải thích về lý do không tiến hành giải cứu nhanh hơn, Đội phó Cứu nạn cứu hộ Phòng cảnh sát PCCC quận Hoàn Kiếm Lê Văn Thinh cho biết: vì nhà bên cạnh chỉ là tường 10 cm, nếu dùng cần cẩu xúc rất có thể nhà kế bên sẽ bị sập. Ngoài ra nếu dùng máy xúc giải phóng bê tông, thì tác động mạnh từ máy xúc có thể làm các cháu nhỏ đang bị kẹt trong các khối bê tông, gạch vữa gặp nguy hiểm hơn. Vì vậy, tất cả các phương án thực hịên đều phải tính toán thận trọng.

Ông Thinh cho biết thêm, vì căn nhà này nằm trong ngõ quá nhỏ, các phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận trực diện được.

Hơn nữa căn nhà sập lại nằm phía trong cùng của dãy nhà, nên đội cứu hộ buộc phải tiến hành bằng tay và một số dụng cụ cứu hộ thô sơ. Vì thế phải sau 6 giờ đồng hồ mới đưa được hai nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Theo kinh nghiệm của ông Thinh, hầu hết các vụ cứu nạn cứu hộ hiện nay đều phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khách quan như đường ngõ ngoằn nghèo, chặt hẹp, nhà dân xây tùy tiện… nên các phương tiện không thể tiếp cận được hiện trường. Đó cũng là lý do khiến nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Trao đổi với PV Infonet, một nhân viên lái xe cấp cứu 115 cho biết, do đường ngõ chật hẹp, nên rất nhiều ca cấp cứu xe không thể vào sâu được. Lực lượng làm nhiệm vụ cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải cứu nạn nhân khỏi hiện trường.

Nguyễn Dũng

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !