Vụ mang quan tài đến UBND xã: Gia đình đã đưa về mai táng
Sự việc xảy vào khoảng 18h ngày 6/1, tại trụ sở UBND xã Ea Wy, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) liên quan đến cái chết của nghi phạm Lê Văn Luân (23 tuổi, ngụ tại xã Ea Wy, huyện) trong một vụ trôm cắp tài sản.
![]() |
Nạn nhân đã được đưa về nhà để tổ chức mai táng. |
Vào tháng 9/2014, anh Luân bị tạm giam vì tội trộm cắp tài sản. Cơ quan công an huyện Ea H’leo đang củng cố hồ sơ để chuyển viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố. Tuy nhiên, đến sáng ngày 6/1, gia đình nhận được tin báo anh Luân bị ốm đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Nhận tin, gia đình ông tức tốc bắt xe lên thăm con. Tại đây, ông Sơn (bố anh Luân) đau đớn khi biết tin con trai đã chết.
Ông buồn bã kể: “Tôi tới bệnh viện khoảng 12h trưa, lúc này Luân đã nằm trong nhà xác rồi, nhìn cơ thể nó tím tái, miệng và mũi sùi bọt, cơ thể đã trương lên. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an nói Luân chết là do bị bệnh tim. Tôi nghi ngờ cái chết của Luân có nhiều khuất tất lắm. Từ lúc sinh ra tới nay, cháu chưa từng đi bệnh viện lần nào cũng chưa có biểu hiện gì về tim mạch. Ngày Luân ra đầu thú vẫn khỏe mạnh nhưng giờ con tôi chết đột ngột quá”.
![]() |
Gia đình đang tổ chức đám tang cho nạn nhân. |
Chính vì quá bức xúc trước cái chết bất thường của anh Luân nên 18h ngày 6/1 gia đình nạn nhân cùng với một số người dân đã đưa quan tài của anh ra UBND xã để được cơ quan chức năng có lời giải thích. Tuy nhiên, đến 13h ngày 7/1, gia đình đã đưa quan tài con trở về nhà để lo mai táng. Được biết, anh Luân là con thứ tư trong gia đình có đến 8 người con, hoàn cảnh rất khó khăn.
Ngày 7/1, Đại tá Phạm Minh Thắng , Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, sau cái chết của nghi phạm, gia đình đã mang quan tài và thi thể nạn đặt ở UBND xã suốt nhiều giờ để khiếu nại. Đến chiều 7/1, lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đã có lời giải thích cho gia đình hiểu nguyên nhân tử vong của anh Luân là do bệnh tim chứ không phải bị đánh. Đã có kết luận khám nghiệm pháp y nên họ đã đưa thi thể anh Luân về nhà lo mai táng cho con. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã tới nhà thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình.