Vụ lũ cuốn ô tô: Thi thể nạn nhân cuối cùng trôi xa 100 km
Thi thể cháu Võ Văn Hải (SN 2006) - nạn nhân cuối cùng trong vụ ô tô bị lũ cuốn trôi tại Khe Ang, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh nghệ An - đã được tìm thấy trên sông Lam, cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 100 km.
Khoảng 12 giờ ngày 23-9, một số người dân khi đi vớt củi trên sông Lam đoạn qua xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã phát hiện thi thể một cháu bé nổi trên mặt nước.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng tại huyện Anh Sơn đã có mặt và vớt thi thể cháu bé đưa vào bờ. Ông Võ Bá Chiến xác nhận thi thể nạn nhân có đặc điểm trùng khớp với Võ Bá Hải, cháu gọi ông bằng bác (mặc áo comple kẻ sọc, có đeo 1 vòng bạc, chân đi tất).
Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn, cho biết hiện công an huyện đang khám nghiệm tử thi và làm các thủ tục để bàn giao thi thể Hải cho gia đình đem về quê mai táng.
Trước đó, sáng 22-9, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã tìm thấy chiếc xe Innova cách vị trí bị nạn khoảng 500 m cùng 4 thi thể: bà Nguyễn Thị Nhâm (59 tuổi), bà Phạm Thị Dương (44 tuổi), chị Trần Thị Nga (37 tuổi, con gái bà Nhâm) và cháu Võ Thị Linh (11 tuổi, con gái chị Nga).
* Chiều cùng ngày, UBND xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết đã tìm thấy thi thể ông Cao Xuân Phận (73 tuổi, trú thôn Liêm Hóa, xã Trung Hóa).
Trước đó, do ảnh hưởng bão số 8, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa to gây lũ ở các địa phương. Chiều tối 20-9, ông Phận đi ngang qua khe Do, xã Trung Hóa thì bị sẩy chân rơi xuống dòng nước lũ mất tích. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của địa phương phối hợp cùng gia đình tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Đến khoảng 13 giờ ngày 23-9, lực lượng tìm kiếm mới tìm thấy thi thể của ông cách địa điểm bị lũ cuốn không xa.
Nguồn NLĐ
![]() |
| Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân bị lũ cuốn ở Khe Ang. Ảnh: Đức Ngọc |
Nhận tin báo, lực lượng chức năng tại huyện Anh Sơn đã có mặt và vớt thi thể cháu bé đưa vào bờ. Ông Võ Bá Chiến xác nhận thi thể nạn nhân có đặc điểm trùng khớp với Võ Bá Hải, cháu gọi ông bằng bác (mặc áo comple kẻ sọc, có đeo 1 vòng bạc, chân đi tất).
Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn, cho biết hiện công an huyện đang khám nghiệm tử thi và làm các thủ tục để bàn giao thi thể Hải cho gia đình đem về quê mai táng.
Trước đó, sáng 22-9, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã tìm thấy chiếc xe Innova cách vị trí bị nạn khoảng 500 m cùng 4 thi thể: bà Nguyễn Thị Nhâm (59 tuổi), bà Phạm Thị Dương (44 tuổi), chị Trần Thị Nga (37 tuổi, con gái bà Nhâm) và cháu Võ Thị Linh (11 tuổi, con gái chị Nga).
* Chiều cùng ngày, UBND xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết đã tìm thấy thi thể ông Cao Xuân Phận (73 tuổi, trú thôn Liêm Hóa, xã Trung Hóa).
Trước đó, do ảnh hưởng bão số 8, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa to gây lũ ở các địa phương. Chiều tối 20-9, ông Phận đi ngang qua khe Do, xã Trung Hóa thì bị sẩy chân rơi xuống dòng nước lũ mất tích. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của địa phương phối hợp cùng gia đình tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Đến khoảng 13 giờ ngày 23-9, lực lượng tìm kiếm mới tìm thấy thi thể của ông cách địa điểm bị lũ cuốn không xa.
Nguồn NLĐ
Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
