Vụ In thiệp mời giỗ mẹ: Chuyện của tôi là bài học nhớ đời
Vụ In thiệp mời giỗ mẹ: Chuyện của tôi là bài học nhớ đời
Chủ nhiệm UBKT in thiệp mời giỗ mẹ: Không biết số tiền được tặng (?)
Trong bản tường trình do chính tay ông Lý viết nêu rõ lý do tổ chức buổi tiệc là làm đám mãn tang cho mẹ của ông đã mất cách nay 25 tháng theo phong tục, nên có mời một số anh em, bạn bè thân thuộc, bà con lối xóm đến dự để báo hiếu với mẹ, vừa là đáp nghĩa ân tình cho những người đã đến chia sẻ, phụ giúp, phúng viếng trong ngày tang lễ...

Phạm vi khách mời là các trưởng phó các phòng ban, ngành trong thị xã; bí thư, phó bí thư, chủ tịch, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy các xã, phường; đối với khối Đảng Thị ủy thì mời tất cả cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng (lái xe, văn thư, bảo vệ)..., tổng cộng khoảng 130 người, cùng với khoảng 70 người là bà con thân thuộc, con cháu nội ngoại, bà con tổ dân phố nơi ông lý cư trú.
Ông Lý cho biết, vì đây là đám mãn tang nên gia đình và khách mời đều ý thức được không phải là tiệc vui nên diễn ra trong vòng trật tự với thời gian chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ, từ 11 giờ 15 đến 12 giờ 30 ngày 10/2. Và không có vấn đề gì rình rang như dư luận phản ánh.

Về việc in tên cơ quan lên thiệp mời ông Lý cho rằng, phong bì thiệp mời là in sẵn phía trên là họ tên, địa chỉ công tác (không ghi chức vụ) và cũng chính tự tay ông Lý ghi tên từng vị khách mời để thể hiện sự trân trọng.
"Ngoài ra không có dụng ý nào khác, bởi nếu phong bì không ghi địa chỉ cơ quan thì khi tôi mời họ cũng đã biết tôi là ai, vì chỉ là khách mời trong thị xã Đồng Xoài. Tuy nhiên, từ sự vô tình mang tính chủ quan mà để cho người khác suy diễn, hiểu lầm cho rằng tôi ghi địa chỉ cơ quan để nhằm "thị uy" người khác là một điều đáng tiếc, đáng để cho tôi và mọi người lấy làm bài học nhớ đời", ông Lý nói.
trúc huỳnh