Vụ giết người tình, phân xác phi tang rúng động Ninh Bình: Nạn nhân có 2 đứa con nhỏ, mưu sinh bằng nghề spa

Một người thân trong gia đình nạn nhân cho biết, chị T. có 2 người con nhỏ hiện làm nghề spa ở TP Ninh Bình để mưu sinh.

Nạn nhân có 2 con nhỏ, mưu sinh bằng nghề spa

Như đã đưa tin, chị N.T.T (sinh năm 1992, trú tại phường Nam Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, là nạn nhân bị sát hại trong vụ án mạng xảy ra tại địa bàn phường Nam Bình, TP, Ninh Bình vào chiều hôm qua.

Vụ giết người tình, phân xác phi tang rúng động Ninh Bình: Nạn nhân có 2 đứa con nhỏ, mưu sinh bằng nghề spa - Ảnh 1.

Nhà nạn nhân T.

Chia sẻ với chúng tôi, một người thân của chị T. cho biết, khi nhận được tin báo từ hôm qua, mọi người rất sốc và bàng hoàng. Gia đình rất xót xa nhưng vì nhiều lý do nên muốn vụ việc nhanh chóng trôi qua. Vì vậy, gia đình sẽ không chia sẻ thông tin và sẽ tổ chức tang lễ chu đáo cho chị T.

Theo người thân của nạn nhân, chị T có 2 người con nhỏ, làm nghề spa ở TP Ninh Bình. Chồng chị T hiện đang công tác trong một đơn vị thuộc cơ quan nhà nước. Sau sự việc này anh em họ hàng sẽ cùng chăm sóc các con của chị T.

Sát hại dã man người tình do người tình không muốn ly hôn chồng

Về phần đối tượng Phạm Văn Dũng (37 tuổi - nghi phạm sát hại chị T.), Dũng chuyển về thành phố Ninh Bình sống hơn một năm nay.

Trước đây Dũng thi đỗ vào một trường quân đội, sau khi học xong anh ta về công tác ở Lạng Sơn. Khi đã mang cấp hàm đại uý, Dũng xuất ngũ về quê rồi lên Hà Nội xin vào làm cho một công ty xuất khẩu.

Trở về địa phương được một thời gian cuộc sống vợ chồng Dũng nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến ly hôn vào tháng 11/2021. Mặc dù 2 vợ chồng đã có với nhau được 1 người con.

Ông Năm (bố đẻ Dũng) cho hay, gia đình biết quan hệ tình cảm của con trai với chị Nguyễn Thị T.. Nạn nhân từng một số lần về nhà ông Năm chơi, ở lại ăn cơm.

Vụ giết người tình, phân xác phi tang rúng động Ninh Bình: Nạn nhân có 2 đứa con nhỏ, mưu sinh bằng nghề spa - Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối với Phạm Văn Dũng.

Tại Cơ quan điều tra, Dũng khai nhận: Từ tháng 12/2020, thông qua mạng xã hội, Dũng quen và phát sinh tình cảm nam nữ với chị T. Thời điểm hai người quen nhau và phát sinh tình cảm, chị T đã có chồng và 2 con. Bản thân Dũng cũng có vợ nhưng đã ly hôn.

Sau khi phát sinh tình cảm nam nữ, Dũng và chị T. thuê nhà trọ và sinh sống với nhau như vợ chồng tại thành phố Ninh Bình. Đến tháng 1/2022, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và thường xuyên cãi nhau do chị T. không muốn ly hôn với chồng để đến với Dũng và muốn về thành phố Tam Điệp sinh sống làm ăn.

Đến sáng ngày 23/3, chị T. đi xe máy đến nhà chị P.T.T., sinh năm 1981, (trú tại số nhà 1A, ngõ 38, đường Cống Lọng, phố Chu Văn An, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình), là chị gái của Dũng. Tại đây, chị T đã trả một số đồ dùng cá nhân của Dũng khi ở cùng phòng trọ với chị T trước đây và ra về.

Tuy nhiên, Dũng đã giữ chị T. lại ăn cơm cùng với Dũng và chị gái mình. Sau khi ăn cơm, chị gái Dũng đi làm ca đêm. Lúc này trong nhà chỉ còn lại Dũng và chị T., giữa hai người đã xảy ra cãi vã và Dũng đã dùng tay bóp cổ sát hại chị T.

Sau khi sát hại chị T., Dũng đã phân xác chị T. cho vào thùng nhựa và mang lên tầng 2 để phi tang và đến khoảng 18h ngày 27.3 thì Dũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ.

Vụ giết người phân xác ở Ninh Bình: Bố nghi phạm là bảo vệ tổ dân phố nên rất nhạy cảm, nghi con trai phạm tội nên khóa cửa báo công an

Vụ giết người phân xác ở Ninh Bình: Bố nghi phạm là bảo vệ tổ dân phố nên rất nhạy cảm, nghi con trai phạm tội nên khóa cửa báo công an

Chiều 27/3, ông Năm trở về mở cửa vào nhà thấy con trai có biểu hiện lạ, trên nền nhà có nước nên hỏi thì Dũng trả lời dọn dẹp nhà cửa. Nghi có chuyện chẳng lành, ông Năm báo công an điều tra.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Nông dân ăn cơm giữa đồng, soi đèn cấy lúa xuyên đêm tránh nắng nóng

Miền Trung đang trong những ngày nắng nóng cháy da thịt. Người nông dân ở Nghệ An cật lực làm việc từ lúc sáng sớm, tranh thủ soi đèn cấy lúa ban đêm.

Cây chết khô ở Hà Nội, nguy cơ đổ gãy khi giông gió

Trên các tuyến phố Huế, Thể Giao (Hà Nội) xuất hiện cây lớn có dấu hiệu trụi lá, chết khô nhưng chưa được xử lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi giông gió.

Lý do hầm chui cửa ngõ TP.HCM ngập nặng, người dân chật vật di chuyển

Tình trạng ngập nặng ở hầm chui trước cổng Bến xe Miền Đông mới đã được khắc phục sau khi đơn vị quản lý công trình xác định nguyên nhân.

Chàng kỹ sư Cần Thơ nuôi hàng nghìn con 'mỹ ngư', ai nhìn cũng mê

Chàng kỹ sư xây dựng ở Cần Thơ nuôi hàng nghìn con cá Koi được mệnh danh là "mỹ ngư", mỗi năm thu nhập 200 triệu đồng.

Bộ đội miền biên viễn hòa mình theo điệu Rumba, Cha cha cha

Các cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay học khiêu vũ các điệu Cha cha cha, Tango, Rumba, uyển chuyển theo từng điệu nhạc...

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Trong quá trình đào đất làm nhà, một hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom nặng 227kg. Quả bom này được xác định là bom xuyên phá.

Bé gái nhặt ví có tài sản khoảng 200 triệu, người cha giao nộp sau gần 2 tháng

Khi công an phát đi thông báo truy tìm thì người cha của bé gái nhặt được ví có chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng đã mang tài sản đến giao nộp.

Gốm sứ ngư dân khai thác trái phép dưới biển là cổ vật thời Minh - Thanh

Cơ quan chuyên môn nhận định, số gốm sứ được ngư dân khai thác trên vùng biển Quảng Ngãi đều là cổ vật trong thời Minh-Thanh.

Trạm giữ rừng “3 không” giữa đại ngàn Cúc Phương

Không điện, không mạng internet, không sóng điện thoại nhưng những cán bộ kiểm lâm ở trạm Đăn, Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn ngày ngày gắn bó, bảo vệ bình yên cho những cánh rừng.

Muôn kiểu 'sáng tạo' xây trụ, dựng rào ngăn xe đi lên vỉa hè ở Hà Nội

Xây trụ bê tông, đặt barie, dựng rào chắn... là những kiểu ngăn xe máy, ô tô đi lên vỉa hè ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc dựng rào chắn mỗi nơi mỗi kiểu đã gây mất mỹ quan và giảm công năng sử dụng.

Đang cập nhật dữ liệu !