Vụ đào trộm mộ: Nhiều ngôi mộ vẫn bị xới tung
Như tin đã đưa, khoảng 19h ngày 28/3, tại nghĩa trang Cửa Chùa Thá, thuộc xã Liêm Chính, TP. Phủ Lý (Hà Nam), một số thanh niên lạ mặt đã tự ý đào trộm một số ngôi mộ và bị người dân bắt gặp. Sau đó, hàng trăm người dân đã tỏa ra bao vây và bắt được 2 tên giao nộp cho chính quyền địa phương, 3 đối tượng còn lại hiện đã trốn thoát. Danh tính những đối tượng trên vẫn chưa được chính quyền địa phương công khai.
![]() |
Rất nhiều người dân tập trung tại khu vực chôn cất người thân để canh chừng phần mộ vì sợ bị kẻ trộm đào tiếp. |
Đến sáng và trưa ngày 29/3, sau nhiều giờ phát hiện sự việc và báo công an, hàng trăm người vẫn phải quên ăn, quên ngủ, thay phiên nhau canh chừng bên mộ người thân. Trước thái độ hết sức bức xúc của người dân, chính quyền địa phương lại phải ứng rất chậm chạp và tỏ thái độ “thờ ơ” trước sự việc.
Có mặt tại hiện trường, nhiều ngôi mộ của dòng họ Ngô và họ Nguyễn bị máy cẩu xới tung, nằm lẫn lộn. Nhiều bộ phận xương người đã khuất nằm lẫn trong đất cát và bị máy cẩu múc lên lộ ra nhiều mảnh ván.
Thức cả đêm để bảo vệ những ngôi mộ tổ của dòng họ, anh Ngô Văn Thiên (49 tuổi) bức xúc cho biết: “Những phần mộ bị đào trộm đều nằm trong khu vực đền bù của một dự án nhà ở. Nhưng do chưa thống nhất được mức đền bù nên người dân chúng tôi chưa cho di dời. Phần mộ của tổ tiên chúng tôi đều nằm ở đây, họ đã chết rồi phải để cho họ được an nghỉ, thế mà bọn chúng còn nhẫn tâm đào bới lên”.
![]() |
Người dân đi tìm dấu vết phần mộ người nhà tại các mô đất đã bị xới lên. |
Anh Kim, người đầu tiên phát hiện sự việc cho biết, đa số bà con có người nhà được chôn cất ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn, tất bật công việc đồng áng cả ngày nên không mấy ai để ý. “Tối ngày 28/3, tôi đi làm đồng về qua đây, thấy mấy thanh niên đang hì hục moi móc dưới hố đất, ánh đèn lập lờ. Nghĩ chuyện chẳng lành, nên tôi đã tức tốc về báo cho dân làng”.
Bà Lan, một người dân có phần mộ ở đây cũng bức xúc trình bày: “Mấy phần mộ ông bà nhà tôi đều bị bọn chúng moi móc, bới tung hết hết lên, thử hỏi làm sao giúp linh hồn người chết siêu thoát được. Chúng tôi đã báo lên chính quyền địa phương, nhưng chả thấy vị nào xuống quan tâm, giải quyết kịp thời sự việc”.
![]() |
Khá nhiều ngôi mộ đã bị san phẳng ngay trong đêm. |
Liên quan đến sự việc trên, ông Lê Mạnh Quân, trưởng thôn Thá cho biết số đất trên nằm trong dự án làm nhà ở khu đô thị Nam Châu Giang do nhà thầu 12345 làm chủ đầu tư. Toàn bộ thôn Thá nằm trong diện diện tích quy hoạch khoảng 28 hecta. Máy móc đã làm được khoảng 10 ngày và hoạt động vào ban đêm nhưng cũng chưa thông báo tới nhân dân.
“Chính quyền chưa hề có kế hoạch thông báo tới người dân triển khai di chuyển mồ mả mà tự ý cho người đào bới phần mộ làm động chạm đến những người đã khuất”, ông Quân nói thêm.
![]() |
Người dân chỉ tay hướng về khóm bùn, nghi là có phần mộ người thân họ. |
Nhiều người dân bức xúc kéo ra đồng nên nhiều máy múc đã di chuyển đi nơi khác ngay trong đêm. Có mặt tại UBND xã Liêm Chính vào ngày 29/3 để tìm hiểu sự việc nhưng chúng tôi lại nhận được thông báo là lãnh đạo đều đi họp.
Đến tận cuối buổi chiều cùng ngày, người dân vẫn vây kín khu nghĩa trang. Ai cũng tỏ thái độ gay gắt trước sự việc trên và mong muốn đơn vị chủ đầu tư và chính quyền sớm có câu trả lời chính đáng để tránh xâm phạm tới mồ mả, vong linh người đã khuất.
Duy Cảnh