Vụ chồng giết vợ ở Bắc Giang: Biết cậu không trốn thoát, cháu đến công an đầu thú

Một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Xuân là người biết ông Yên vừa giết người nhưng không tố giác tội phạm mà giúp hung thủ tháo biển số xe, chở đến bến đò để người này lẩn trốn.

Ngày 22/10, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Yên (63 tuổi, ở xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa) về tội Giết người.

{keywords}
Bị can Nguyễn Quốc Yên.

Bên cạnh đó, cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố Ngọ Đức Xuân (36 tuổi, ở huyện Hiệp Hòa) về hành vi che giấu tội phạm.

Theo cơ quan điều tra, ông Yên và bà N.T.H. (65 tuổi) từng là vợ chồng nhưng đã ly hôn được hơn 30 năm, có với nhau 3 người con. Sau khi ly hôn, ông Yên kết hôn với một phụ nữ khác và sống cạnh nhà bà H ở.

Thời gian gần đây, ông Yên quay lại sinh sống với người vợ cũ đã ly hôn từ trước nhưng xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Theo lời khai của ông Yên, vào tối 17/10, khi nghi phạm đang ngủ thì nghe thấy tiếng động và tỉnh giấc. Khi tỉnh giấc, ông Yên thấy bà H. đang cầm hung khí. Sau đó, ông Yên giằng co, giật lấy hung khí và giết chết nạn nhân.

“Tuy nhiên, đó là lời khai của nghi phạm và cơ quan công an vẫn đang đấu tranh để làm rõ chân tướng sự thật của vụ việc”, vị lãnh đạo này chia sẻ.

Ngoài ra, vị lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cũng cho biết: “Sau khi gây án, ông Yên trèo tường bỏ trốn đến nhà của Ngọ Đức Xuân (cháu gọi ông Yên bằng cậu) để kể lại vụ việc. Lúc này, Xuân giúp kẻ giết người tháo biển số xe máy, đồng thời đưa ông Yên đến bến đò để tẩu thoát.

Sau đó, ông Yên lẩn trốn ở nhà mẹ tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Đến đêm 18/10, cảnh sát bắt giữ Nguyễn Quốc Yên. Ông Xuân cũng đầu thú cơ quan công an khi biết sự việc.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 22 giờ ngày 18/10, Công an huyện Hiệp Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Yên (SN 1959, trú tại thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) là đối tượng tình nghi trong vụ án “Giết người” xảy ra tối 17/10. Nạn nhân là bà Ngô Thị H (SN 1956), vợ ông Yên. Trước đó, bà H và ông Yên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Khoảng 20 giờ ngày 17/10, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu của bà H, nghĩ là hai vợ chồng đang cãi nhau, xô xát như những lần trước nên đã gọi con trai đến. Khi người con đến nhà thì gặp ông Yên phóng xe máy rời khỏi hiện trường, người con vào kiểm tra phát hiện thấy bà H đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Công an huyện Hiệp Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm. Tối 18/10, cảnh sát phát hiện và bắt giữ ông Yên khi đang lẩn trốn tại gia đình bà D.T.L trú tại Thôn Phù Yên, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (bà L là mẹ nuôi của ông Yên). Qua đấu tranh sơ bộ, ông Yên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Sông Yên

Nghi phạm giết vợ rồi bỏ trốn ở Bắc Giang: Khởi tố 2 bị can tội 'Giết người' và 'Che giấu tội phạm'

Nghi phạm giết vợ rồi bỏ trốn ở Bắc Giang: Khởi tố 2 bị can tội 'Giết người' và 'Che giấu tội phạm'

Sáng 22/10, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can trong vụ người đàn ông giết vợ ở huyện Hiệp Hòa vào tối 17/10.

Nghi phạm đâm chết vợ tối 20/10 đã tự sát, từng dọa giết cả nhà

Nghi phạm đâm chết vợ tối 20/10 đã tự sát, từng dọa giết cả nhà

Sáng 22/10, trao đổi với PV Infonet, Đại tá Đinh Ngọc Khoa – Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đối tượng đâm chết vợ vào tối 20/10 tại spa đã tự sát. Cơ quan công an đang khám nghiệm tử thi nghi phạm.

Nghi án vợ bắt quả tang chồng và bồ tại khách sạn, phóng dao thẳng đầu chồng: Công an đang điều tra

Nghi án vợ bắt quả tang chồng và bồ tại khách sạn, phóng dao thẳng đầu chồng: Công an đang điều tra

Trưa 21/10, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và thông tin về việc người chồng bị vợ dùng dao phóng lợn bổ vào đầu khiến nạn nhân nguy kịch. Vụ việc được cho là xảy ra ở phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Trong quá trình đào đất làm nhà, một hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom nặng 227kg. Quả bom này được xác định là bom xuyên phá.

Bé gái nhặt ví có tài sản khoảng 200 triệu, người cha giao nộp sau gần 2 tháng

Khi công an phát đi thông báo truy tìm thì người cha của bé gái nhặt được ví có chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng đã mang tài sản đến giao nộp.

Gốm sứ ngư dân khai thác trái phép dưới biển là cổ vật thời Minh - Thanh

Cơ quan chuyên môn nhận định, số gốm sứ được ngư dân khai thác trên vùng biển Quảng Ngãi đều là cổ vật trong thời Minh-Thanh.

Trạm giữ rừng “3 không” giữa đại ngàn Cúc Phương

Không điện, không mạng internet, không sóng điện thoại nhưng những cán bộ kiểm lâm ở trạm Đăn, Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn ngày ngày gắn bó, bảo vệ bình yên cho những cánh rừng.

Muôn kiểu 'sáng tạo' xây trụ, dựng rào ngăn xe đi lên vỉa hè ở Hà Nội

Xây trụ bê tông, đặt barie, dựng rào chắn... là những kiểu ngăn xe máy, ô tô đi lên vỉa hè ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc dựng rào chắn mỗi nơi mỗi kiểu đã gây mất mỹ quan và giảm công năng sử dụng.

Làm đồng giữa trưa hè rực lửa ở rốn nắng xứ Thanh

Nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 40 độ C, người dân ở vùng ‘rốn nóng’ Hồi Xuân (Thanh Hóa) tranh thủ ra đồng gặt lúa, đốt rơm rạ để chuẩn bị cày ruộng cho vụ mới.

Nắng nóng 40 độ C, nông dân Thanh Hóa phơi mình thu hoạch dứa vàng giải nhiệt

Đang thời kỳ thu hoạch dứa, nhiều nông dân ở các huyện Hà Trung, Yên Định, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) chật vật giữa trời nắng nóng 40 độ C trên những cánh đồng. Nước dứa dùng để detox chị em rất ưa chuộng.

Nghịch cảnh trời nắng thiêu đốt, diêm dân càng đổ ra đồng làm muối

Để có những hạt muối trắng ngần, diêm dân xã An Hoà (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm việc quần quật giữa trưa nắng, nhưng mỗi ngày họ chỉ có thu nhập hơn 100.000 đồng.

Động đất cường độ lớn nhất từ đầu năm ở Kon Tum

Trận động đất mạnh 3.7 độ richter vừa xảy ra tại Kon Tum. Người dân sống ở vùng tâm chấn có thể cảm nhận rõ ràng đồ đạc bị rung lắc khá mạnh.

Chàng trai Cần Thơ kiếm bộn tiền từ 'báu vật' trên mái nhà

Chàng trai Cần Thơ sở hữu vườn lan đột biến vạn người mê trên mái nhà. Nhờ "báu vật" này, mỗi tháng anh thu bộn tiền.

Đang cập nhật dữ liệu !