Vụ chôn thuốc BVTV: Thêm những dấu hiệu bất thường

Mặc dù bấy nhiêu bằng chứng dưới lòng đất đã đủ “buộc tội” công ty Nicotex Thanh Thái nhưng họ vẫn phát rừng, leo núi đi tìm thêm sự thật.
Trong khi mòn mỏi chờ cơ quan chức năng đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc công ty Nicotex Thanh Thái chôn hàng chục phuy thuốc BVTV dưới lòng đất, thì những ngày vừa qua, hàng trăm người dân vẫn thay nhau canh giữ hiện trường. Đồng thời họ cũng chia nhóm phát rừng lên núi tìm những tang chứng mà họ cho rằng công ty Nicotex Thanh Thái đang cất giấu trong hang.
Vụ chôn thuốc BVTV: Thêm những dấu hiệu bất thường - ảnh 1
Những vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật lấp ló dưới các tảng đá

Và…sự thật quá phũ phàng. Họ đã tìm thấy trên ngọn núi cạnh công ty này nhiều vỏ, nắp chai thuốc trừ sâu trong bụi rậm.

“Khai quật” trên núi đá

Theo chân những người dân nơi đây lên khu núi phía sau nhà xưởng, chỉ cách bờ rào thép gai của công ty Nicotex Thanh Thái khoảng hơn 10m. là ngọn núi cỏ sậy mọc um tùm. Trên núi có nhiều hang động tối om. Thế nhưng họ không ngần ngại rắn rết để mạo hiểm vào tìm cho ra những lọ thuốc sâu đang nằm lỏng chỏng đầy bụi bặm.
Vụ chôn thuốc BVTV: Thêm những dấu hiệu bất thường - ảnh 2
Người dân len lỏi tìm thêm sự thật

Sau những nỗ lực tìm kiếm, họ phát hiện nhiều vị trí có các nắp chai lọ, thậm chí có nhiều lọ nhựa với những kích cỡ khác nhau, có những chai lọ còn chứa hóa chất bên trong. Nhiều chai còn nguyên niêm phong, chưa bị mở ra. 

Tại một vị trí nằm dưới phiến đá trong hang núi, có ba chai thuốc trừ cỏ dung tích 100ml. Đây là loại thuốc được đóng chai tháng 3/2007 tại công ty Nicotex Thanh Thái, nắp lọ chưa bị mở ra. 

Những nắp chai được phát hiện có màu xanh nằm vương vãi lẫn trong cỏ dại và đất. Qua quan sát, phía sâu bên trong bụi rậm nơi phát hiện mới này còn rất nhiều nắp chai loại này, thậm chí còn có cả vỏ bao bì của công ty Nicotex Thanh Thái.

Theo người dân phản ánh thì công ty này đưa thuốc hết hạn sử dụng từ nhiều địa phương khác về lên các khu vực trên núi đổ hết thuốc trong lọ ra rồi vứt nắp chai lại, còn số vỏ được thu về để đóng lớp khác. 

“Ngay phía sau nhà xưởng công ty có rất nhiều chai lọ không có nắp, không nhãn mác và một số chai lọ còn ít hóa chất phía trong. Đây là những dấu hiệu mà công ty này đổ thuốc trừ sâu ra bên ngoài để phi tang”- Một người dân cho biết.
Vụ chôn thuốc BVTV: Thêm những dấu hiệu bất thường - ảnh 3
Còn có cả vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật từ Đăk Lăk nằm chỏng chơ ở đây

Theo quan sát ở bên ngoài một số hộp thuốc được phát hiện thì có dòng chữ là Cty CP Nicotex Đắc Lắk. Đây là loại thuốc trừ sâu, vỏ bao bì còn rất mới, bên trong vẫn còn chai thuốc nguyên vẹn, nhưng hạn sử dụng ghi ngày 7/12/2012. 

Như vậy, việc người dân phát hiện một điểm thứ hai mà công ty Nicotex Thanh Thái “tẩu tán” số thuốc BVTV là có thật. 

Chị Giang ở thôn 8, xã Cẩm Vân cho biết: “Vào năm  2011, người dân phát hiện công ty này vứt nhiều bao bì, nhãn mác ra ngoài môi trường. Sau đó chúng tôi kéo đến công ty này yêu cầu xử lý và ngay sau đó họ dùng 27 bịch lớn (loại bịch bông) gom lên núi để đốt”.

Nhiều dấu hiệu bất thường

Trên một góc độ khác, người dân còn phát hiện thêm nhiều dấu hiệu bất thường xung quanh công ty Nicotex Thanh Thái. Và điều họ nghi ngờ rằng những đối tượng và sự xuất hiện của chiếc xe tải chở máy nén khí vào trong công ty Nicotex Thanh Thái đang có một âm mưu gì đó mà họ không hề biết.
Vụ chôn thuốc BVTV: Thêm những dấu hiệu bất thường - ảnh 4

Vụ việc đầu tiên được người dân phát hiện là vào khoảng 21h ngày 8/9, một chiếc xe tải hạng nhẹ mang BKS 29N-1622 đã đi vào công ty. Cho rằng chiếc xe này đến để chở hàng ra nên người dân ngăn cản không cho chiếc xe này rời công ty. Tuy nhiên, đến sáng ngày 10/9, người dân phát hiện chiếc xe tải này có chở theo một máy nổ dùng để nén hơi vào khuôn viên của công ty. 

Khi tài xế định cho xe rời khỏi công ty thì bị người dân ngăn cản, xịt lốp xe không cho đi. Tại hiện trường, tài xế chiếc xe tải nói trên là Đào Viết Tiến, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: “Tôi được một người tên Nam thuê chở máy vào đây sục bùn cho giếng nước. Tôi cũng không biết việc gì cả”. 
Vụ chôn thuốc BVTV: Thêm những dấu hiệu bất thường - ảnh 5
"Tang vật" trên xe tải

Nghi vấn này được người dân đặt ra: “Mấy ngày qua công ty cửa đóng then cài. Phía trong văn phòng làm việc của công ty có lực lượng Công an huyện Cẩm Thủy và công an xã thay ca nhau túc trực để bảo vệ hiện trường. Nhưng chiếc xe tải bắt đầu vào công ty Nicotex Thanh Thái từ 21h ngày 8/9 và hai người điều khiển máy nén hơi hoạt động từ 9 giờ sáng đến khoảng hơn 20h tối ngày 9/9 trước sự có mặt của lực lượng chức năng”?!

Vụ việc thứ hai xảy ra vào khoảng 21h30’ ngày 10/9, khi người dân xã Cẩm Vân (huyện Cẩm Thuỷ) nhìn thấy 4 đối tượng đang trèo tường rào vào trong công ty Nicotex Thanh Thái.
Vụ chôn thuốc BVTV: Thêm những dấu hiệu bất thường - ảnh 6
Chiếc dép của mấy người đàn ông lén lút đi vào nhà máy bỏ rơi lại

“Lúc đó tôi đi từ hướng UBND xã Cẩm Vân lên khu vực lán để trực cùng bà con thì phát hiện 3 chiếc xe máy (một chiếc Arblace, 1 chiếc Ware và 1 chiếc xe 82) cùng 4 người vừa từ trong tường rào công ty đi ra. Tôi thấy khả nghi nên đã kêu lên, sau đó bọn chúng bỏ chạy để lại một đôi dép bên lề đường. Chúng tôi đuổi theo nhưng không kịp” - Anh Lê Đình Thánh, thôn 5, xã Cẩm Vân kể lại.

Cũng theo anh Thái thì trong số các xe trên thì có một chiếc xe Arblace chở theo một người ôm theo 2 thùng cát tông chạy về hướng huyện Cẩm Thuỷ.

Những người dân nghi ngờ rằng, rất có thể những đối tượng này là người của công ty Nicotex Thanh Thái lén lút mang hoá chất vào để xử lý mùi hôi hoặc đem hoá chất đi tẩu tán. Bởi, theo lập luận của họ thì hôm xảy ra sự việc thì khu vực kho của công ty bị mất điện trong khi mọi ngày vẫn để điện sáng bình thường.
Vụ chôn thuốc BVTV: Thêm những dấu hiệu bất thường - ảnh 7
Người dân bắt công an ghi lại biên bản về mấy tình tiết mới vừa xảy ra

Đê đảm bảo tính trung thực khách quan cho công tác điều tra, người dân đã yêu cầu công an lập biên bản hiện trường. Theo nọi dung biên bản thì thu thập được 1 đôi dép tổ ong và nhiều chai, lọ thuốc BVTV mới được sản xuất nằm rải rác trong và ngoài tường rào của công ty Nicotex Thanh Thái.

Từ những phát hiện mới và những dấu hiệu không bình thường xảy ra từ ngày mùng 8/9 đến ngày 10/9 đã làm cho hàng nghìn người dân nơi đây thêm hoang mang, lo lắng. Họ lo sợ những gì họ đã làm, đã cho mọi người thấy đang bị một ai đó cố tình xoá đi những giấu vết việc gây ô nhiễm môi trường.

Liên quan đến vấn đề chôn thuốc BVTV của công ty Nicotex Thanh Thái thì vừa qua Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hoá kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/9.


Gia Anh

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !