Vụ cháy 8 căn nhà tại quận 4: Đã mất nhà còn bị trộm vàng?
“Mất rồi, mất thật rồi…”
Vụ cháy nghiêm trọng xảy ra lúc 11h15’ ngày 16/3, tại 8 căn nhà thuộc một con hẻm nằm trên đường Bến Vân Đồn (phường 1, quận 4) đã khiến nhiều người rơi vào cảnh trắng tay. Tuy nhiên trong lúc rối bời đó, số tài sản dành dụm cả đời của mình có thể đã bị kẻ gian lấy mất.
![]() |
Bà Dung thẫn thờ bới trong đám tro để tìm tài sản. Cạnh đó là con heo đất đã cháy đen. |
Đứng trước căn nhà số 360B/7 bà Dung (chủ nhà) thất thần nhớ lại giây phút đám cháy ập đến. Khi khói lửa bao phủ khắp các phòng thì bà thấy loáng thoáng một người đàn ông chạy vào nhà và lục lọi. Nhưng lúc đó bà nghĩ ông ta là người tới phụ giúp cứu hỏa nên không để ý mà tiếp tục chạy ra ngoài.
Hơn 1h sau đó đám cháy được dập tắt, lúc này bà luống cuống vào nhà tìm tài sản thì thấy chỉ còn chiếc ví đựng chút tiền tiết kiệm đã cháy đến già nửa. Dù bà tìm quanh đó hồi lâu nhưng số vàng dành dụm bấy lâu nay đã không còn.
Cầm chiếc ví bên trong có những đồng tiền đã cháy xém một phần bà Dung rơi nước mắt. Khi được mọi người xung quanh cho biết có thể mang số tiền đó tới ngân hàng để xem xét đổi lại, bà mới run rẩy tìm bịch nilon rồi bỏ vào trong, nhưng vẫn không dám tin chắc vì sợ tiền đã cháy quá nhiều.
![]() |
Chiếc túi chứa những đồng tiền cháy xém được bà gói cẩn thận để mong được đổi lại. |
Đám tro than quanh chỗ bà để tài sản cũng đã được hốt vào một chiếc chậu nhựa, con heo tiết kiệm cũng nằm đó nhưng đã cháy đen như than. Sau một hồi bới đi bới lại tung tích số vàng vẫn mất tăm, người phụ nữ chỉ còn biết lầm bẩm một mình “mất rồi, mất thật rồi…”.
Dù nói vậy nhưng bà vẫn mong vào điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Chẳng kịp nghỉ ngơi, bà cùng người thân tiếp tục trở vào căn nhà đổ nát tìm thêm một lần, nhưng cả tiếng sau đó vẫn là những cái lắc đầu chán nản khi có người hỏi “cô đã tìm ra chưa?”.
Những cuộc điện thoại báo tin đầy nước mắt
Đang cùng con cháu dọn đồ đạc nhưng chiếc điện thoại của bà Dung vẫn đổ chuông liên tục. Mỗi khi mở máy bà lại nghe đầu bên kia lại vang lên những tiếng hỏi thăm, nhưng bà chỉ biết đáp bằng những câu lặp lại “cháy hết rồi, không còn gì con ơi, cháy trụi hết rồi…”.
![]() |
Người mẹ rơi nước mắt khi tới thăm con... |
Không chỉ bà Dung mà gần như các hộ dân quanh đây đều vậy, nhiều người trong số họ đang đi làm nên chỉ được báo qua điện thoại, đến khi trở về đã thấy nhà cửa tan hoang, đổ nát. Trong giây phút rối bời đó họ cũng chỉ còn báo được những câu ngắn gọn cho người thân ở xa, còn lại thì ngồi thất thần nhìn vào đống gạch ngói hỗn độn mà bật khóc.
Một bà mẹ có con trong khu trọ được báo tin đã lập cập chạy từ Cần Đước (Long An) lên thăm con. Thấy con gái và gia đình vẫn khỏe bà cả mừng, nhưng nhìn vào căn nhà của con bà lại lặng lẽ quay đi gạt nước mắt. Trong lúc đó người con gái cũng đứng thất thần bên cạnh, không nói lên lời.
![]() |
Trong khi đó con gái cũng thẫn thờ, không nói lên lời. |
Tuy nhiên tình cảnh khó khăn là vậy nhưng mọi người vẫn động viên nhau để cùng vượt qua. Hàng chục thanh niên khắp xóm cùng xúm lại để dọn đống gạch ngói, mái tôn... “Cũng phải sống thôi chứ sao bây giờ. Còn người còn của mọi người phải cố gắng lên” – một người có nhà cháy tan hoang nói lớn trước khi lao vào dọn dẹp đống đổ nát đang chất cao trước mắt.
Để dập tắt được đám cháy, lực lượng PCCC quận 1, 4, 8 đã điều khoảng 150 người lính cùng nhiều xe chuyên dụng tới hiện trường. Hơn một giờ sau đó đám cháy được khống chế và dập tắt. Theo thống kê ban đầu có 8 căn nhà đã bị cháy hoàn toàn, 2 căn bên cạnh bị cháy xém do lửa táp vào. Tài sản trong những căn nhà này gần như bị thiệu rụi hoàn toàn, nhưng may mắn không có thương vong về người.
Ngay sau vụ cháy, đại diện chính quyền đã tới đây thăm hỏi và động viên các gia đình bị thiệt hại. Bước đầu quận quyết định hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi hộ bị cháy hoàn toàn, 2 triệu cho mỗi hộ bị thiệt hại. Chính quyền cũng đã bố trí để 51 nhân khẩu trong 8 căn họ nói trên có chỗ ăn ở tạm thời trong khi khắc phục hậu quả do đám cháy gây ra.



