Vụ cháu bé tử vong do diều cuốn: Nơi thả diều có quá nhiều nguy hiểm!
![]() |
Con diều cuốn cháu Đạt lên không trung. (Ảnh do người dân chụp lại) |
Thú vui thả diều nhỏ tới diều khổng lồ đang là trào lưu nở rộ trong những buổi chiều tại TP.HCM. Nhưng vấn đề bảo vệ an toàn cho người thả diều và những người xung quanh đang là dấu hỏi?
Nơi buôn bán tự phát cũng là nơi thả diều tự phát
Ngày 16/3, qua khám nghiệm tử thi, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã xác định nguyên nhân cháu Văn Minh Đạt (5 tuổi) tử vong là do đa chấn thương.
![]() |
Di ảnh bé Văn Minh Đạt |
![]() |
Hình ảnh đăng trong bài viết: "Quy tắc về an toàn" trên website dieuvietnam.com (Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa Diều Việt Nam) đăng tải với khuyến cáo 5 không, 6 chú ý, 7 quan tâm khi chơi diều. |
Thông tin chính thức từ Công an huyện Hóc Môn ghi rõ: vào lúc 16h 35 phút ngày 15/3 tại khu đồng ruộng thuộc KP1, TT. Hóc Môn, ông Đỗ Văn Lựu (SN 1963, ngụ P.2, Q.8, là hội trưởng CLB Diều Sài Gòn) và một số thành viên trong nhóm thả một con diều hình chữ nhật kích thước là 12x18m… Lúc thả thì không có gió nên diều bị rơi nằm dưới đất, sau đó diều căng dây bay lên và dây diều kéo theo một bé trai 5 tuổi lên cao cách mặt đất khoảng 10m. Sau đó, bé trai bị rơi xuống đất bị thương, được mọi người cấp cứu tại bệnh viện Hóc Môn nhưng nạn nhân đã tử vong.
Theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP vi phạm quy định về trật tự công cộng sẽ bị xử lý phạt 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng với hành vi thả diều, bóng bay, chơi máy bay, đĩa bay có điều khiển từ xa hoặc các vật bay khác ở khu vực sân bay, khu vực cấm; đốt và thả đèn trời.
![]() |
Hình ảnh đăng trong bài viết: "Quy tắc về an toàn" trên website dieuvietnam.com (Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa Diều Việt Nam) đăng tải với khuyến cáo 5 không, 6 chú ý, 7 quan tâm khi chơi diều. |
Nhưng khu vực xảy ra vụ việc cháu bé 5 tuổi chết do diều cuốn lên trời rơi xuống đất tử vong không thuộc khu vực cấm trên mà là đất dự án chưa được nhà đầu tư triển khai thi công. Vấn đề đặt ra: Đây vừa là nơi kinh doanh tự phát cũng là nơi thả diều tự phát, ai sẽ quản lý?
Theo những bức ảnh ghi nhận tại hiện trường, chiếc diều khổng lồ do ông Đỗ Văn Lựu cùng các thành viên trong CLB Diều Sài Gòn đã thả sát địa điểm bán hàng nước tự phát của chị Văn Thị Thanh Thúy (mẹ của cháu Đạt, SN 1988, ngụ Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông).
Trong khi đó vào ngày 4/3/2015, Ủy ban nhân dân thị trấn Hóc Môn đã có văn bản đề xuất với Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn xin chủ trương tạo sân chơi thả diều trên địa bàn thị trấn nhưng đang trong thời gian chờ duyệt với nội dung như sau: Hiện nay vào mỗi buổi chiều trên 2 cánh đồng (bên hông đường Song hành – Quốc lộ 220 người dân thả diều, buôn bán, tụ tập họp mặt rất đông, đặc biệt là vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, số lượng người buôn bán, người thả diều, người xem có thể lên tới gần 1.000 người dẫn đến tình trạng kẹt xe, đánh nhau dành chỗ buôn bán, rác rơi vãi khắp nơi… Ủy ban Nhân dân Thị trấn đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn thuận chủ trương tạo sân chơi thả diều trên địa bàn thị trấn Hóc Môn tại bãi đất trống đường Song hành Quốc lộ 22 để người dân trên địa bàn và các xã lân cận thả diều và buôn bán.
![]() |
Văn bản Ủy ban nhân dân thị trấn Hóc Môn đề xuất xin chủ trương tạo sân chơi thả diều trên địa bàn thị trấn ngày 4/3/2015. Nều được chấp thuận, UBND thị trấn sẽ triển khai bố trí phân lô và quản lý từng khu vực: khu ăn uống, khu thả diều, khu giữ xe... |
"Gia đình chỉ mong không còn sự việc nào đau lòng xảy ra nữa”
Khóc đẫm nước mắt trước bàn thờ cháu ngoại, bà Hà Thị Mai không giấu nổi nỗi đau chia sẻ với chúng tôi: "Gia đình tôi bán nước ở khu đồng ruộng từ mấy tuần nay. Trước đó, chúng tôi luôn để cháu ở trong nhà chơi với người thân. Hôm qua 15/3, do không có ai ở nhà nên tôi mang cháu theo. Ai ngờ lúc khách đông, thằng bé đi vào chỗ thả diều thì xảy ra cơ sự này".
Chị Văn Thị Thanh Thúy (mẹ cháu Đạt) thẫn thờ nói: "Sự việc đã lỡ xảy ra, không ai mong muốn cả. Hiện bên CLB Diều Sài Gòn đã tới chia buồn cùng gia đình và lo hậu sự cho cháu. Tôi và gia đình chỉ mong muốn không còn sự việc nào đau lòng xảy ra nữa".
![]() |
Chị Thúy thẫn thờ kể lại câu chuyện con mình bị diều cuốn |
Đại diện CLB Diều Sài Gòn là ông Đỗ Văn Lựu đã đến nhà nạn nhân và hỗ trợ một phần chi phí mai táng với số tiền 10 triệu đồng.
Hiện công an huyện Hóc Môn đang tạm giữ con diều hình chữ nhật và mời làm các cá nhân liên quan để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.




