Vụ cháu bé bị “chôn sống”: Vẫn quyết đưa vào Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi

Bỏ qua tất cả những phản biện, xây dựng của báo chí, chính quyền TP. Cần Thơ đã đưa cháu Trương Thị Trúc Mai vào Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố. Như vậy, dù còn cha mẹ, cháu Trúc Mai có thể nói là đã bắt đầu quãng đời của đứa trẻ mồ côi.
Vụ cháu bé bị “chôn sống”: Vẫn quyết đưa vào Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi - ảnh 1
Cháu bé có gương mặt trong sáng như một thiên sứ. Ảnh: Đặng Vỹ

Chiều tối 12/11, bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch UBND phường An Bình quận Ninh Kiều, cùng Hội Phụ nữ phường, đã đến nhà bà Đỗ Thị Công, người đang chăm sóc cháu Trương Thị Trúc Mai. Chị Lê Thị Cẩm Trúc, người mẹ đã đào hốc đất đặt con vào đó trong đêm 2/10, cũng được mời đến chứng kiến.

Sau khi làm các thủ tục nhận cháu bé, chính quyền đưa cháu đến Trung tâm nuôi trẻ mồ côi và chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ.

Người mẹ Lê thị Cẩm Trúc cũng được đi cùng với đoàn, đưa con đến nơi chính quyền nuôi dưỡng.

Kể từ ngày có hành động dại đột, đến nay đã 40 ngày, người mẹ mới được ẵm đứa con tội nghiệp của mình trên tay. Chị nức nở nghẹn ngào khi giao cháu lại cho các cô bảo mẫu.

“Tôi đã sai lầm, tôi đã dại dột. Giờ tội tôi xử sao tôi cũng chịu, miễn sao tôi được nhận lại con để lòng tôi đỡ ray rứt. Nếu không được nuôi con, lương tâm cắn rứt tôi cả đỏi không làm sao sống được”, người mẹ này nói trong nước mắt.

Vụ cháu bé bị “chôn sống”: Vẫn quyết đưa vào Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi - ảnh 2
Chị. Trúc nghẹn ngào ẵm con trên tay. Ảnh: Báo NLĐ

Từ khi xảy ra sự vụ đến giờ, bà Trúc mới lại có dịp ẵm con mình trên tay. Sau khi giao con, người mẹ này lủi thủi ra về. 

Bà Đỗ Thị Lệ Hằng, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ninh Kiều, cho biết, trước mắt, cháu sẽ được gửi tạm ở trung tâm, sau khi có quyết định xử phạt hành chính bà Lê Thị Cẩm Trúc, lãnh đạo quận sẽ xem xét đưa cháu về lại gia đình. 

Tuy nhiên điều này có vẻ khó xảy ra, bởi quan điểm của chính quyền của địa phương khi đưa cháu Trúc Mai vào nơi này là “đưa cháu vào Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, cháu sẽ được chăm sóc tốt hơn”.

Ông Bùi Đức Trung, giám đốc Trung tâm nhận nuôi dưỡng cháu Trúc Mai, cho biết phòng của con chị Trúc sẽ ở cùng 22 trẻ khác, được chăm sóc bởi 3 cô bảo mẫu.

Như vậy kể từ đây, nguy cơ cháu bé có đầy đủ cha mẹ sẽ sống quãng đời mồ côi còn lại.

Trước đó, tối 2-10, bà cụ Nguyễn Thị Tư khu vực 8 phường An Binh TP. Cần Thơ phát hiện một bé gái mới sinh trong hố đất, còn dây rốn. Bà Đỗ Thị Công cùng nhiều người hàng xóm bé đến trạm y tế vệ sinh, rồi đưa về chăm sóc. Sang ngày 4-10, Công an phường An Bình điều tra xác định thủ phạm chính là người mẹ ruột Lê Thị Cẩm Trúc.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho rằng hành vi của bà Trúc chưa đủ yếu tố cầu thành tội phạm nên không truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ phạt hành chính. Chính quyền giao cho bà Công chăm sóc đứa bé từ đó đến nay. Mặc dù cha mẹ đứa bé đã hối hận, mong muốn nhận cháu về nuôi, nhưng chính quyền đã không chấp nhận, với lý do là “đưa cháu vào Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, cháu sẽ được chăm sóc tốt hơn”.

Đ.V

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !