Vụ cháu 18 tháng bị đánh chết: Hàng xóm bàng hoàng kể lại

“Sao ác thế hả trời, đứa bé có tội tình gì mà hành hạ nó như vậy? Nó cũng có con sao nó lỡ làm vậy, tôi nghe nói mà lạnh hết cả người”.

Từng nhiều lần đánh cả con ruột

Hai ngày sau khi cháu N.L. bị bảo mẫu Nhờ đánh đến tử vong, người dân quanh xóm trọ vẫn râm ran bàn tán về câu chuyện. Ai cũng bàng hoàng không tin bởi sự việc quá dã man, tàn độc.

Vụ cháu 18 tháng bị đánh chết: Hàng xóm bàng hoàng kể lại - ảnh 1
Nhiều người cho biết nghi can Hồ Ngọc Nhờ là một người "dữ dằn"

Chị Huyền, người bán đồ ăn sáng gần đó tâm sự: “Thằng nhóc dễ thương lắm, mỗi sáng thứ 7, chủ nhật mẹ nó vẫn đưa tới đây ăn mà. Nghe nó bị vậy ban đầu tôi không tin đâu nhưng khi thấy công an tới tôi mới dám chắc là thật, tội nghiệp thằng nhỏ quá chú ơi…”.

“Hôm xảy ra sự việc tôi có nghe, nhưng tui nghĩ chắc do con Nhờ sơ xuất làm thằng bé té chứ có ai ngờ được là nó ác tới vậy” – bà Ngọc, người dân sống gần đó cho biết. Cũng theo bà, Nhờ mới chuyển đến đây chừng 10 ngày do vậy mọi người cũng chưa biết nhiều về cô ta. Chỉ thấy mỗi buổi sáng chị T.H. đưa con đến gửi sau đó Nhờ đưa vào trong nhà.

Ông Minh, chủ phòng trọ Nhờ thuê cho biết: “Theo giấy tờ tôi có được thì Hồ Ngọc Nhờ sinh năm 1995, tại Thới Lai, Cần Thơ.
Khoảng 10 ngày trước Nhờ tới đây thuê trọ cùng chồng là anh P.T.S. và một con nhỏ khoảng 2 tuổi. Do phòng ở sâu phía sau (khu phòng trọ tách biệt và có lối đi riêng với nhà chủ -PV) nên tôi cũng không biết Nhờ có giữ trẻ ở nhà”.

“Đôi lúc thấy Nhờ ra ngoài lâu tôi có nhắc sao không vào trông cháu thì Nhờ nói “nó ngủ rồi dì ơi, thằng bé ngoan lắm, mình đặt đâu là nó ngồi im ru à”. Sao ác thế hả trời, đứa bé có tội tình gì mà hành hạ nó như vậy, nó cũng có con sao nó lỡ làm vậy, tôi nghe nói mà lạnh hết cả người”. – bà Ngọc tiếp lời.

Trong khi đó theo bà Chín, việc đánh đập con và cháu bé xấu số đã diễn ra trước đó: “Trời ơi con ruột nó còn đánh mà, nhiều khi thằng bé đói mà không được cho ăn nó còn lôi ra đánh thấy tội lắm, nhưng nó làm vậy với thằng bé N.L. thì tôi không tưởng tượng được”.

Một số người khác cũng cho biết Nhờ là người có tính nết khá “dữ dằn”.

Theo những người dân quanh đây, trước đó Nhờ ở nhà nội trợ và có nhận thêm 2, 3 trẻ để trông giữ. Tuy nhiên vào thời điểm xảy ra vụ việc trong phòng của Nhờ chỉ có Nhờ cùng con ruột và cháu N.L.

“Tôi đến đón mà cháu không dám bước ra”

Trao đổi với PV infonet, anh T.Đ. (cha cháu N.L.) cho biết: “Cách đây mấy hôm tôi thấy trên trán của cháu có vết thâm, tôi hỏi thì Nhờ nói là do cháu nghịch nước rồi té ngã trong nhà tắm, tôi cũng chỉ nghĩ do cháu còn nhỏ nên hiếu động”.

Vụ cháu 18 tháng bị đánh chết: Hàng xóm bàng hoàng kể lại - ảnh 2
Dãy nhà trọ, nơi xảy ra vụ việc đau lòng

“Tôi thấy cháu rất sợ Nhờ, dù với những người khác cháu dạn lắm, nhiều khi bố mẹ đến đón về mà cháu chỉ đứng khóc thút thít bên trong mà không dám bước ra, phải chờ đến khi Nhờ nói “đi về” thì cháu mới dám chạy đến với ba mẹ.

Dù vậy nhưng vì thường ngày cả hơn vợ chồng đều đi làm tới 7, 8 giờ tối mới về nhà nên chúng tôi vẫn phải gửi cháu cho Nhờ vì quanh đây họ chỉ giữ đến 4 giờ. Biết thế nên tôi đã trả chị ta 1,5 triệu đồng/tháng tiền giữ cháu (bé khác chỉ hơn 1 triệu)”. – anh T.Đ. cho biết thêm.

Trước sự việc đặc biệt nghiêm trọng, ngày 18/11 Công an quận Thủ Đức cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc và nghi can Hồ Ngọc Nhờ lên Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Anh T.Đ. và chị T.H. có cháu N.L. mới được 18 tháng tuổi. Hiện cả nhà đang thuê trọ tại khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Sáng ngày 16/11 anh chị đưa con đến gửi tại phòng trọ của bà Hồ Ngọc Nhờ (cách đó vài trăm mét). Tại đây chỉ vì cháu N.L. khóc khi ăn nên đã bị Nhờ đánh đến tử vong. Nhờ đã bị bắt giữ và khai nhận toàn bộ hành vi sau đó.

* Tên những người hàng xóm đã được thay đổi

Nguyễn Cường

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !