Vụ bê tông sập nhà dân: Bưng bít báo chí?
Vụ bê tông sập nhà dân: Bưng bít báo chí?
Sự việc xảy ra vào đêm 31.10, một khối bê tông khổng lồ từ tòa nhà chung cư đang xây dựng đổ ập xuống một nhà dân ở 106E Trần Phú (Hà Đông), khiến một sinh viên đang học trong phòng bị thương nặng phải đi cấp cứu ở Bệnh viện 103.
![]() |
Khối bê tông đổ xuống từ tòa nhà chung cư đang xây dựng khiến người nhà ông Thắng bị thương nặng. Ảnh LD |
Sau khi xảy ra sự cố, phóng viên một số cơ quan báo chí đến tiếp cận hiện trường thì bị một thanh niên ngồi sẵn ở cổng ngăn lại.
Thanh niên này tự xưng là người dân sống tại đây và một mực khẳng định: “Sự việc đã được giải quyết ổn thỏa giữa chủ tòa nhà với hộ dân nên không còn gì để báo chí tìm hiểu”.
Khi PV Infonet tiếp xúc với ông Nguyễn Thanh Thắng, chủ căn nhà bị khối bê tông đổ xuống, người thanh niên này lại tiếp tục can ngăn, sau đó kéo ông Thắng ra chỗ khác, rồi bảo với phóng viên: “Chủ nhà đang bận nên không tiếp các anh được”.
![]() |
Sáng 1.11, công nhân công trường mới thu dọn hiện trường vụ sập đổ khối bê tông vào nhà dân khiến 1 người bị thương nặng. Ảnh LD |
Trên tầng hai, một nhóm công nhân đang tranh thủ thu dọn hiện trường vụ sập đổ khối bê tông vào nhà, chỗ nào cũng ngập vữa và bê tông.
Khối bê tông, vữa rơi xuống làm sập mái một phòng ngủ, giường gẫy nát, bàn ghế và nhiều đồ dùng khác đã bị chôn vùi trong đống đổ nát và vôi vữa. Dưới tầng một, khối bê tông được nhóm công nhân xúc đổ chất đống, vít cả lối đi.
Khi phóng viên tìm đến Ban quản lý dự án tòa nhà ở ngay tại công trình, khoảng sáu bảy nhân viên đang ngồi vui vẻ đọc báo, uống nước trà. Một người cho biết, “sếp” bận đi họp nên không thể cung cấp thông tin cho báo chí được.
![]() |
Ông Thắng chủ nhà cũng miệt mài "giải quyết hậu quả". Ảnh LD |
Để tìm hiểu rõ nguyên nhân vụ việc, phóng viên tiếp tục tìm đến UBND phường Mộ Lao (Hà Đông, Hà Nội). Dù đang trong giờ hành chính nhưng văn phòng UBND phường Mộ Lao vẫn cửa đóng then cài.
Tuy nhiên ông chủ tịch phường vẫn yêu cầu phóng viên phải liên hệ với văn phòng trước khi làm việc. Cuối cùng vị chủ tịch phường chốt lại: “Tôi đang bận viết báo cáo vụ việc (khối bê tông rơi xuống nhà dân - PV) lên quận, vì thế không thể tiếp các anh được” (!?).
![]() |
| Tòa nhà cao 27 tầng nằm sát nhà dân. Ảnh LD |
Được biết tòa nhà chung cư này thiết kế cao 27 tầng, nằm sát nhà ông Thắng và một số hộ gia đình khác. Đơn vị thi công tòa nhà là Tổng công ty 36, Bộ Quốc phòng. Trong ngày chúng tôi đã nhiều lần liên lạc qua điện thoại với giám đốc đơn vị thi công nhưng vị này không bắt máy.
Trước đó, theo thông tin của VnExpress, ông Trần Kết, Phó tổng giám đốc Tổng công ty 36 khẳng định sự việc xảy ra là điều bất khả kháng, nằm ngoài dự tính và kiểm soát. "Nguyên nhân là mưa, nắng nhiều làm các lưới che chắn bị bục nát nên rơi vãi xuống các hộ dân", ông Kết nói và từ chối bình luận về trách nhiệm của công ty.
Đây không phải lần đầu tiên chung cư đang xây dựng này bị rơi bê tông. Cách đây 4 tháng, khối bê tông đã đổ xuống nhà bà Nguyễn Thuý Mùi (số nhà 106 D Trần Phú, Hà Đông). "Nhà tôi bị hư hại toàn bộ phần mái nhà, rất may khi đó không có ai ở trên tầng 2", bà Mùi cho biết thêm.
Một công trình xây dựng mất an toàn, uy hiếp tính mạng người dân sống xung quanh, xem ra vẫn được chính quyền và chủ đầu tư coi nhẹ.
Nguyễn Dũng



