Vụ ba mẹ con chết dưới lòng hồ: Tìm thấy lá thư cô giáo viết cho chồng
Một người hàng xóm cho biết, trước khi chết, chị Diệu có ghé tiệm tạp hóa mua sữa cho hai con uống. Khi lũ trẻ đòi mua thêm đồ, chị còn hẹn: lần sau mẹ sẽ mua thêm cho các con...
Người dân trên địa bàn huyện Phú Ninh bàng hoàng bởi cái chết oan uổng của ba mẹ con chị Giang Thị Mỹ Diệu (1987, thôn Phước Bắc, Tam Lãnh, Phú Ninh) và hai con là Mai Thảo My (2011) và Mai Gia Huy (2012) dưới lòng hồ Phú Ninh (thuộc khu vực thôn Dương Lâm, xã Tam Dân, Phú Ninh) trong tư thế bị trói chặt vào nhau.
![]() |
Nhiều người thân bàng hoàng trước cái chết của ba mẹ con chị Diệu. |
Sáng nay 25.3, chúng tôi có mặt tại gia đình nạn nhân, anh Nguyễn Văn Tâm (người nhà nạn nhân) buồn bã nói: “Chưa đầy một tháng, gia đình chúng tôi mất 4 người. Nỗi đau này chẳng thể nào nguôi”. Anh Tâm kể, chiều ngày 24.3, chị Diệu có đưa hai con đi khỏi nhà. Đến tối, vẫn chưa thấy vợ và con về nên anh Mai Văn Chương (chồng chị Diệu) hô hoán người nhà và bà con hàng xóm tìm kiếm.
Anh Trần Văn Việt (thôn Dương Lâm), cho biết: “Khi tìm kiếm ở khu vực lòng hồ Phú Ninh thuộc thôn Dương Lâm (Tam Dân) cách nhà khoảng 3km thì mọi người phát hiện xe máy, tư trang của 3 mẹ con chị Diệu trên bờ, chúng tôi chạy xuống hồ thì nhìn thấy thi thể của 3 mẹ con chị Diệu. Các nạn nhân nằm cách bờ chừng khoảng 5m. Ba mẹ con chị Diệu cùng bị trói chặt các cánh tay vào nhau bằng dây dù, dây cao su. Tội nghiệp lắm, lúc vớt lên các cháu M. và H. như nằm ngủ vậy”.
![]() |
Các cơ quan chức năng làm việc với gia đình nạn nhân. |
Một người hàng xóm cho chúng tôi biết: trước khi chết, chị Diệu có ghé hàng tạp hóa mua 2 hộp sữa nhỏ cho các con uống, các con chị Diệu đòi thêm quà nhưng chị Diệu bảo các con: “Mẹ không mang theo tiền, lần sau mẹ sẽ mua cho các con” - rồi chở các con đi.
Anh Mai Văn Chương ngồi thẩn thờ trước cái chết quá bất ngờ của vợ và các con mình. Anh nắm chặt đôi dép là đôi dép nhựa màu trắng của con gái Mai Thảo My. Cách đây 25 ngày, cha ruột anh Chương là ông Mai Văn Hường bị tai nạn chết. Vừa lo cho đám tang cha ruột xong, anh Chương dự tính sẽ tiếp tục đi điều trị cai nghiện ma túy thì bất ngờ vợ con lại tự tử.
Anh Chương và chị Diệu lấy nhau gần 4 năm, cuộc sống thường ngày còn khá khó khăn. Là giáo viên trường mần non Hoa Mai, một mình chị Diệu phải nuôi hai con nhỏ khi chồng đang cai nghiện ma túy khoảng gần một năm nay. Thời gian gần đây, chị Diệu liên tục trải qua nhiều chuyện buồn: chồng phải đi cai nghiện, cha ruột chị Diệu mất do bệnh tật và cha chồng chết vì tai nạn.
![]() |
Hàng xóm tổ chức quyên góp giúp đỡ gia đình nạn nhân. |
Người nhà nạn nhân cho biết tìm thấy lá thư chị Diệu viết cho chồng với nội dung “…Hạnh phúc mong manh đã đổ vỡ khi mẹ (chị Diệu - PV) mang bầu cu K.”.
Thương cảm trước hoàn cảnh của nạn nhân, bà con hàng xóm đã tổ chức quyên góp hàng chục triệu đồng giúp gia đình nạn nhân mai táng. Cùng ngày, các cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ vụ việc.
Theo Đoàn Đạo/Báo Quảng Nam
Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.


