Vụ 701 khách Việt bị bỏ rơi: Trụ sở Travel Life là... quán cơm

Sáng 18/6, ở trụ sở công ty Travel Life đường Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú, TP.HCM), vẫn có một vài nhân viên túc trực. Khi được đề nghị cho gặp giám đốc, nhân viên bảo vệ nói lãnh đạo không có mặt.

Sau khi báo chí đưa tin 701 khách du lịch Việt Nam bị bỏ rơi ở Thái Lan, chiều 17/6, ông Nguyễn Việt Anh - Trưởng phòng lữ hành Sở VH-TT-DL TP.HCM đã đến trụ sở Herbalife VN (đường Pasteur, Q.1) để tìm hiểu vụ việc nhưng bị từ chối với lý do lãnh đạo đi công tác hết.

Còn nhóm công tác bao gồm thanh tra sở, đại diện phòng lữ hành khi đến địa chỉ đăng ký trên giấy phép kinh doanh của công ty Travel Life ở đường Nhất Chi Mai (Q.Tân Bình) thì phát hiện đây là quán bán cơm. Sau đó, nhóm công tác tìm được văn phòng công ty này ở 26/30 trên đường Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú).

Vụ 701 khách Việt bị bỏ rơi: Trụ sở Travel Life là... quán cơm - ảnh 1

Địa chỉ đăng ký theo giấy phép kinh doanh của Travel Life ở đường Nhất Chi Mai, nhưng tại đây là một... quán ăn.

Vụ 701 khách Việt bị bỏ rơi: Trụ sở Travel Life là... quán cơm - ảnh 2

Điểm giao dịch thực tế nằm trên đường Tân Sơn Nhì.

Một người dân có nhà gần công ty cho biết mấy ngày trước công ty vẫn giăng biển quảng cáo các chuyến du lịch đi Thượng Hải, Jeju (TP.HCM - Thượng Hải, đảo Jeju - Thượng Hải - TP.HCM) với giá là 20,9 triệu đồng cho 5 ngày 4 đêm; du lịch Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức giá hơn 63 triệu cho 10 ngày 9 đêm rất rầm rộ. Khi thông tin Travel Life bỏ rơi khách ở Thái Lan rộ trên mặt báo, thì bảo vệ của công ty mới gỡ băng rôn quảng cáo xuống.

"Tôi thấy công ty này bắt đầu hoạt động tại đây từ cuối năm 2012. Từ ngày cô Khánh (tức Nguyễn Thị Kim Khánh, SN 1987, Giám đốc công ty) và bạn trai về đây thuê nhà, tôi không hề thấy khách hàng tới mua tour, mà hàng ngày có khoảng chục nhân viên ra vào, có lẽ là họ đi giao vé. Sáng chủ nhật vừa rồi tôi có thấy cô Khánh và bạn trai lảng vảng ở đây", người này cho biết thêm.

Vụ 701 khách Việt bị bỏ rơi: Trụ sở Travel Life là... quán cơm - ảnh 3

Travel life đăng tin tuyển dụng.

Vụ 701 khách Việt bị bỏ rơi: Trụ sở Travel Life là... quán cơm - ảnh 4

Trang web của công ty vẫn rao bán tour nước ngoài.

Địa chỉ 34 Nhất Chi Mai, P.13, Q.Tân Bình là quán bán cơm chứ không thấy biển quảng cáo, văn phòng đại diện như công ty Travel Life quảng cáo trên trang dulichtvl.com. Chủ quán cơm rất ngạc nhiên khi chúng tôi hỏi về công ty Travel Life.

Trên mạng, công ty này vẫn đăng tin tuyển dụng, bán tour cũng ở địa chỉ 34 Nhất Chi Mai với quy mô 20 người, chuyên cung cấp các dịch vụ vé máy bay, khách sạn, thuê xe, tour trong nước và nước ngoài, visa. Cũng trong đầu giờ chiều nay, nhiều người liên hệ với các số điện thoại mà công ty này giới thiệu là văn phòng đại diện tại 16 Học Viện Quân Y 103 (Hà Nội) và TP.Nha Trang (Khánh Hòa) thì tổng đài thông báo các số điện thoại này không có thật.

Vụ 701 khách Việt bị bỏ rơi: Trụ sở Travel Life là... quán cơm - ảnh 5

Các chi nhánh "ảo" của công ty Travel Life.

Vào 14h30 chiều nay, Thanh tra Bộ VH-TT-DL có cuộc họp với Sở VH-TT-DL TP.HCM về vụ bỏ rơi khách ở Thái Lan. Tuy nhiên, các PV đến theo dõi không được tham dự. Bà Nguyễn Thị Thúy Minh, Phó chánh Thanh tra Bộ VH-TT-DL, cho biết còn 334 hành khách đang ở Thái Lan và họ sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất vào 17h chiều nay. Bộ đang phối hợp với Sở để nắm tình hình và tiến hành xử lý theo đúng pháp luật.

Khánh Trung

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !