Vụ 6 người chết ngạt: Có một giám đốc và phó giám đốc
Tai nạn xảy ra khi 1 công nhân lâm nguy lúc vào bồn chứa dầu cá đầy khí gas, kéo theo 5 người cùng tử nạn trong nỗ lực tiếp cận ứng cứu đồng nghiệp
Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp cho biết lúc 9 giờ 20 phút ngày 4-9, tại nhà máy tinh luyện dầu cá thuộc Công ty CP Đầu tư và Phát triển đa quốc gia I.D.I đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.
Theo các cơ quan chức năng huyện Lấp Vò, nạn nhân đầu tiên bị rơi vào bồn chết ngạt là anh Lâm Thanh Phong. Lúc đó, anh Phong vào khu vực bồn chứa mỡ cá để lấy mẫu kiểm nghiệm. Do khu vực này thiếu khí ôxy nên anh Phong bị ngạt và té vào bồn chứa mỡ. Thấy vậy, một đồng nghiệp cố kéo nạn nhân lên nhưng không chịu nổi hơi độc nên rơi xuống theo.
Ngay sau đó, 4 người chạy đến ứng cứu cũng gặp nạn, trong đó có anh Mai Hữu Tôn, giám đốc và anh Triệu Bá Trà, phó giám đốc nhà máy tinh luyện dầu cá.
Để cứu người, nhiều công nhân chạy đến đập bồn, kéo các nạn nhân ra. Tuy nhiên, 6 người đã chết ngạt trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ thêm về vụ tai nạn.
Đau khổ tột cùng
Hơn 10 năm vất vả, ông Trường cũng được nở nụ cười khi anh Tôn tốt nghiệp Trường ĐH Bách khoa TP HCM rồi vào Công ty I.D.I làm việc. Nhờ siêng năng, chịu khó nên gần đây, anh Tôn được đề bạt giữ chức giám đốc nhà máy. Chị Nguyễn Thị Kim Hồng (vợ anh Tôn) cũng được chọn làm giám đốc kinh doanh tại đây. Niềm vui chưa được bao lâu, sáng 4-9, ông Trường được người bạn cùng chạy xe ôm báo tin anh Tôn tử nạn.
Như bị đứt từng đoạn ruột, ông Trường và bà Khanh cứ ngất xỉu bên thi thể con mình. “Mất hết rồi mấy chú ơi! Thu nhập từ chạy xe ôm của tôi đôi khi cũng không đủ tiền mua gạo. Vợ chồng thằng Tôn mới vào làm tại nhà máy được 6-7 năm nhưng vẫn chưa thể ra ở riêng” - ông Trường nghẹn ngào nói.
Nguồn NLĐ
![]() |
Bà Ngô Thị Khanh ngất xỉu, gào khóc gọi tên con là anh Mai Hữu Tôn - giám đốc nhà máy |
Theo các cơ quan chức năng huyện Lấp Vò, nạn nhân đầu tiên bị rơi vào bồn chết ngạt là anh Lâm Thanh Phong. Lúc đó, anh Phong vào khu vực bồn chứa mỡ cá để lấy mẫu kiểm nghiệm. Do khu vực này thiếu khí ôxy nên anh Phong bị ngạt và té vào bồn chứa mỡ. Thấy vậy, một đồng nghiệp cố kéo nạn nhân lên nhưng không chịu nổi hơi độc nên rơi xuống theo.
Ngay sau đó, 4 người chạy đến ứng cứu cũng gặp nạn, trong đó có anh Mai Hữu Tôn, giám đốc và anh Triệu Bá Trà, phó giám đốc nhà máy tinh luyện dầu cá.
Để cứu người, nhiều công nhân chạy đến đập bồn, kéo các nạn nhân ra. Tuy nhiên, 6 người đã chết ngạt trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ thêm về vụ tai nạn.
Đau khổ tột cùng
Từng xảy ra sự cố xì khí gas
Theo người dân địa phương, vào tháng 7-2008, tại khu vực nhà máy thủy sản đông lạnh thuộc Công ty I.D.I (gần nhà máy tinh luyện dầu cá) từng xảy ra vụ xì khí gas khiến 80 công nhân ngất xỉu. Nguyên nhân được xác định là do hở mối hàn đường ống dẫn khí tại đoạn đi qua khu vực có công nhân đang chế biến cá tra.
Chiều cùng ngày, bà Ngô Thị Khanh (mẹ anh Mai Hữu Tôn) như điên dại vì mất đứa con trai duy nhất của gia đình. Bà luôn khóc ngất và kêu mãi con: “Con ơi! Sao con bỏ mẹ đi sớm như vậy…!”. Trong khi đó, trong nước mắt, ông Mai Văn Trường (cha anh Tôn) cho biết trước đây, gia đình ông rất nghèo. Ông phải chạy xe lôi đạp, xe ba gác để chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học.Theo người dân địa phương, vào tháng 7-2008, tại khu vực nhà máy thủy sản đông lạnh thuộc Công ty I.D.I (gần nhà máy tinh luyện dầu cá) từng xảy ra vụ xì khí gas khiến 80 công nhân ngất xỉu. Nguyên nhân được xác định là do hở mối hàn đường ống dẫn khí tại đoạn đi qua khu vực có công nhân đang chế biến cá tra.
Hơn 10 năm vất vả, ông Trường cũng được nở nụ cười khi anh Tôn tốt nghiệp Trường ĐH Bách khoa TP HCM rồi vào Công ty I.D.I làm việc. Nhờ siêng năng, chịu khó nên gần đây, anh Tôn được đề bạt giữ chức giám đốc nhà máy. Chị Nguyễn Thị Kim Hồng (vợ anh Tôn) cũng được chọn làm giám đốc kinh doanh tại đây. Niềm vui chưa được bao lâu, sáng 4-9, ông Trường được người bạn cùng chạy xe ôm báo tin anh Tôn tử nạn.
Như bị đứt từng đoạn ruột, ông Trường và bà Khanh cứ ngất xỉu bên thi thể con mình. “Mất hết rồi mấy chú ơi! Thu nhập từ chạy xe ôm của tôi đôi khi cũng không đủ tiền mua gạo. Vợ chồng thằng Tôn mới vào làm tại nhà máy được 6-7 năm nhưng vẫn chưa thể ra ở riêng” - ông Trường nghẹn ngào nói.
Sáu nạn nhân
- Lâm Thanh Phong (SN 1978, ngụ phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
- Mai Hữu Tôn (SN 1982, ngụ xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).
- Triệu Bá Trà (SN 1974, ngụ xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ).
- Trần Tấn Lợi (SN 1986, nhân viên, ngụ xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).
- Lê Đình Thái (SN 1986, nhân viên, quê xã Xuân Bình, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
- Lê Xuân Thuận (SN 1993, quê xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
- Lâm Thanh Phong (SN 1978, ngụ phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
- Mai Hữu Tôn (SN 1982, ngụ xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).
- Triệu Bá Trà (SN 1974, ngụ xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ).
- Trần Tấn Lợi (SN 1986, nhân viên, ngụ xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).
- Lê Đình Thái (SN 1986, nhân viên, quê xã Xuân Bình, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
- Lê Xuân Thuận (SN 1993, quê xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Nguồn NLĐ
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km
Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.
Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.
‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City
“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.
Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.