Sau sự việc 4 công an Hà Tĩnh bị người dân bắt, đánh bị thương, phóng viên Infonet đã về xã Bắc Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) tìm hiểu.
Một dự án xây dựng nghĩa trang, công viên vĩnh hằng (Bắc Sơn), thuộc xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà đang thai nghén, chưa hình hài một viên gạch, nhưng đã có người đổ máu, dân bức xúc mất đất, kéo nhau vây đánh, phá nhà cửa, tài sản của cán bộ, khiến vùng quê tưởng chừng người dân chân đất, hiền hòa, bỗng chốc trở nên náo loạn…
Tại đây, mấy ngày nay ngôi làng tưởng chừng bình yên vẫn đang âm ỉ nổi loạn.
Các thanh niên, bô lão vẫn chặn đường, sẵn sàng ra tay với bất kỳ người nào có liên quan đến dự án nghĩa trang Vĩnh Hằng Bắc Sơn.
Bà Nguyễn Thị Đào, người xóm 6, xã Bắc Sơn cho hay, dân chỉ cần thấy bóng dáng của bất kể cán bộ cấp trên, ngay lập tức họ hô hào, chặn đường, rượt đuổi.
Bà còn khuyên: “Các cô chú nhà báo phải cẩn thận. Dân giờ manh động lắm. Họ nghi ngờ tất cả, họ đã mất lòng tin với cấp trên. Họ sẵn sàng đánh người, nếu người đó nằm trong khả nghi. Vì dân không tin bất kỳ một cơ quan, đoàn thể, cá nhân nào đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh, vì sợ đồng lõa, giúp chính quyền lấy đất sản xuất của dân. Gia đình họ sẽ mất đường sống”.
Chúng tôi vẫn bạo dạn tìm đến nhà riêng anh Nguyễn Khắc Sơn, Trưởng công an xã Bắc Sơn. Tại đây, đập vào mắt chúng tôi là một hiện trường lộn xộn, nhà cửa, bàn thờ, ti vi, bàn ghế, tủ lạnh, chuồng bò bị đập phá tan tành. Riêng chiếc xe máy cháy đen thui, chỉ còn lại một đống tro tàn nằm giữa sân.
Xe máy bị đốt
Vợ anh Sơn, chị Đặng Thị Hương, khuôn mặt chưa hết bàng hoàng nói: “Cô chú nhìn đi, cơ ngơi xây dựng cả đời, chỉ trong vài giờ đồng hồ đã tan sạch. Dân họ đốt hết, phá hết tài sản của vợ chồng tôi”.
Chị chỉ tay vào phòng nói tiếp: Nhà cửa như “vườn không nhà trống”, chỉ còn lại một số đồ mà gia đình đi gửi.
Anh Nguyễn Khắc Sơn cho biết đã viết đơn gửi lên các cấp chính quyền xã, huyện xin nghỉ việc.
Trong đơn anh viết: “Trong thời gian qua, tôi được tổ chức và nhân dân giao giữ chức Trưởng Công an xã, làm công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Nhưng hiện nay do sức khỏe của tôi không đảm bảo, vợ con đau ốm thường xuyên, không có điều kiện đảm bảo cuộc sống gia đình, đồng thời xét thấy khả năng không đảm đương được chức Trưởng công an xã hiện nay. Vậy tôi làm đơn này xin nghỉ việc (từ chức) kính mong các cấp xem xét, giải quyết”.
nhiều tài sản bị đập phá
Về các lí do khác dẫn đến việc anh làm đơn từ chức, anh Sơn cho biết: “Gia đình chịu sức ép quá lớn từ chính quyền cấp trên. Đặc biệt, tình hình an ninh, trật tự xã giờ quá phức tạp. Nhiều người dân quá khích, bao vây mọi ngả đường nơi gia đình tôi sinh sống. Mọi giao tiếp bên ngoài, hiện tại gia đình tôi đã bị tê liệt. Dân hăm họa, uy hiếp là sẽ giết hết những người thân gia đình tôi, nếu tôi không từ chức. Mà họ làm thật đó!”.
Anh Sơn chia sẻ, anh đã làm cán bộ 23 năm qua, bao năm được lòng dân, nhưng chỉ đến khi Dự án xây nghĩa trang được tỉnh khởi xướng thì mới bị mất hết lòng tin trong dân.
"Giờ tôi muốn về nhà nghỉ dưỡng, chăm lo gia đình. Thời gia qua, thật khủng hoảng với gia đình tôi", anh Sơn nói.
Còn ông Nguyễn Văn Tự, Bí Thư Đảng ủy xã Bấc Sơn, cũng đang chuẩn bị viết đơn xin từ chức cũng với lí do: Chịu quá nhiều áp lực cấp trên, từ dự án nghĩa trang Vĩnh Hằng Bắc Sơn. Bản thân ông, gia đình không thể chịu được khi bị dân sỉ nhục, hăm dọa hàng ngày.
Cũng vì áp lực từ cấp trên, trước đó, anh Trương Văn Trường, nguyên xóm trưởng xóm Bắc Sơn, cũng viết đơn xin nghỉ việc, với lí do, không muốn mất lòng dân, gia đình tan hoang.
Một người dân có tên Đào Viết Đức (50 tuổi, xóm 6, xã Bắc Sơn) bức xúc: “Chúng tôi đang làm đơn gửi ra Trung ương, chờ giải quyết. Không thì dân chết. Còn lãnh đạo xã, sống trong dân mà không giúp ích cho dân thì nên nghỉ việc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.
“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.