Vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ: Xử lý tội ác của con đẻ thế nào?

Theo luật sư, việc 3 người con gái mang xăng đến đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên không chỉ là hành vi vi phạm đạo đức, trái với đạo nghĩa làm con… mà còn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Ngày 1/11, trao đổi với PV Infonet, ông Đỗ Trọng Hoạch - Chủ tịch UBND xã Trung Hoà (huyện Yên Mỹ) cho biết: “Vụ mâu thuẫn đất đai dẫn đến việc con gái đốt nhà mẹ đẻ, cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên đang tiến hành điều tra, làm rõ”.

Ngoài ra, ông Đỗ Trọng Hoạch cũng thông tin: “Gia đình bà Đ. có 4 người con gồm 3 gái và 1 trai. Gia đình nhà bà Đ. sinh sống ở địa phương có nhân thân tốt, không có vi phạm pháp luật gì. 

2 người con gái lấy chồng ở địa phương khác, còn một cô con gái lấy chồng ở cùng xã. Chỉ vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai mà xảy ra chuyện như vậy. Cơ quan công an chưa lấy lời khai được với những người trong cuộc, vì những người này đang điều trị tại Viện bỏng Quốc gia ở Hà Nội”.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Phân tích vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Đỗ Thành Hưng (VPLS Trung Hòa, Hà Nội) cho biết: “Việc 3 người con gái mang xăng đến đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên không chỉ là hành vi vi phạm đạo đức, trái với đạo nghĩa làm con, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của dân tộc, mà đây còn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. 

Trong vụ việc này, cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ hành vi của từng người, làm rõ mục đích việc đổ xăng và phóng hỏa tại nhà mẹ đẻ. 

Luật sư Đỗ Thành Hưng trao đổi với PV Infonet về vụ việc.

Trường hợp xác định mục đích phóng hỏa của 3 người con là hành vi cố ý nhằm gây thương tích cho người khác thì 3 người con gái có thể bị xem xét xử lý về tội ''Cố ý gây thương tích'' với tình tiết định khung là dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người theo điểm a, khoản 1 theo Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (BLHS). Hoặc vì mục đích giết mẹ đẻ do thù tức thì sẽ bị xử lý về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 BLHS.

“Như chúng ta đã biết, xăng là chất cháy nguy hiểm, khi cháy có tốc độ lây lan nhanh và khó dập tắt. Hành động đổ xăng, châm lửa hoàn toàn có thể dẫn đến cháy nhà, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, sức khỏe và cả tính mạng của không chỉ những người đang ở trong căn nhà mà người mẹ và người anh trai đang sinh sống. Nếu xảy ra cháy lan sang những nhà hàng xóm xung quanh thì hậu quả khôn lường.

Tình mẫu tử là tình thương yêu, là sự hi sinh, chở che, bao dung của người mẹ đối với con. Đó là thứ tình cảm vừa tự nhiên, vừa cao cả, đi theo mỗi người suốt cuộc đời. Thế nhưng, chỉ vì cơn bức xúc do mâu thuẫn đất đai lâu ngày chưa được giải quyết mà 3 người con gái nhẫn tâm ra tay với chính người đã có công sinh thành, nuôi lớn mình. 

Chỉ vì lợi ích mà đánh mất đi tình mẫu tử thiêng liêng, cao đẹp. Sự việc trên đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự suy đồi đạo đức nghiêm trọng của một bộ phận người dân, không những không thực hiện tròn bổn phận của một người con mà còn đang tâm hủy hoại tài sản, xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng của người sinh thành ra mình. 

Hành vi trên của 3 người con gái đối với chính mẹ đẻ của mình là hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng, bị dư luận và xã hội lên án, thậm chí còn bị chính toà án lương tâm tâm của mình phán xét”. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 30/10, trực ban UBND và Công an xã Trung Hoà nhận tin báo tại một hộ dân trên địa bàn xã xảy ra vụ phóng hoả đốt nhà. Vụ việc xảy ra khiến 4 người bị bỏng, trong đó có một người bị thương nhẹ''.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định thủ phạm phóng hoả chính là 3 cô con gái của nữ chủ nhà. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong gia đình. Căn nhà bị cháy là của bà Vũ Thị Đ. (61 tuổi, ở xã Trung Hoà). 

Chồng bà Đ. đã mất, bà ở cùng con trai duy nhất. Ngoài con trai, bà Đ có 3 con gái (cô lớn nhất sinh năm 1982, nhỏ nhất sinh năm 1991).

Được biết, bà Đ. có một mảnh đất ở ngoài mặt đường và đất trong ngõ, đã chia cho các con theo phương án: suất đất ngoài mặt đường bà Đ. chia cho con trai, còn 3 người con gái mỗi người được một suất đất trong ngõ, các bên đã đồng ý ký vào biên bản. Tuy nhiên, 3 người con gái bà Đ. vẫn muốn đòi 1 suất đất ở ngoài đường nhưng bà Đ. không đồng ý.

Vì chuyện đất đai, những người này nhiều lần xảy ra bất đồng và đã được UBND xã tới hòa giải 3 lần.

Trưa 30/10, 3 người con gái đã mang can xăng khoảng 4 - 5 lít đến đổ ra sàn nhà mẹ đẻ rồi châm lửa. Vụ cháy đã khiến 2 cô con gái bị thương phải đi viện cấp cứu, 1 cô bị bỏng nhẹ, tự sơ cứu tại nhà. Người mẹ cũng bị bỏng khá nặng, cháy quần áo và tóc, đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sông Yên

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !