Vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2018: Chờ HAGL "rửa mặt"
![]() |
Công Phượng và đồng đội sẽ phải nỗ lực lấy tấn công để bù cho hàng phòng thủ. |
Sau loạt trận thứ nhất không mấy ấn tượng với sự góp mặt của hầu hết các đội bóng đang chơi tại giải hạng Nhất, lượt trận thứ 2 chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn khi các đội dự V-League sẽ nhập cuộc. Bất ngờ lớn ở trận đấu sớm với việc Bình Định hạ gục Viettel để đi tiếp, NHM đang tiếp tục kỳ vọng sẽ có thêm những điều thú vị ở loạt trận chiều nay. Đáng chú ý nhất ở loạt trận thứ hai là cuộc đọ sức giữa HAGL và Than QN trên sân Pleiku. HAGL vừa có chuyến hạ sơn đầy thất vọng khi để thua đậm 0-5 trước Hà Nội FC. Trở về sân nhà, họ tràn đầy quyết tâm phải thắng để khôi phục lại tinh thần. Tuy nhiên điều đó là không dễ dàng chút nào khi đối thủ mà họ phải gặp là Than QN.
Sau 4 vòng đấu đầu tiên của V-League, Than QN đang cùng Hà Nội là hai đội vẫn đang bất bại và cùng chia sẻ hai vị trí dẫn đầu BXH với 10 điểm có được. Trái với những dự đoán của giới chuyên môn hồi đầu giải về việc khó thành công sau cuộc chảy máu lực lượng, đội bóng đất mỏ đã thể hiện một bộ mặt rất khác, sức mạnh ghê gớm, lối chơi hợp lý và rất sắc sảo.
Với 3 trận thắng và 1 trận hòa, những kết quả đó cho thấy sức mạnh khá đáng nể của Than QN và việc đánh bại họ là điều không dễ dàng chút nào, ngay cả khi phải thi đấu trên sân khách. Đây rõ ràng sẽ là thử thách cực lớn cho HAGL bởi nên biết rằng đội bóng đất mỏ từng là quán quân giải đấu này và vẫn luôn quyết tâm đi sâu nhất có thể.
Trở về sân nhà Pleiku, HAGL sẽ có được những thuận lợi nhất định. Họ sẽ được chơi trên mặt sân quen thuộc với sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà. Tâm lý là điều cần vượt qua để có được sự hưng phấn nhưng đó không phải là điều gì quá nghiêm trọng. Vấn đề lớn nhất của đội bóng phố núi lúc này là hàng phòng ngự đang chơi rất tệ và để thủng lưới tới 7 bàn sau hai trận gần nhất. Đáng lo ngại hơn khi Than QN có hàng công rất sắc bén và chơi cực kỳ đa dạng.
Cuộc đọ sức giữa HAGL và Than QN chắc chắn sẽ rất thú vị và không dễ đoán. Cả hai cùng muốn thắng để tiến sâu hơn nhưng để làm được điều đó họ cần phải nỗ lực gấp bội phần.
Ở các trận đấu còn lại, trong khi S.Khánh Hòa sẽ không dễ có 3 điểm khi làm khách trên sân Tự Do của Huế, một đội bóng rất khó chịu thì TP.HCM dễ thở hơn đôi chút vì đối thủ của họ chỉ là một Đồng Tháp không còn mạnh mẽ như xưa và đang thi đấu ở giải hạng Nhất. Hà Nội FC là đội sung sướng nhất khi tiếp Đắk Lắk trên sân nhà Hàng Đẫy. Sau chiến thắng tưng bừng 5-0 trước HAGL, đội bóng Thủ đô mất liền hai trụ cột quan trọng ở hàng thủ là Duy Mạnh và Đình Trọng. Tuy nhiên trước một Đắk Lắk kém hơn về mọi mặt, những sự thiếu vắng ấy là không quá đáng ngại. Phong độ tuyệt vời của Thành Lương, Văn Quyết, quyết tâm của Quang Hải, Văn Thuận cùng bản lĩnh cũng như sức mạnh vượt trội, không bất ngờ khi Hà nội FC sẽ chiến thắng.
Kết quả:
Bình Định – Viettel: 1-0
Fico.TN – Bình Phước: 0-1
Long An – CAND: 1-1 (pen, 11-10)
Lịch thi đấu ngày 9/4:
15h30: Huế - Sanna.KH
17h00: HAGL – Than.QN (BĐTV)
18h00: Hà Nội – Đắk Lắk (TTTV)
18h00: TP.HCM – Đồng Tháp