Vòng 6 V-League: Hà Nội lỡ duyên tại Hàng Đẫy, HAGL trở lại tốp 10

Sau 5 vòng đấu đầu tiên diễn ra tưng bừng, vòng 6 V-League quay trở lại với sự nghèo nàn thường thấy về số bàn thắng được ghi. Ngay cả những đội mạnh như Hà Nội FC, FLC Thanh Hóa cũng không thể hiện được sự vượt trội của mình.

Hà Nội FC đã bị cầm hoà ngay trên sân Hàng Đẫy.

Trước khi bước vào vòng đấu thứ 6 này, giới chuyên môn đều có cùng nhận định rằng sẽ không khó để Hà Nội FC gia tăng cách biệt với phần còn lại khi chỉ phải đón tiếp đội bóng đàn em là Sài Gòn FC. Thế nhưng thực tế lại chẳng dễ dàng như vậy, dù được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy với lực lượng được xem là mạnh nhất, đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm phải chật vật mới giữ lại được 1 điểm trong một trận cầu mà hàng công chơi khá thất vọng. 

Ra quân với đầy đủ các ngôi sao như đội trưởng Văn Quyết, Thành Lương, Quang Hải, sự trở lại của Đình Trọng nơi hàng thủ và bộ đôi Oseni, Moses cũng có mặt, tưởng như Hà Nội FC sẽ dễ dàng bóp nghẹt đội bóng của HLV trẻ Phan Văn Tài Em. Tuy nhiên, đội chủ sân Hàng Đẫy nhanh chóng cảm nhận được khó khăn mà họ phải đối mặt khi đối thủ chơi rất bài bản, kỹ luật và phòng ngự vô cùng chặt chẽ. Kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian và tấn công không ngừng, thế nhưng Hà Nội FC lại nhận cú phản đòn từ rất sớm với bàn thua ngay ở phút 21. Phải đợi đến hiệp thi đấu thứ 2, họ mới chơi khởi sắc hơn. Phút 61, Moses ghi bàn gỡ hòa và đem hy vọng thắng trở lại cho đồng đội. Thế nhưng dù tấn công mạnh mẽ, liên tiếp có cơ hội để dứt điểm, nhưng các chân sút của Hà Nội FC lại chơi quá tệ ở trận đấu này và không thể chuyển hóa thành bàn nâng tỷ số để rồi phải chấp nhận kết quả hòa chung cuộc.  

Chỉ có được 1 điểm trước đối thủ yếu hơn, Hà Nội FC bỏ lỡ cơ hội tái lập khoảng cách 3 điểm với đối thủ đang bám đuổi phía sau là Than QN. Đội bóng đất mỏ đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm nhờ chiến thắng 1-0 trước hàng xóm Nam Định FC ở vòng đấu này.

Cũng gây thất vọng như Hà Nội FC còn có đại gia FLC Thanh Hóa và ĐKVĐ Quảng Nam FC. Tại xứ Thanh, FLC Thanh Hóa dường như vẫn chưa thể chấp dứt chuỗi ngày đen tối của mình khi chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước đội bóng miền Tây, XSKT Cần Thơ. HLV người Romania đã ra đi, sự thay thế của ông Hoàng Thanh Tùng chưa giúp đội quân áo vàng khởi sắc trở lại. Lối chơi vẫn lóng ngóng, thiếu đường nét cùng sự lỏng lẻo của hàng thủ khiến FLC Thanh Hóa chỉ có được 1 điểm và thậm chí là may mắn không thua. Trận hòa này khiến họ tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 6 trên BXH.

Công Phượng đã ghi bàn thắng đầu tiên giúp HAGL đè bẹp SHB Đà Nẵng.

Đứng ngay sau và cũng gây thất vọng chẳng kém là ĐKVĐ V-League Quảng Nam FC. Phong độ không ổn định khiến Quảng Nam FC chưa lần nào kéo dài được chuỗi trận thành công liên tiếp lên con số 2. Trận hòa không bàn thắng với S.Khánh Hòa đã nâng tổng số trận không thắng của họ mùa này lên con số 4/6 trận, đó là điều ít người nghĩ tới khi họ vẫn duy trì được lực lượng trụ cột của mùa giải trước với những cái tên đã thành thương hiệu như Đại Dương, Claudecir, Thanh Trung hay Huy Hùng, Thanh Hưng…

Top 10 ghi dấu sự trở lại của HAGL. Sau hai trận thua liên tiếp trước Hà Nội FC và Sài Gòn Fc, đội bóng phố núi đã vui trở lại khi đánh bại đối thủ SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-0. Dẹp tan những lời chỉ trích về phong độ, Công Phượng đã khai hoả trở lại với một màn trình diễn khá ấn tượng và được đánh giá rất cao. Không chỉ liên tục làm khổ hàng thủ đội bóng sông Hàn, chân sút xứ Nghệ này còn ghi được 1 bàn thắng, pha lập công đầu tiên ở mùa giải này đồng thời kết thúc một thời gian dài im tiếng. Phần còn lại trong chiến thắng của HAGL là bàn thắng đẹp của Minh Vương cùng sự hứng khởi của cả đội. Giành thêm 3 điểm, đội bóng của HLV Dương Minh Ninh đã  nhảy 4 bậc từ vị trí thứ 11 lên thứ 8 và nhường lại vị trí của mình cho chính đối thủ SHB Đà Nẵng.    

Kết quả các trận đấu của vòng 6 V-League 2018

SLNA 0-0 B.Bình Dương

FLC Thanh Hóa 1-1 XSKT Cần Thơ

HAGL 2-0 SHB Đà Nẵng

Than QN 1-0 Nam Định FC

Quảng Nam FC 0-0 S.Khánh Hòa

TP.HCM 0-1 Hải Phòng FC

Hà Nội FC 1-1 Sài Gòn FC

Bảng xếp hạng sau vòng 6 V-League 2018

Hoàng Nam

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !