Vòng 20 V-League: Ngược dòng hạ FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC đặt một chân lên ngôi Vương

Đúng như dự đoán, đã có không ít bất ngờ sau hai ngày thi đấu đầu tiên của vòng 20 V-League, HAGL bại trận ở sân Vinh còn Hà Nội FC tiến sát ngôi vương sau khi đánh bại FLC Thanh Hóa ngay trên sân khách.

Hà Nội FC đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước FLC Thanh Hoá.

Tới làm khách trên sân của FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC được dự báo sẽ không dễ dàng có được kết quả như ý muốn. Điều đó là dễ hiểu thôi bởi hàng thủ của đội bóng thủ đô đang chơi không tốt, trong khi đội chủ sân Thanh Hóa cũng đã tìm lại được bản lĩnh thi đấu và chơi khá hay thời gian gần đây. Thực tế đã chứng minh dự báo ấy là hoàn toàn chuẩn xác khi FLC Thanh Hóa đã chơi khá tốt và khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm gặp không ít khó khăn. Cũng chính họ là đội có bàn thắng mở tỷ số trước khi Vũ Minh Tuấn thực hiện chính xác quả phạt đền khi trận đấu mới chỉ diễn ra được có 4 phút.

Dẫu vậy, Hà Nôi FC chưa bao giờ dễ dàng chấp nhận đầu hàng. Chỉ 5 phút sau khi bị dẫn bàn, đội bóng thủ đô đã có được bàn san bằng tỷ số và cũng xuất phát từ một tình huống đá phạt đền với cú đá gọn gàng của Hoàng Vũ Samson. Hai bàn thắng rất sớm đã báo hiệu đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn. Quả có thế khi cả hai càng chơi càng ay. FLC Thanh Hóa với sự hưng phấn cùng nguồn cổ vũ mạnh mẽ từ CĐV nhà đã lần thứ hai vươn lên dẫn bàn ở phút 30 sau pa dứt điểm cực hay của tân binh Rimario. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên tại V-League mùa giải năm nay của cựu tiền đạo HAGL này. Một lần nữa Hà Nội FC thể hiện được bản lĩnh khi ngay đầu hiệp hai, Quang Hải với cú dứt điểm 1 chạm đã gỡ hòa cho Hà Nội FC. Chỉ 10 phút sau đó, tận dụng sai sót của hàng thủ đội chủ nhà, Văn Quyết đã có tình huống băng vào đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Hà Nội FC. 

Với trận thắng này, có thể khẳng định sớm rằng ngôi vô địch đã thuộc về tay thầy trò HLV Chu Đìn Nghiêm bởi khoảng cách tới 17 điểm hiện tại so với đội thứ 2 (S.Khánh Hòa còn 1 trận chưa đấu) là quá khó để có thể san bằng khi mùa giải còn có 6 vòng đấu nữa sẽ khép lại.

Trái ngược với sự tưng bừng và kiên cường của Hà Nội FC là màn trình diễn nghèo nàn và khá tệ của HAGL trước SLNA. Đội bóng phố núi được kỳ vọng sẽ ngăn chặn bước tiến mạnh mẽ cùng việc kết thúc chuỗi trận thắng liên tiếp của SLNA. Thế nhưng họ đã không thể làm được điều đó trong một ngày mà Xuân Trường tiếp tục ngồi trên ghế dự bị. Hàng thủ vẫn luôn là vấn đề lớn của HAGL và điều này một lần nữa lại được khẳng định khi ngay ở những phút đầu trận, lưới của họ đã rung lên sau pha dứt điểm dễ dàng của ngoại binh Olaha bên phía SLNA. Vẫn cầm bóng tốt, tấn công mạnh mẽ, thế nhưng hàng tiền vệ và hàng công HAGL không thể khỏa lấp được sự kém cỏi nơi hậu phương. Thủ môn Lê Văn Trường liên tục phải hoạt động vất vả và không thể tránh được bàn thua thứ 2 sau cú đánh đầu cận thành gọn gàng của tuyển thủ Xuân Mạnh.

Ngay đầu hiệp hai, bất ngờ đã tới khi HAGL có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 với cú đánh đầu cận thành của Công Phượng. Thế nhưng ngần đó là không đủ giúp đội bóng phố núi có thể làm nên một cuộc lội ngược dòng. Sự kém cỏi của hàng thủ khiến khung thành của HAGL liên tục bị đặt vào những tình thế báo động. Phút 68, từ sai lầm của A Hoàng với đường chuyền về quá nhẹ cho Văn Trường, tiền vệ của SLNA đã chớp thời cơ rất nhanh để ghi bàn thắng thứ 3 cho đội nhà. Mặc dù đã rất cố gắng ở những phút còn lại và có được khá nhiều cơ hội, thế nhưng khả năng dứt điểm rất tệ của Omar và Minh Vương khiến HAGL không thể có thêm bàn thắng nào và đánh chấp nhận thua 1-3 chung cuộc. Dẫu vậy, với 27 điểm có được, đội bóng của HLV Dương Minh Ninh vẫn đang tạm thời giữ vị trí thứ 6 trên BXH. 

Kết quả các trận đấu khác:

XSKT Cần Thơ 1-3 Sài Gòn FC

B.Bình Dương 4-1 SHB Đà Nẵng

SLNA 3-1 HAGL

Nam ĐỊnh FC 1-1 Quảng Nam FC

FLC Thanh Hóa 2-3 Hà Nội FC

Lịch thi đấu 2 trận muộn ngày 22/7:

17h00 sân 19/8: S.Khánh Hòa vs Hải Phòng

19h00 sân Thống Nhất: TP.HCM vs Than QN

Hoàng Nam

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !