Vòng 14 V-League: Hà Nội FC đã biết thua?
![]() |
Hà Nội FC đã thất bại trước đội bóng đàn em Sài Gòn FC |
Cú sốc lớn nhất hẳn đến từ cuộc đụng độ giữa Sài Gòn FC và Hà Nội FC. Phải đến làm khách trên sân Thống Nhất, thế nhưng ở vào hoàn cảnh hiện tại, đội bóng Thủ đô chẳng có gì phải lo lắng bởi họ rõ ràng hơn hẳn đội chủ nhà từ lực lượng đến lối chơi lẫn phong độ.
Thế nhưng trong một chiều điên rồ, Sài Gòn FC đã làm đảo lộn mọi dự đoán. Họ đã chứng minh trận hòa ở lượt đi trên sân Hàng Đẫy không phải là may mắn mà là thực lực của mình khi chơi quá hay, thi đấu trên chân so với Hà Nội FC và tận dụng cực tốt các cơ hội có được để ghi bàn. Các vị khách vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 5 với pha lập công của chân sút chủ lực Oseni.
Thế nhưng niềm vui của họ chỉ kéo dài được đúng 1 phút, tân binh Quốc Phương đã chứng minh giá trị với một cú dứt điểm chéo góc quá khó quân bình tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn gỡ rất nhanh đã khiến tinh thần của các cầu thủ Sài Gòn FC hưng phấn hơn lên rõ rệt, họ chơi ngày càng hay hơn, sắc sảo và mạnh mẽ hơn. Phút 28, Da Sylva ghi dấu ấn bằng pha bật cao đánh đầu sau quả đá phạt của đồng đội để đưa Sài Gòn FC dẫn 2-1.
Dĩ nhiên Hà Nội FC không hề dễ bắt nạt, ngay đầu hiệp hai, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã có được bàn gỡ sau cú sút bóng sống rất tốt của Quang Hải. Nhưng đáng buồn thay, đó là tất cả những gì đội bóng thủ đô có thể làm được ở hiệp đấu này trước khi hứng chịu màn tra tấn khủng khiếp từ đội chủ nhà.
Trong một ngày hàng phòng ngự Hà Nội FC thi đấu như mơ ngủ, Sài Gòn FC đã tận dụng rất tốt để có thêm được hàng loạt bàn thắng. Ngoại binh Da Sylva chơi như lên đồng khi liên tiếp ghi hai bàn ở các phút 55, 64 để hoàn tất cú hat-trick đầu tiên ở cho đội nhà.
Chưa dừng lại ở đó, chỉ 2 phút trước khi hiệp hai kết thúc, chính Da Sylva đã ghi bàn thứ tư cho riêng mình ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 đầy bất ngờ cho đội bóng Sài thành. Như vậy là sau 14 vòng đấu, chuỗi trận bất bại của Hà Nội FC đã chính thức kết thúc.
Tuy nhiên một trận thua chưa nói lên điều gì khi họ vẫn vững vàng trên ngôi đầu bảng với khoảng cách lên tới 10 điểm so với đội xếp sau là Than QN, đội vừa có trận hòa thất vọng trên sân của Nam Định.
![]() |
HAGL cũng bất ngờ đón nhận thất bại. |
Trước khi Hà Nội nhận thất bại cay đắng trên sân của Sài Gòn FC, HAGL cũng có trận thua khó tin trước SHB Đà Nẵng theo đúng kịch bản của hai trận thua gần nhất. Hành quân xuống núi tới làm khách trên sân của đội đang thi đấu rất thất thường mùa giải này là SHB Đà Nẵng, HAGL tràn đầy tự tin sẽ có được 3 điểm để chấm dứt chuỗi 2 trận liên tiếp toàn thua.
Thế nhưng sự tự tin của họ đã giảm đi đáng kể khi trời đổ cơn mưa lớn kéo dài. Thi đấu trong mưa, trên một mặt sân trơn ướt luôn là bất lợi của đội bóng phố núi. Lần này cũng vậy, Xuân Trường đã trở lại, Minh Vương, Công Phượng, Văn Toàn và Việt Hưng cũng đá chính, sự hưng phấn cũng sớm đến khi HAGL có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ tư.
Cú đá phạt thần sầu của Minh Vương tưởng như sẽ giúp đội bóng của HLV Dương Minh Ninh thi đấu bùng nổ hơn, thế nhưng không, họ chỉ có thể duy trì được một thế trận kha khá so với đội chủ nhà và không có thật nhiều những cơ hội rõ ràng. SHB Đà Nẵng dĩ nhiên không dễ bị đánh bại, sau hiệp 1 chơi không tốt, họ đã bùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai và làm nên cuộc lội ngược dòng ấn tượng với các bàn thắng của Merlo và Đức Chinh. Với 3 điểm có được này, đội bóng sông Hàn leo lên vị trí thứ 7 trên BXH còn HAGL đã tụt xuống tận vị trí thứ 9 với chỉ 17 điểm có được.
Kết quả các trận đấu còn lại:
XSKT Cần Thơ 0-1 FLC Thanh Hóa
Nam Định 1-1 Than QN
B.Bình Dương 1-2 SLNA
Hải Phòng 2-0 TP.HCM
S.Khánh Hòa 2-2 Quảng Nam FC
Bảng xếp hạng hiện tại:
![]() |