Vợ trung tá CSGT đầu độc chồng lĩnh án tử hình

Sau 15 phút nghị án, lúc 10h10 sáng nay (29/3), chủ tọa phiên tòa xét xử vợ trung tá CSGT đầu độc chồng suốt 3 ngày mức án tử hình.

Vụ Trung tá CSGT bị người vợ chung sống gần 20 năm sát hại bằng thuốc độc gây xôn xao dư luận hồi tháng 3/2012, được TAND TP.HCM đưa ra xét xử vào 8h sáng nay (29/3).

Tòa án mở phiên tòa lưu động tại Nhà thiếu nhi Q.6, TP.HCM và dự kiến xét xử trong buổi sáng. Chủ tọa là ông Vũ Thanh Lâm, Thẩm phán TAND TP.HCM.

Vợ trung tá CSGT đầu độc chồng lĩnh án tử hình - ảnh 1

Dư Kim Liên đã lĩnh án tử hình do hành động độc ác của mình.

Cáo trạng của VKSND TP.HCM Trung tá Trần Xuân Chuyên (51 tuổi), công tác tại Đội CSGT Phú Lâm thuộc phòng PC67 Công an TP.HCM, và vợ là Dư Kim Liên (45 tuổi), cùng ngụ nhà số 371/11 đường Hậu Giang, P.11, Q.6, TP.HCM đã cưới nhau được 20 năm và có 2 con trai.

Do bị thua cờ bạc, bà Liên vay tiền nhiều người, số nợ lên tới 1,3 tỷ đồng. Bà Liên thuyết phục chồng bán căn nhà để trả nợ do chủ nợ đòi gắt gao, nhưng chồng không đồng ý và dọa sẽ ly hôn. Từ đây Liên nảy sinh ý định giết chồng để chiếm tất cả tài sản.

Ngày 11/3/2012, Liên đi mua 10 viên thuốc ngủ để thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn. Khuya ngày 12/3/2012, khi ông Chuyên đi nhậu về say mèm, Liên pha thuốc ngủ vào ly sữa để chồng uống… cho khỏe. Đến 6h sáng cùng ngày, vì ông Chuyên vẫn chưa chết nên Liên gọi điện tới cơ quan xin cho chồng nghỉ làm một ngày với lý do bị cảm.

Liên ra chợ mua ống kim tiêm và thuốc trừ sâu rồi tiêm vào mông, bơm thẳng vào miệng ông Chuyên. Một ngày sau (13/3/2012), khi nạn nhân chết hẳn Liên gọi điện báo tin cho 2 con là “cha đã tử vong do đột quỵ”. Ngay sau đó, bà Liên vội vã cho khâm liệm chồng.

Thấy có dấu hiệu bất thường về cái chết của đồng nghiệp, cơ quan cảnh sát điều tra công an Q.6 đã vào cuộc và phát hiện tang vật là ống kim tiêm và chai thuốc trừ sâu trong nhà bà Liên.

Ngày 30/12/2012, Công an TP.HCM có kết luận điều tra và đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bà Liên với tội giết người. Với hành vi độc ác, dã man như trên, bà Liên đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

* Ngay từ tờ mờ sáng hôm nay, gần 1.000 người đã đứng chật sân trước Nhà thiếu nhi Q.6 (đường Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6) để theo dõi phiên xét xử. Đến 8h sáng, bị cáo Dư Kim Liên được dẫn vào phiên tòa làm hàng trăm người nhốn nháo đứng dậy xem mặt người phụ nữ tàn ác.

Đến khoảng 8h5, phiên tòa chính thức khai mạc.

Vợ trung tá CSGT đầu độc chồng lĩnh án tử hình - ảnh 2

Bị cáo Liên được cảnh sát đưa tới phiên tòa.

Vợ trung tá CSGT đầu độc chồng lĩnh án tử hình - ảnh 3

Rất đông công an, CSGT, dân phòng được triển khai tại nhà Thiếu nhi Q.6 để giữ an ninh trật tự tại phiên tòa.

Vợ trung tá CSGT đầu độc chồng lĩnh án tử hình - ảnh 4

Gần 1.000 người đến tham dự phiên tòa xét xử người vợ đầu độc chồng.

Vợ trung tá CSGT đầu độc chồng lĩnh án tử hình - ảnh 5

Người nhà của trung tá Trần Xuân Chuyên (2 con trai của nạn nhân và bị cáo ngồi ngoài cùng bên trái và ngoài cùng bên phải, hàng đầu)

Khi bước xuống xe tù, bà Liên vẫn bình thản nhìn lại hàng ngàn người vây quanh mình. Có nhiều lời xì xào "đàn bà gì mà ác quá", bị cáo lặng lẽ cúi đầu bước nhanh theo cảnh sát đến vành móng ngựa.

Đến 8h30 đại diện Viện KSND TP.HCM đọc cáo trạng và đề nghị tòa tuyên bị cáo mức án tử hình vì hành vi độc ác, dã man. Hàng tràng tiếng vỗ tay của người dân tham dự phiên tòa đồng tình với hình phạt mà VKS đưa ra.

Khi chủ tọa hỏi, bị cáo Liên khai nhận âm mưu đầu độc chồng trong 3 ngày liên tiếp. Trong 3 ngày đó cũng đã nghĩ đến ngày mình bị bắt nhưng không thể dừng tay lại.

Tòa hỏi bị cáo tại sao ngăn cản khám nghiệm tử thi? "Nếu công an khám nghiệm thì sẽ biết được bị cáo đầu độc và sẽ phải đi tù. Bị cáo không muốn điều đó xảy ra. Bị cáo còn con nhỏ và mẹ già", Liên trả lời. Khi nói đến đây bị cáo khóc nức nở và mong được tòa xem xét cho hành vi của mình.

Tòa hỏi về những mâu thuẫn trong gia đình, bị cáo trả lời: "Nhiều lần bị chồng chửi bới, dằn vặt, thậm chí đánh đập nhưng bị cáo không cho các con biết. Bị cáo rất khổ tâm". Về khoản vay 1,3 tỷ đồng, Liên khai rằng không đi làm, sống phụ thuộc chồng nên không có tiền gúp đỡ cha mẹ nên phải vay mượn. Có những khoản chồng biết và trả thay nhưng có những khoản bị cáo giấu đi.

Đến 9h30 là phần luật sư (LS) bào chữa. LS Võ Đan Mạch (Đoàn luật sư TPHCM) nhận bào chữa cho bị cáo. Theo LS Mạch, bị cáo đã thành khẩn khai báo và nhận tội. "Bị cáo quá túng quẫn trong suy nghĩ, nếu tỉnh táo thì giết chủ nợ chứ không giết chồng", vị LS này nói. Ngoài ra, LS cũng mong 2 con cùng mẹ chồng của Liên xin giảm án cho bị cáo để có cơ hội làm lại cuộc đời. Tuy nhiên đại diện tòa không chấp nhận những lời bào chữa của LS.

9h40: Khi được nói cuối cùng, bị cáo đã kêu cứu thảm thiết xin mẹ chồng “Tha tội chết cho con, mẹ ơi! Các con hãy tha thứ cho mẹ! Mong tòa xem xét giảm nhẹ mức hình phạt".

Vợ trung tá CSGT đầu độc chồng lĩnh án tử hình - ảnh 6

Mẹ của nhạn nhân phát biểu tại phiên tòa. Cụ không yêu cầu bồi thường nhưng mong tòa xét xử nghiêm minh.

Trên hàng ghế thân nhân của nạn nhân, mẹ ông Chuyên đã 80 tuổi, khuôn mặt đầy nếp nhăn lặng lẽ bên 2 cháu nội. Nhiều giọt nước mắt lăn trên đôi gò má của cụ. "Tôi không yêu cầu bồi thường thiệt hại nhưng tôi quá đau đớn mỗi khi nghĩ đến con trai bị hành hạ suốt 3 ngày. Mong tòa xử nghiêm", khi được thẩm vấn cụ nói.

9h50: Tòa nghị án 15 phút.

10h5: Sau 15 phút nghị án, phiên xét xử tiếp tục và tòa công bố lại cáo trạng. Sau đó đại diện VKS nhận định, hành vi của bị cáo là không còn khả năng cải tạo nên cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội.

Tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Dư Kim Liên mức án tử hình.

Nhóm PV

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !