Vỡ tín dụng vài trăm tỷ, dân Hải Phòng nháo nhác
Trước đó, khoảng 21h30 phút ngày 22/4, hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng chật kín 2 bên vỉa hè đường Hai Bà Trưng, trước cửa số nhà 158 chứng kiến cảnh các chủ nợ bức xúc, gây sức ép với con nợ là một cặp vợ chồng “đại gia”.
Theo xác minh của phóng viên, căn nhà số 158 Hai Bà Trưng là của vợ chồng ông Vũ Ngọc Tính (SN 1952) và bà Đặng Thị Thành (SN 1953). Chưa biết cặp vợ chồng “đại gia” này giàu đến mức nào, nhưng riêng các con của ông bà Thành Tính đều sinh sống, học tập tại nước ngoài.
Ngôi nhà của vợ chồng Thành Tính bị ném dầu luyn vào cửa. |
Người dân sống quanh khu vực này cho biết, khoảng 2-3 năm nay, vợ chồng Thành Tính “nổi tiếng” với hoạt động huy động vốn nhàn rỗi với lãi suất cao. Ước tính, số vốn mà vợ chồng Thành Tính đã huy động được khoảng vài trăm tỷ đồng. Không chỉ người dân quanh vùng đã đưa tiền cho vợ chồng Thành Tính để hưởng lãi suất cao mà còn có cả một số cán bộ công chức nhà nước cũng gom tài sản cả đời trao vào tay cặp vợ chồng này.
Khoảng hơn một tuần nay, có khoảng 6 thương binh loại nặng, người thì cụt tay, người cụt chân… ăn trực nằm chờ ngay trong nhà bà Thành, những chiếc xe lăn được dựng ngoài vỉa hè… nhằm mục đích đòi nợ. Hàng ngày, từ sáng sớm, những người này đã có mặt tại nhà bà Thành, đến bữa thì lấy đồ ăn mang theo ra ăn. Họ tỏ ra rất hiểu biết pháp luật, không hề đập phá, hay gây ồn ào, ầm ĩ.
Đến thời điểm khoảng 21h ngày 22/4, ngoài 6 thương binh hạng nặng đến đòi nợ, tại nhà của vợ chồng Thành Tính xuất hiện thêm 9 người thanh niên khác. Tin đồn “vỡ hụi” loan nhanh, nhiều chủ nợ khác cũng nhanh chóng kéo đến đây, khiến giao thông ở khu vực này ùn ứ nghiêm trọng. Lực lượng công an quận Lê Chân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự.
Tại hiện trường, ngôi nhà được kéo cửa xếp kín mít, một số chủ nợ không thể vào nhà, bức xúc ném những túi nilon đựng dầu luyn, nước…vào phía cửa. “Tôi có mặt trong ngôi nhà để chứng kiến lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Khi đó, nội bất xuất, ngoại bất nhập, chỉ nghe những tiếng bôm bốp của những bịch chất lỏng va vào cửa nhà…” – một nhân chứng nói. Theo biên bản lập tại hiện trường, có 15 người đến đòi nợ trong nhà Thành Tính, trong đó có 6 thương binh và 9 thanh niên.
Người dân sống quanh khu vực này tỏ ra cảm phục lực lượng công an quận Lê Chân, bởi đã giải quyết ổn thỏa vấn đề an ninh, không nảy sinh tình huống phức tạp. Vụ việc được giản quyết khá bài bản: Trong 3 tiếng đồng hồ, hàng trăm cảnh sát đã đưa 6 thương binh ra khỏi nhà, giải tán đám thanh niên tụ tập, áp giải chủ nhà là Đặng Thì Thành về trụ sở công an làm rõ, niêm phong ngôi nhà Thành Tính.
Hiện tại, Công an quận Lê Chân đang trong quá trình xác minh vụ việc, đồng thời kêu gọi ai là nạn nhân của hoạt động “tín dụng đen” này đến cơ quan công an trình báo, phối hợp để điều tra làm rõ.
Duy Quyền