Vỡ òa giây phút em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên ra đời tại Nghệ An

Sự kiện em bé đầu tiên thụ tinh trong ống nghiệm chào đời đánh dấu một bước tiến quan trọng của ngành y tế Nghệ An, mang đến niềm hy vọng và cơ hội cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn.

Ê-kíp Bác sĩ tiến hành mổ cho sản phụ T.

Ngày 17/11, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa (BVHNĐK) Nghệ An đã chính thức đón các em bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF).

Đây là ca thụ tinh ống nghiệm đầu tiên thành công tại bệnh viện sau hơn 9 tháng đi vào hoạt động, mang đến niềm tin, hy vọng và cơ hội cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn ở tỉnh Nghệ An.

Bé gái con đầu lòng của sản phụ Trần Thị T. (huyện Hưng Nguyên) chào đời lúc 8h20’ ngày 17/11 bằng phương pháp sinh mổ do Bác sĩ Chuyên khoa 1 Hoàng Ngọc Anh - phụ trách khoa Sản làm trưởng kíp thực hiện.

Sau sinh, sức khỏe sản phụ T. và bé con đều ổn định, bé nặng 3,7 kg, các chỉ số sinh tồn đều tốt. Bé gái chào đời trong niềm vui vỡ òa của các y, bác sỹ bệnh viện.

Bé gái chào đời trong niềm vui vỡ òa của gia đình, các Y, bác sĩ BVHNĐK Nghệ An.

Trước đó, tháng 2/2017, Đơn vị hỗ trợ sinh sản - BVHNĐK Nghệ An chính thức thành lập, chị T. là 1 trong những trường hợp đầu tiên được làm thụ tinh ống nghiệm IVF. Trong quá trình chọc hút trứng và chuyển phôi, dù có nhiều khó khăn phát sinh, song nhờ kỹ thuật tốt, trang thiết bị hiện đại, trình độ chuyên sâu và với sự hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia, phôi được đặt thành công.

Hai tuần sau chuyển phôi, chị T. chính thức có tin vui. Trong suốt thai kỳ, chị được các bác sỹ BVHNĐK Nghệ An theo dõi rất chặt chẽ.

Tính đến nay, đã có 30 cặp vợ chồng thực hiện thành công kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tại BVHNĐK Nghệ An.

Sự kiện đón em bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh của bệnh viện và ngành y tế tỉnh Nghệ An; đáp ứng nỗi mong mỏi của những cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn ngay tại quê nhà, từ đó tiết kiệm công sức, thời gian và chi phí chữa trị cho người dân.

Việt Hòa

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Nhiều quý ông đi 'tút tát' nhan sắc, nâng ngực, độn mông

Dù không phải người nổi tiếng, nhiều quý ông cũng có nhu cầu "nâng cấp" nhan sắc gương mặt, nâng ngực, độn mông hay hút mỡ bụng, thậm chí một lần làm nhiều dịch vụ.

Ngày càng nhiều người bị đột quỵ, bác sĩ chỉ cách ăn để phòng ngừa

Ngoài một số yếu tố di truyền không thể thay đổi, đột quỵ còn do nhiều tác nhân khác như thói quen ăn uống không lành mạnh, lười vận động, hút thuốc.

Hai bà cháu tử vong không rõ nguyên nhân, 4 người cùng nhà có triệu chứng lạ

Sau 4 ngày người cháu 2 tuổi bất ngờ tử vong, bà nội cũng có dấu hiệu lạ rồi qua đời. Sở Y tế Bắc Kạn đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hé lộ lý do bé trai giống bố nhưng xét nghiệm ADN không phải con ruột

Nghi vợ có tình nhân, người chồng âm thầm xét nghiệm ADN cho 3 con và nhận kết quả bất ngờ về đứa con đầu lòng giống với mình nhất.

Vụ bé 5 tuổi tử vong do ngộ độc: Kế hoạch dang dở của bố mẹ dành cho con

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà cũ ở phường Xuân Hòa, TP Long Khánh (Đồng Nai) sau khi bé T.G.H. qua đời do ngộ độc bánh mì. Bố mẹ bé nước mắt tuôn rơi mỗi khi nhắc đến dự định mà giờ đây không thể thực hiện cho con được nữa.

Đang cập nhật dữ liệu !