Vỡ òa giây phút đoàn tụ của người phụ nữ sau 24 năm lưu lạc ở Trung Quốc

Gặp gỡ người thân sau 24 năm lưu lạc ở Trung Quốc, chị Lê Thị Lan (SN 1976, trú ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An) không cầm nổi nước mắt, đó là những giọt nước mắt tủi hờn xen lẫn hạnh phúc.

Rất đông người thân, bà con hàng xóm đến chia vui với gia đình.

Chiều 18/7, ông Lê Văn Lưu – Chủ tịch UBND xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho PV Infonet biết, cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đã đưa chị Lê Thị Lan (SN 1976, trú ở địa phương) về quê và tiến hành bàn giao cho gia đình sau hàng chục năm trời lưu lạc ở Trung Quốc.

Khi vừa về đến cổng nhà, chị Lan òa khóc, ôm chặt mẹ của mình cùng những người thân khác trong gia đình.

Chị Lan òa khóc, ôm chặt lấy người mẹ sau 24 năm lưu lạc ở xứ người.

Biết được sự việc, rất đông bà con hàng xóm đã đến chia vui với gia đình, nhiều người đã không kìm nén được xúc động khi chứng kiến cảnh chị Lan trở về đoàn tụ người thân sau 24 năm mất tích.

Trước đó, sau khi nắm bắt được thông tin chị Lê Thị Lan bất ngờ xuất hiện ở Trung Quốc sau 24 năm lưu lạc, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) đã phối hợp với cơ quan chức năng chủ động liên hệ, hoàn thiện các thủ tục để sớm đưa chị Lan về nước. 

Nước mắt tủi hờn, xen lẫn hạnh phúc của chị Lan cùng với người thân trong gia đình.

Nước mắt tủi hờn, xen lẫn hạnh phúc của chị Lan cùng với người thân trong gia đình.

Như Infonet đã đưa tin, ngày 13/7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam nói tiếng Việt không rõ tâm sự về việc chị lưu lạc ở Trung Quốc hàng chục năm nay nhưng không còn nhớ địa chỉ, người thân để về quê.

Trong đoạn clip, người phụ nữ này chia sẻ quê ở gần chợ Đình, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc (Nghệ An); dù đã 24 năm lưu lạc ở Trung Quốc nhưng chưa một lần về thăm gia đình.

Sau 24 năm mất tích, chị Lan bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội tìm kiếm người thân.

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip trên được mọi người chia sẻ rộng rãi với mong muốn người phụ nữ này sẽ sớm tìm được người thân và đoàn tụ với gia đình.

Ngay sau đó, người này được xác định là chị Lê Thị Lan, con của ông Lê Văn Trúc (hiện đã mất) và mẹ là Nguyễn Thị Liên (trú ở xóm 12, xã Nghi Thịnh). Chị Lan là chị đầu trong gia đình có 6 anh, chị em.

Việt Hòa
Từ khóa: Đoàn tụ bàn giao Lê Thị Lan nước mắt hạnh phúc Nghi Thịnh Nghệ An Trung Quốc

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !