Vợ "người đàn ông liệt bị bỏ rơi" nói gì?

Thông tin về người đàn ông liệt bị vợ con bỏ rơi đã lan nhanh trong cộng đồng mạng. Trong quá trình tìm hiểu sự việc này, phóng viên infonet nhận được nhiều thông tin khác nhau...
Vợ
Căn phòng người đàn ông bại liệt đang nằm (ảnh Kênh 14)

Như Infonet đưa tin bài trước, sự việc bắt đầu khi tình nguyện viên Hồng Nhung (CLB Tình nguyện trẻ) được nhờ đưa đồ cho người đàn ông bại liệt không có người chăm sóc thường xuyên trên tầng 2. Do lo lắng người đàn ông này sẽ chết đói, cô đã tìm mọi cách để đưa đồ ăn và nhưng thất bại. Cô đã đăng ảnh gia đình người đàn ông bại liệt, chia sẻ thông tin lên mạng Facebook để tìm cô con gái. Tuy nhiên, việc làm của cô đã tạo ra cơn sốt dư luận về sự thờ ơ, ngược đãi người đau ốm tàn tật. 

Bài trước: Sự thật về người đàn ông bại liệt bị bỏ rơi lan truyền trên Facebook

Vợ
Bà T.B.L vẫn trở về nhà của mình


Chúng tôi đã đến căn nhà số ngõ 823 đường Hồng Hà (Quận Hoàn Kiếm, HN), để gặp gỡ vào trao đổi với bà T.B.L (vợ người đàn ông bại liệt thông tin trên mạng cho là bị bỏ rơi). Bước đầu, bà L. xác nhận “Bức ảnh gia đình được đăng lên là hoàn toàn đúng người, tuy nhiên, thông tin đăng tải sai rất nhiều, gây ảnh hưởng đến danh dự của gia đình, đến con gái tôi”.

Nói về người chồng bị bại liệt, bà L. cho biết “Ông Quang Anh bị bại liệt 6 năm, bao nhiêu tiền của tích cóp của gia đình đều đổ vào chữa bệnh cho ông. Tuy nhiên, chỉ được 3 năm thì số tiền tiết kiệm tích cóp của gia đình đã gần như kiệt quệ”.

Sau đó, một số anh em bên gia đình ông Quang Anh đã hỗ trợ về kinh tế, thuê người giúp việc. Bà L. nhấn mạnh “Khoảng thời gian phía anh em hỗ trợ tiền thuê người giúp việc (khoảng 3 năm) thì ông Quang Anh hoàn toàn không đoái hoài đến vợ con. Mỗi khi tôi đến thì ông ấy lại chửi vợ, chửi con rồi nguyền rủa vợ con.

Khi sự hỗ trợ từ phía anh em gia đình đã cạn, không còn người giúp việc thì bản thân tôi đã mời hai anh trai của chồng cùng hai bác Nguyễn Hữu Cầm,Tổ trưởng Tổ dân phố và bác Nguyễn Văn Đố, Trưởng ban Mặt trận khu dân cư đến đây và gặp ông Quang Anh để nói về vấn đề, bây giờ không có tiền nữa thì đối với ông ấy, chú cho ý kiến như thế nào. Tuy nhiên, câu chuyện không đến đâu cả, chồng tôi không hợp tác. Khi bác Trưởng ban Mặt trận khu dân cư có hỏi thì ông trả lời: giờ phút này tôi không cần cái gì”.

Chúng tôi tìm đến ông Nguyễn Hữu Cầm, Tổ trưởng Tổ dân phố số 31, ông cho biết: “Hai vợ chồng đã ly thân từ hồi ông Quanh Anh mắc bệnh. Trước nay, họ không đánh chửi nhau bao giờ”. Ông nói thêm: "Đáng trách là người con gái của ông Quang Anh. Không cần biết nếp tẻ thế nào, bố ốm nằm đấy, dù như thế nào là con phải biết chăm sóc bố"

Ông Nguyễn Văn Đố (Trưởng ban công tác Mặt trận Khu dân cư số 8) lại cho biết: “Khi cô L. họp gia đình có mời tôi tham gia để hỏi xem ông Anh cần gì. Ông Anh đổ lỗi cho vợ con và anh em, ý không nhờ cậy ai. Bà vợ nói: bà mất quyền làm vợ lâu rồi”

Đến khi  hết tiền, không con khả năng thuê người giúp việc, không có sự giúp đỡ từ phía anh em “Cứ sau 7 ngày, tôi cho thuê người vào dọn dẹp môi trường cho nó tạm thời nó ổn định. Sau đó, môi trường ô nhiễm quá, tôi không thể ở đây được thì tôi phải đi ở nhờ chứ tôi không có tiền thuê. Nếu mà nói thuê thì sai”. Bà L. nhấn mạnh

Khi được hỏi tại sao không ở lại chăm sóc cho chồng, bà L. nói:“Tôi mắc bệnh đau dạ dày mãn tính, môi trường ở đây không đảm bảo cho sức khỏe nên tôi phải đi ở nhờ chỗ khác. Cả hai mẹ con đi ở nhờ từ ngày 20/6 (âm lịch)”.

Trao đổi thêm, bà L. cho biết: “Khi mà không ở được nữa thì tôi phải thường xuyên về nhà. Có khi là 1 ngày, có khi là 2, 3 ngày. Tôi vẫn cung cấp đồ ăn. Tức là đầu tiên thì có 1, 2 cháu mang tới sau đó thì tôi mua. Tôi mua các đồ ăn sẵn như bánh quy, sữa, bánh mỳ, bánh gối… Thế cho nên thông tin trên mạng là hoàn toàn sai rất nhiều. Bởi vì gần 90 ngày nay nếu như một người không được phục vụ, không được chăm sóc thì không thể tồn tại trên đời này nữa”.

Về việc có thông tin cho rằng bà L. bỏ cái gậy dùng để "câu đồ" tiếp tế của chồng, bà L. khẳng định hoàn toàn không đúng.

Xung quanh thông tin có hay không việc cô L. vứt cái dây dùng để kéo đồ từ dưới lên, bản thân ông Quang Anh cho biết: “Cái que (cái gậy- PV) bị rơi chứ không mất”.

Khi được PV hỏi về con gái có giúp bà chăm sóc bố mình không, bà L. cho biết “Trước thì có nhưng bây giờ trong tình trạng người như thế này, khác biệt về giới tính, nên cháu chỉ hỗ trợ về kinh tế”.


Vợ
Căn phòng của người đàn ông bại liệt (ảnh Kênh 14)

Nhìn người đàn ông bại liệt nằm trùm chăn, còng queo một mình trong căn phòng hôi thối, thức ăn chủ yếu là bánh mỳ, bánh quy khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Dù có biện minh thế nào, sự thật chính là người bệnh liệt đang nằm một mình và 1, 2 ngày vợ mới đến một lần. Có lẽ câu chuyện này sẽ không xảy ra nếu các bên biết thương yêu chăm sóc nhau, sống có trách nhiệm với nhau...

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Sau khi bài Sự thật về người đàn ông bại liệt bị bỏ rơi lan truyền trên Facebook được đăng trên Infonet, rất nhiều bạn đọc đã bày tỏ thái độ không đồng tình với các xử sự của bà L. Dưới đây là lược trích một số ý kiến.

 Diệp Hạnh - 19/10/2013 09:51
Nếu ở nhà chăm sóc cho chồng cho cha thì làm sao hôi thối được. Chính vì để như thế mới hôi thối, khi hàng xóm gọi về, không về không được đành phải về thôi. Như vậy mà là tốt sao? Chỉ mỗi việc khi chồng bị liệt đã hơn 50 mươi tuổi rồi mà còn để bên chồng lo tiền thuê người chăm sóc thì đủ thấy mẹ con bà này bất nghĩa vô tình đến thế nào rồi... Tôi nghĩ bên anh em ông Anh nên bán ngôi nhà này lấy tiền đưa ông Anh vào viện điều dưỡng đi...


Thúy Nga - 19/10/2013 09:46
Bố tôi cũng bị viêm tủy nằm liệt, đọc mà thương bác Anh, bố tôi vẫn sạch sẽ thơm tho, lúc nào mẹ cũng bên cạnh vì bố sợ ở 1 mình lúc chân tay co giật. Tại sao lại có người vợ, người con như thế kia...
Hồng Chuyên- Lại Hà

BAT Việt Nam tiếp sức phụ nữ vùng biên giới phát triển sinh kế

BAT Việt Nam mở rộng chương trình “Trao quyền cho Phụ nữ” tại xã Phước Chỉ (tỉnh Tây Ninh), góp thêm nguồn lực để phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế gia đình và tạo thêm nền tảng ổn định cho cộng đồng nơi tuyến biên.

Bia Tuborg bắt tay cùng rapper Jay Park khuấy động mùa hè 2026

Thương hiệu bia Tuborg bắt tay cùng rapper Jay Park triển khai chiến dịch mùa hè 2026 mang tên "Sao Phải Theo Chuẩn” tại Việt Nam.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Đang cập nhật dữ liệu !