Vỡ đập thủy lợi do mưa lũ: 1 người bị nước cuốn trôi

Nước trên hồ thuỷ lợi dã dâng cao mấy ngày trước đó nhưng có ai ngờ nó phá vỡ luôn cả cái bờ đập tràn. Thế là nước ào xuống ầm ầm như thác đổ, cuốn trôi mọi thứ, kể cả những tảng đá lớn trên đường.

Đập thủy lợi Hoàng Tân, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã bị vỡ làm hàng chục ha lúa và hoa màu bị vùi lấp… Những trận mưa lớn kéo dài liên tiếp từ ngày 26.7 đến trưa ngày 28.7 đã gây ra không ít thiệt hại cho sản xuất và đời sống của nhân dân vùng Tây Bắc. 

Bất ngờ vỡ đập 

Ông Giáp Văn Lý - một hộ dân sống gần bên chân đập Hoàng Tân cho biết: “Nước trên hồ thuỷ lợi dã dâng cao mấy ngày trước đó nhưng có ai ngờ nó phá vỡ luôn cả cái bờ đập tràn. Thế là nước ào xuống ầm ầm như thác đổ, cuốn trôi mọi thứ, kể cả những tảng đá lớn trên đường. 

Chỉ trong ít phút, khu dân cư, ruộng sản xuất, đường làng ngõ xóm ngập chìm trong nước. Tất cả í ới gọi nhau chạy lũ vì chả ai biết nước sẽ dâng cao đến mức nào. May mà chỉ mấy tiếng sau, nước từ từ rút. Kiểm lại không nhà ai thiệt hại về người nhưng hoa màu, tài sản thì bị cuốn đi nhiều. Sống dưới chân đập, nghĩ lại thấy thật kinh hoàng”.

Đập tràn hồ thủy lợi Hoàng Tân bị vỡ do mưa lũ.
Đập tràn hồ thủy lợi Hoàng Tân bị vỡ do mưa lũ.

Theo thống kê chưa đầy đủ của huyện Sơn Dương, vụ vỡ đập tràn hồ thuỷ lợi Hoàng Tân đã làm 7,8 tấn xi măng chuẩn bị làm đường bê tông nông thôn ở xã Ninh Lai bị đông cứng (do nước tràn ngập); hàng chục ha lúa, hoa màu bị đất, đá vùi lấp; hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết; hơn 7,6ha diện tích ao cá của người dân bị tràn bờ… 

Con đập này được xây dựng gần 30 năm nay và mới được nâng cấp năm 2010. Đập có tổng chiều dài 36m, chiều cao ngưỡng tràn 3m, kết cấu bằng đá xây bọc bê tông cốt thép. Công trình phục vụ tưới tiêu cho gần 300ha lúa và hoa màu của bà con nhân dân trong xã Ninh Lai. 

Lâu nay đập vẫn đảm bảo an toàn nhưng do lượng tích nước mấy ngày qua liên tục tăng dẫn tới sự cố vỡ đập. Trước đó, mưa lớn cũng đã gây ngập úng dài cả trăm mét trên tuyến Quốc lộ 37 ở đoạn đường thuộc thôn Đồng Dài, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương.

Nước lũ lên đỉnh điểm

Trưa ngày 28.7, nước lũ ở Sơn La đã lên đến đỉnh điểm. Ngay tại TP.Sơn La, từ 10-12 giờ trưa ngày 28.7, nước mưa đã gây lũ cục bộ trên một số đường phố chính. Suốt dọc 2 phường Quyết Tâm và Quyết Thắng, nước dâng cao tới hơn 1m. Tại tiểu khu 3 phường Chiềng Cơi, TP.Sơn La, ông Nguyễn Văn Hoan, một hộ dân bị ngập nước cho biết: 

“Nước dâng nhanh quá, chỉ một loáng đã mấp mé mặt giường ngủ kê trong nhà. Tôi huy động con, cháu lội qua sân ra đường đứng cho chắc ăn. Bao nhiêu năm nay mới lại có trận lũ to thế này. Mấy chục hộ dân dọc suối này nhà ai cũng ngập cao hàng mét nước, hỏng hết đồ đạc, gia súc bị cuốn trôi và chết nhiều”.

Đến cuối giờ chiều ngày 28.7, thông tin cho biết có 2 người dân tộc Mông ở bản Pa Phách, xã Đông Sang huyện Mộc Châu, Sơn La bị nước cuốn trôi. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp tìm được 1 người còn sống, hiện 1 người vẫn đang mất tích.

Đến 16 giờ ngày 28.7, nước lũ vẫn chưa rút hết khỏi nền nhà anh Trần Văn Chính ở tổ 1, phường Quyết Thắng, TP.Sơn La. Anh Chính cho biết: “Nước suối dâng nhanh đến nỗi khi mọi người báo tin, tôi còn không tin nhà mình ngập…”.

Nhiều phố chính trong TP.Sơn La cũng bị ngập nước khá sâu, người, xe qua lại rất vất vả. Trên đường Trường Chinh (Quốc lộ 6), đường vào bản Cọ (phường Chiềng An), đường vào phường Chiềng Cơi…

Đến cuối ngày 28.7, nước vẫn rút rất chậm và mưa lại xuất hiện. Ông Lò Văn Hải, phường Chiềng Cơi, buồn rầu: “Mấy ngàn mét ruộng lúa mới cấy, ao cá đang lớn của tôi thế là mất sạch. Nhiều hộ khác cũng thiệt hại lớn, không biết kêu ai bây giờ”.

Nguồn: Dân Việt

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !