Vỡ đập giữa trưa, hàng trăm người dân chạy tán loạn

Sau khi phát hiện một lỗ rò rỉ, chính quyền địa phương tiến hành xử lý nhưng do kết cấu đất kém nên trong chốc lát thân đê bị vỡ, cả triệu khối nước đổ ào xuống, hàng trăm người chạy tán loạn.

Vỡ đập giữa trưa, hàng trăm người dân chạy tán loạn

Khoảng 11h30 trưa nay (11/9), tại đập Tây Nguyên nằm trên địa bàn xóm 1, Đông Tâm, xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu Nghệ An đã bị vỡ một đoạn thân đê, hàng triệu khối nước đổ ào xuống khu dân cư.

Chính quyền xã Quỳnh Thắng cho biết, trước đó vào buổi gần trưa người dân phát hiện một lỗ rò rỉ ở thân đập vội báo lên chính quyền địa phương để xử lý. Tuy nhiên khi chưa kịp xử lý thì bỗng dưng một đoạn đê khoảng hơn chục mét bị trụt xuống. Cùng lúc đó nước từ trong hồ áo ào đổ xuống. Hàng chục hộ dân sống dưới chân đập khi nghe tin hốt hoảng bỏ chạy.

Vỡ đập giữa trưa, hàng trăm người dân chạy toán loạn

Do là giờ nghỉ trưa nên hầu hết mọi người đang ở trong nhà, nghe thông báo nhiều gia đình không kịp mang theo của cải, đồ đạc vội vàng chạy lên phía đồi cao để thoát thân. Một hộ dân ở xóm 1, Đồng Tâm vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: "Lúc đó gia đình chúng tôi đang ăn cơm thì nghe mọi người hét lên vỡ đập Tây Nguyên rồi. Thế là cả gia dình vội vàng bỏ mâm cơm bỏ chạy, hàng trăm người trong xóm khi nghe tin cũng bỏ chạy loạn cả lên".

Chỉ trong chốc lát, cả triệu mét khối nước chảy lênh láng khắp nơi, con đường liên xã bị ngập sâu khoảng 50 cm, nhiều nhà dân nước tràn vào ngập sâu. Nhiều hộ dân cho biết đồ đạc, lúa gạo đang để trong nhà bị nước tràn vào gây thiệt hại nghiêm trọng. Hơn 30 hecta lúa dưới chân đê của bà con bị ngập chìm trong nước, một số cột điện bị đổ gãy.

Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo việc khắc phục sự cố. Ông Bùi Văn Tiến, Chủ tịch xã Quỳnh Thắng cho biết: "Đập Tây Nguyên được xây dựng từ những năm 1966, dung tích 1 triệu m3 nước, phục vụ nước tưới cho 200 ha lúa. Năm 2009, đập được nâng cấp, chủ yếu là đắp chồng lên thân đập cũ. Phía dưới thân đập cũ xuất hiện khá nhiều điểm tổ mối gây rò rỉ".

Năm 2011, đập Tây Nguyên đã xử lý một tổ mối. Nguyên nhân vỡ thân đập đang được điều tra nhưng bước đầu được xác định do tổ mối ăn hổng thân đập. Khoảng 10h trưa nay, sau khi phát hiện một lỗ rò rỉ, chính quyền đã huy động lực lượng chặt cây bạch đàn để xử lý nhưng thân đập đã bị tụt và vỡ đập.

Chiều nay, chính quyền huyện Quỳnh Lưu đã huy động hơn 10 xe vận tải và 2 máy xúc, chờ sẵn để chờ nước rút sẽ tiến hàng đắp đê lại, khắc phục sự cố đã xảy ra.

Đến 17h chiều, sau khi khoảng 1,2 triệu m3 nước chảy gần hết, chính quyền đã tiến hành cho đắp đê lại tạm thời để bà con trở về nhà ổn định lại cuộc sống. Theo thông tin ban đầu, sự cố không gây thiệt hại về người nhưng về tài sản là rất lớn.

Một số hình ảnh vỡ đập Tây Nguyên ở xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu vào buổi trưa nay:

Vỡ đập giữa trưa, hàng trăm người dân chạy toán loạn

Thân đê bị vỡ chiều dài khoảng hơn 10 mét

Vỡ đập giữa trưa, hàng trăm người dân chạy toán loạn
Vỡ đập giữa trưa, hàng trăm người dân chạy toán loạn
Vỡ đập giữa trưa, hàng trăm người dân chạy toán loạn

Nước chảy lênh láng khắp nơi

Vỡ đập giữa trưa, hàng trăm người dân chạy toán loạn

Dân chạy toán loạn

Vỡ đập giữa trưa, hàng trăm người dân chạy toán loạn

Tìm lên những đồi cao để thoát thân

PHẠM HÒA

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !