Từng đống rác to, rộng từ 2 đến 30 m2 nằm chềnh ềnh giữa, sát đường quốc lộ 2, thậm chí có đống rác dài hơn hàng chục mét nằm ngay sát trường học, đường vào làng, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Mỗi khi có người đi qua những đống rác này đều phải nín thở.
Vô số túi ni lông, xác động vật thối rữa, quần áo, chăn, chiếu vứt bỏ được người dân vứt bừa bãi thành từng đống ven đường Quốc lộ 2, trên địa phận thôn Hướng Lợi, Mộ Đạo, phố Kếu, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.
Bãi rác thải nằm trên đường ào thôn Mộ Đạo dài gần 100m. Ảnh Xuân Hải.
Thậm chí ngay cả dải phân cách gần phố Kếu, xã Đạo Đức giữa đường quốc lộ cũng được người dân nơi đây biến thành “bãi rác” làm mất mỹ quan. Cách đó không xa, một xe thu gom rác cũng được đặt giữa dải phân cách, cạnh đó là đống rác mi ni. Do rác được vứt giữa đường quốc lộ nên mỗi khi có xe ô tô đi qua, từng túi ni lông và bụi rác lại bị cuốn theo bụi mù đường.
Tương tự, dọc đường vào thôn Mộ Đạo, xã Đạo Đức, gần quốc lộ 2, rác thải được vứt thành đống to, dài hơn trăm mét bốc mùi hôi thối nồng nặc, từng vũng cạnh đó là những vũng nước nhỏ thâm đem, bốc lên một mùi rất khó chịu dưới cái nắng đầu hạ.
Anh Nguyễn Văn Trọng, phố Kếu, xã Đạo Đức, Bình Xuyên cho biết: Tình trạng rác thải bị ứ đọng ở đây đã kéo dài từ năm 2012 đến nay. Thỉnh thoảng mới thấy có xe đi thu gom rác nhưng không xuể, mỗi khi đi qua những đống rác như vậy đều phải nín thở, thế mà nhà tôi mỗi khẩu đều phải đóng 2000 đồng/tháng tiền vệ sinh môi trường đấy.
Ngay cả đường vào UBND xã Đạo Đức, khu vực gần trường học THCS Đạo Đức A cũng có bãi rác dài hàng chục mét, từng túi rác nằm chỏng chơ chất đầy giữa, ven đường và dưới ruộng lúa.
Lý giải tình trạng rác thải bị ứ đọng, ngập tràn trên, giữa, ven đường giao thông trên địa bàn xã, ông Trần Hữu Hải, Chủ tịch UBND xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc cho rằng, do xã chưa có bãi tập kết rác nên người dân tự ý vứt rác bừa bãi. Để thu gom rác, Xã đã ký hợp đồng thu gom rác với Công ty môi trường đô thị Vĩnh Yên 2 ngày/lần, nhưng cũng không xuể với lượng rác thải của người dân là 2 tấn rác/ngày.
“Hiện nay, UBND xã đang tìm địa điểm để xây dựng bãi tập kết rác thải, nếu có bãi tập kết rác sẽ giải quyết được tình trạng rác thải bị ứ đọng hiện nay”, ông chủ tịnh xã nói.
Trong khi chờ UBND xã Đạo Đức tìm và xây dựng bãi tập kết rác thải thì những bãi rác “tự phát” nằm ở ven, giữa đường giao thông, thậm chí ở đường quốc lộ 2 mỗi ngày một đầy thêm.
Cùng PV báo điện tử Infonet “ngắm” những bãi rác tự phát trên đường giao thông thuộc địa phận xã Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc:
Người dân đi qua đống rác thải ở đường vào thôn Mộ Đạo phải bịt khẩu trang.
Bãi rác thải nằm ven đường Quốc lộ 2, xã Đạo Đức.
Rác đủ loại được người dân vứt bừa bãi ven đường Quốc lộ 2, qua xã Đạo Đức.
Ngay cả dưới tấm biển "văn minh" trên đường QL2 người dân cũng bừa bãi rác thải.
Rác thải cũ, mới đủ loại ven đường QL2.
Dải phân cách giữa đường QL2 rác thải cũng không ngoại lệ.
Có bãi rác nằm cách đường QL2 khoảng 5m.
Xe thu gom rác cũng được để giữa đường QL2
Đống rác này nằm cách trường học Đạo Đức A chỉ hơn 100m.
Còn bãi rác này nằm cách UBND xã Đạo Đức khoảng 400m.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.
“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.