Vĩnh Long: Thi công đường, "quên" điện, nước

Được đánh giá là tuyến đường đẹp trong nội ô, thế nhưng từ khi đưa vào sử dụng hồi tháng 9/2013 đến nay, người dân sống trên tuyến đường Trần Đại Nghĩa (Phường 4) lại khốn khổ vì chưa có điện, nước để sử dụng.
Vĩnh Long: Thi công đường,

Nhà một bên, nước một bên, người dân phải dẫn ống nước qua đường.

Nhà một bên- điện, nước một bên

Có tổng chiều dài hơn 2,8km, đường Trần Đại Nghĩa có điểm đầu giáp cầu Hưng Đạo Vương (Phường 4), điểm cuối giáp đường Trần Phú (Phường 4) thuộc TP Vĩnh Long. Đây là tuyến đường đẹp và có ý nghĩa trong việc phát triển kinh tế- xã hội TP Vĩnh Long.

Qua hơn 1 năm hoàn thành (trước đây là đường Hưng Đạo Vương nối dài, đến ngày 10/9/2013, đặt tên đường Trần Đại Nghĩa), đến nay những ngôi nhà ở đây vẫn không có điện, nước chính thức để sử dụng. Phần lớn hộ dân đều xài điện, nước câu đuôi từ đường Trần Phú, Phạm Thái Bường,...

Ghi nhận của chúng tôi, vào buổi chiều, một số hộ dân phải kéo ống nước bằng thép vắt ngang lộ để dẫn nước vào nhà. Xe cộ qua lại cán lên làm ống nước bị xì mối nối, nước tràn ra lộ. Chủ nhà luôn phải đứng canh chừng để nối ống nước.

Là một trong những trường hợp như vậy, chị Ngô Thị Xuân (Khóm 4- Phường 4) cho biết: “Tui ở đây từ năm 2001, kéo điện từ đường Ông Phủ, còn ống nước kéo từ đường Trần Phú. Từ khi thi công, đưa vào sử dụng đường thì nhà một bên, nước một bên. Để sử dụng, tui phải qua bên kia đường để xách nước hoặc kéo đường ống ngang lộ”.

Đưa xem hóa đơn nước, chị Xuân than thở: “Nhà tôi chỉ có 3 người, có tiệm buôn bán nhỏ nhưng tới tháng đóng tiền nước muốn “ná thở”. Tháng trước trả tiền 26m3 nước, tháng này lên tới 42m3. Nước xài kiểu vậy không quản lý được, hao hụt nhiều lắm. Mong sao sớm có nước để người dân nhờ”.

Nhiều hộ dân bức xúc, ở ngay giữa lòng phố thị, trên con đường sạch đẹp, khang trang nhưng lại phải sử dụng điện, nước câu đuôi. Chính vì vậy, không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân mà còn không đảm bảo an toàn.

Khi sử dụng điện câu đuôi, người dân chỉ sử dụng cây làm cột tạm bợ hoặc mắc “nhờ” vào cột đèn. Dây điện chằng chịt, móc nối sơ sài nên mỗi khi gió bão, nguy cơ cây ngã, dây vướng có thể xảy ra, dẫn đến nguy hiểm cho người sử dụng lẫn người đi đường.

Vĩnh Long: Thi công đường,

Điện ngầm hay không, nhiều người dân chưa biết. Nhưng họ biết tự kéo dây điện trên… cột đèn như vầy.


Bên cạnh đó, việc câu móc đuôi điện, nước để sử dụng khó tránh khỏi tình trạng phân chia không đồng đều, xài ít xài nhiều, đóng tiền nhiều, tiền ít.

Cô Nguyễn Thị Bé (Khóm 3- Phường 4) nói: “Ở đây có rất nhiều hộ câu đuôi điện, nước xài nhưng khó lắm, dễ mích lòng vì hao hụt, giá cả. Nhà tôi có điện, nước chính thức do kéo đường điện, nước cũ từ đường Trần Phú. Tôi cũng trông cho đường này mau làm hệ thống điện, nước để dời cho thống nhất”.

Bao giờ có điện, nước?

Theo anh Bùi Ngọc Thiện- nhà ở đoạn cuối đường (Khóm 5):

“Thấy mấy nơi khác xài truyền hình cáp, Internet thấy ham mà không kéo được. Điện thì kéo từ đường Phạm Thái Bường. Còn đường ống nước dưới vỉa hè được ngành chức năng giải thích là ống nước dành để chữa cháy chứ không phải nước sinh hoạt. Đã nhiều lần tiếp xúc cử tri, họp dân chúng tôi đều phản ánh về trên, nhưng vẫn chưa thấy giải quyết. Không biết còn phải chờ đến bao giờ”.

Anh Thiện nói: “Họ xin lắp hệ thống nước vào phần đất của dân 5 tấc tính từ mép vỉa hè. Nhưng phần lớn người dân đã cất nhà cặp đường thì không đồng tình với phương án này, bởi phải đập bỏ một phần nhà mình”.

Vĩnh Long: Thi công đường,

Đường đã hoàn thành hơn 6 tháng, nhưng vẫn chưa thống nhất phương án kéo nước. Trong ảnh: Lắp đặt ống nước từ các con đường khác.


Anh Thiện lo âu: “Tôi phải xin đặt đồng hồ nước ở phần đất kế bên đất của chị Tư, nhưng sắp tới phải đập bỏ đồng hồ nước để chị Tư xây nhà. Không biết tới lúc đó xin câu nhờ của ai đây? Từ trước đến giờ, ở xung quanh đây 3- 4 hộ xài chung 1 cái đồng hồ nước là chuyện bình thường. Có nhiều nhà phải kéo đường nước gần 1km mới có nước sử dụng”.

Bà Lê Thị Kiều Oanh- Phó Chủ tịch UBND Phường 4 (TP Vĩnh Long) xác nhận: “Nhiều bà con trên đường Trần Đại Nghĩa đã nhiều lần phản ánh nỗi bức xúc với địa phương về tình trạng này”.

Bà nói thêm: “Địa phương cũng đã có họp dân nhiều lần để bàn giải pháp nhưng chưa có thống nhất phương án. Chúng tôi đã kiến nghị các ngành chức năng giải quyết, vì điện nước là công trình rất bức thiết. Phường cũng đang chờ UBND TP Vĩnh Long có hướng giải quyết sớm cho bà con”.

Chúng tôi liên hệ với Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long và được biết trong văn bản cuộc họp giữa Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long (ngày 3/10/2013), các thành viên đã thống nhất chọn giải pháp khắc phục vấn đề đầu tư hạ tầng kỹ thuật không đồng bộ, phù hợp theo phương án 2.

Theo đó, sẽ lắp đặt đường ống thoát nước sinh hoạt bằng nhựa trong rãnh thoát hiện trạng và làm thêm các hố ga để thuận tiện cho việc nạo vét chất thải; ống cấp nước sinh hoạt (nước sạch sử dụng) cũng sẽ được lắp đặt trong rãnh thoát nước hiện trạng.

Các thành viên cho rằng:

“Do hiện nay đa số các hộ dân ở hai bên đường Trần Đại Nghĩa đã được cung cấp nước sạch qua hệ thống cung cấp nước đã có trước đây nên tình hình cung cấp nước sạch chưa thật sự bức xúc cao. Do đó, trong khi chờ thi công công trình xử lý rãnh thoát nước, trước mắt Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long sẽ có giải pháp cung cấp nước sạch cục bộ, tạm thời cho các hộ dân mới xây dựng”.

Văn bản thừa nhận: “Các đơn vị liên quan cần xem xét rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp, kết hợp triển khai thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, tránh việc phải sửa chữa, chỉnh lý công trình”.

Sở Giao thông vận tải cho hay, công trình đã hoàn thành giai đoạn 1. Đang chờ láng nhựa ở giai đoạn 2, kết thúc toàn bộ dự án. Được biết, việc thi công đường cung cấp nước sẽ thực hiện cùng lúc khi láng nhựa trên con đường này khi có kinh phí.

Theo Tấn Anh, Thảo Ly/Báo Vĩnh Long

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !