Vì sao người nhà bệnh nhân đánh BS, phá bệnh viện?
Vì sao người nhà nạn nhân tử vong lại bức xúc đến nỗi đã gây ra vụ đập phá bệnh viện, đánh bác sỹ?
Khoảng 14h ngày 12/4, bệnh nhân Nguyễn Xuân Hồng (75 tuổi, trú xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên) đã tử vong tại khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.
Nguyên nhân được bệnh viện kết luận là do sốc phản vệ sau khi dùng kháng sinh tại khoa Chấn thương chuyển xuống.
Quá bức xúc, người nhà bệnh nhân đã bao vây bệnh viện, đánh bị thương 4 y, bác sĩ và đập hỏng 1 máy sốc điện tim, đập vỡ cửa kính phòng theo dõi bệnh nhân.
2 liều kháng sinh gây chết người?
Theo chị Trần Thị Diên (SN 1964), con dâu nạn nhân Nguyễn Xuân Hồng, bố chồng chị nhập viện vào thứ 6 ngày 8/8, tại khoa Chấn thương, bác sĩ bảo thứ 7 và chủ nhật không làm việc.
Đến sáng thứ 2 (11/8), chị Diên ra chăm sóc thấy các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra huyết áp và điều trị bình thường cho bệnh nhân.
Đến trưa ngày 12/8, sau khi y, bác sĩ khoa Chấn thương vừa rút kim tiêm ra, bệnh nhân kêu đau, sau đó được chuyển lên khoa Hồi Sức tích cực lúc hơn 11h.
Sau 1 lúc cấp cứu, người nhà thấy các bác sĩ đắp chăn, ra ngoài và khóa cửa lại. Lúc này, người nhà bao vây trước khoa đã phá cửa xông vào...
Anh Nguyễn Viết Duy, cháu rể của bệnh nhân cho biết, sau khi tiêm thuốc một lúc ông Hồng đã tím tái, bụng trướng to, máu chảy ở mũi, miệng rồi tử vong sau đó.
Điều gây bức xúc nhất, theo anh Duy, trong giấy chuyển viện từ bệnh viện Cẩm Xuyên đã có ghi bệnh nhân không dùng được kháng sinh.
Và khi điều trị, bệnh nhân cũng đã nói với bác sĩ kháng sinh ông không dùng, thế nhưng bệnh viện vẫn cho dùng 2 loại kháng sinh nên bệnh nhân mới sốc thuốc (?)
Trong cuộc họp chiều 12/8 với lãnh đạo BV và công an, người nhà nạn nhân cũng đã nêu vấn đề này, tuy nhiên bác sỹ điều trị đã trả lời là không nghe thấy người nhà phản ánh việc nạn nhân dị ứng với kháng sinh.
2 loại kháng sinh mà khoa Chấn thương sử dụng tiêm và truyền cho bệnh nhân Nguyễn Xuân Hồng khiến ông sốc phản vệ rồi tử vong là Trikazim và Ciprofloxacin Kabi.
Ngay trong chiều 12/8, sau khi sự việc xảy ra, Công an TP. Hà Tĩnh và cơ quan chức năng đã lập biên bản, niêm phong 2 liều kháng sinh nói trên.
Theo nguồn tin của PV, trước đó, trong chiều 11/8, gia đình bệnh nhân đã bày tỏ nguyện vọng xin chuyển viện ra Hà Nội với ông Nguyễn Viết Đồng – GĐ bệnh viện. Mặc dù ông Đồng đã đồng ý nhưng do bận việc trong buổi sáng nên chưa thể chuyển viện, cho đến trưa thì xảy ra sự việc.
Bác sĩ kể lại việc bị tấn công
Sáng 13/8, BS Mai Văn Lục, Trưởng khoa Hồi sức tích cực mắt vẫn còn bầm tím, tụ máu kể lại sự việc mình và một số y, bác sĩ bị người nhà bệnh nhân tấn công.
Theo đó, khoảng 11h15 ngày 12/8, bệnh nhân Nguyễn Xuân Hồng được chuyển từ khoa Chấn thương vào khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng ngừng tuần hoàn.
"Tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi đã nhận định phức tạp nên đã gọi cho bảo vệ, trực lãnh đạo, công an phường, công an TP. Khi họ chưa đến, chúng tôi nhận định bệnh nhân sẽ chết nên mở cửa báo với người nhà. Khi vừa mở cửa thì người nhà ào vào tấn công đội ngũ y, bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân, ngồi viết bệnh án, hội chẩn", BS Lục kể.
Theo ông Lục, có 4 y, bác sĩ bị người nhà bệnh nhân đánh gồm điều dưỡng Quang của khoa Chấn thương, Y tá Nguyễn Văn Sơn, BS Trần Đình Trung và trưởng khoa Hồi sức tích cực là ông.
Người nhà bệnh nhân cũng đã đập vỡ cửa kính của phòng theo dõi bệnh nhân, phá hỏng 1 máy sốc điện dùng để cấp cứu bệnh nhân trị giá hàng trăm triệu.
Hiện chiếc máy cũng đã được công an niêm phong và sẽ cho tiến hành giám định tình trạng hư hỏng.
"Tôi đã có công văn chỉ đạo Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh phải có báo cáo cụ thể gửi về Sở vào ngày mai" – ông Tuấn nói.
Nguồn VNN
Nguyên nhân được bệnh viện kết luận là do sốc phản vệ sau khi dùng kháng sinh tại khoa Chấn thương chuyển xuống.
Quá bức xúc, người nhà bệnh nhân đã bao vây bệnh viện, đánh bị thương 4 y, bác sĩ và đập hỏng 1 máy sốc điện tim, đập vỡ cửa kính phòng theo dõi bệnh nhân.
2 liều kháng sinh gây chết người?
![]() |
| 2 liều kháng sinh mà khoa Chấn thương sử dụng cho bệnh nhân gây sốc phản vệ rồi tử vong. |
Theo chị Trần Thị Diên (SN 1964), con dâu nạn nhân Nguyễn Xuân Hồng, bố chồng chị nhập viện vào thứ 6 ngày 8/8, tại khoa Chấn thương, bác sĩ bảo thứ 7 và chủ nhật không làm việc.
Đến sáng thứ 2 (11/8), chị Diên ra chăm sóc thấy các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra huyết áp và điều trị bình thường cho bệnh nhân.
Đến trưa ngày 12/8, sau khi y, bác sĩ khoa Chấn thương vừa rút kim tiêm ra, bệnh nhân kêu đau, sau đó được chuyển lên khoa Hồi Sức tích cực lúc hơn 11h.
Sau 1 lúc cấp cứu, người nhà thấy các bác sĩ đắp chăn, ra ngoài và khóa cửa lại. Lúc này, người nhà bao vây trước khoa đã phá cửa xông vào...
Anh Nguyễn Viết Duy, cháu rể của bệnh nhân cho biết, sau khi tiêm thuốc một lúc ông Hồng đã tím tái, bụng trướng to, máu chảy ở mũi, miệng rồi tử vong sau đó.
Điều gây bức xúc nhất, theo anh Duy, trong giấy chuyển viện từ bệnh viện Cẩm Xuyên đã có ghi bệnh nhân không dùng được kháng sinh.
Và khi điều trị, bệnh nhân cũng đã nói với bác sĩ kháng sinh ông không dùng, thế nhưng bệnh viện vẫn cho dùng 2 loại kháng sinh nên bệnh nhân mới sốc thuốc (?)
Trong cuộc họp chiều 12/8 với lãnh đạo BV và công an, người nhà nạn nhân cũng đã nêu vấn đề này, tuy nhiên bác sỹ điều trị đã trả lời là không nghe thấy người nhà phản ánh việc nạn nhân dị ứng với kháng sinh.
2 loại kháng sinh mà khoa Chấn thương sử dụng tiêm và truyền cho bệnh nhân Nguyễn Xuân Hồng khiến ông sốc phản vệ rồi tử vong là Trikazim và Ciprofloxacin Kabi.
Ngay trong chiều 12/8, sau khi sự việc xảy ra, Công an TP. Hà Tĩnh và cơ quan chức năng đã lập biên bản, niêm phong 2 liều kháng sinh nói trên.
Theo nguồn tin của PV, trước đó, trong chiều 11/8, gia đình bệnh nhân đã bày tỏ nguyện vọng xin chuyển viện ra Hà Nội với ông Nguyễn Viết Đồng – GĐ bệnh viện. Mặc dù ông Đồng đã đồng ý nhưng do bận việc trong buổi sáng nên chưa thể chuyển viện, cho đến trưa thì xảy ra sự việc.
Bác sĩ kể lại việc bị tấn công
Sáng 13/8, BS Mai Văn Lục, Trưởng khoa Hồi sức tích cực mắt vẫn còn bầm tím, tụ máu kể lại sự việc mình và một số y, bác sĩ bị người nhà bệnh nhân tấn công.
![]() |
| Bác sĩ Lục với vết thương bị đánh ở mắt phải khâu 2 mũi vẫn còn bầm tím. |
Theo đó, khoảng 11h15 ngày 12/8, bệnh nhân Nguyễn Xuân Hồng được chuyển từ khoa Chấn thương vào khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng ngừng tuần hoàn.
"Tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi đã nhận định phức tạp nên đã gọi cho bảo vệ, trực lãnh đạo, công an phường, công an TP. Khi họ chưa đến, chúng tôi nhận định bệnh nhân sẽ chết nên mở cửa báo với người nhà. Khi vừa mở cửa thì người nhà ào vào tấn công đội ngũ y, bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân, ngồi viết bệnh án, hội chẩn", BS Lục kể.
Theo ông Lục, có 4 y, bác sĩ bị người nhà bệnh nhân đánh gồm điều dưỡng Quang của khoa Chấn thương, Y tá Nguyễn Văn Sơn, BS Trần Đình Trung và trưởng khoa Hồi sức tích cực là ông.
![]() |
| Người nhà bức xúc về cái chết của ông Hồng. |
Người nhà bệnh nhân cũng đã đập vỡ cửa kính của phòng theo dõi bệnh nhân, phá hỏng 1 máy sốc điện dùng để cấp cứu bệnh nhân trị giá hàng trăm triệu.
Hiện chiếc máy cũng đã được công an niêm phong và sẽ cho tiến hành giám định tình trạng hư hỏng.
"Tôi đã có công văn chỉ đạo Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh phải có báo cáo cụ thể gửi về Sở vào ngày mai" – ông Tuấn nói.
Nguồn VNN
Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.


